Chuẩn bị an táng, bé gái sống lại

Sức khỏeThứ Tư, 19/03/2014 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Dưới đây là một câu chuyện vô cùng hy hữu và rất đáng trách của đội ngũ y bác sỹ bệnh viện.

(VTC News) - Dưới đây là một câu chuyện vô cùng hy hữu và rất đáng trách của đội ngũ y bác sỹ bệnh viện.


Trong lúc người bà đang ẵm cháu gái được y bác sỹ xác định là đã chết, thì bỗng nhiên bé gái chớp chớp mắt tỉnh dậy và bắt đầu có dấu hiệu thở lại.
Sửng sốt nhưng vô cùng hạnh phúc, cả gia đình nhanh chóng đưa con quay trở lại bệnh viện nơi em đã chào đời và điều trị trước đó.
Sau vài bước chẩn đoán, các bác sỹ tại bệnh viện Mahatma Gandhi, Ấn Độ chính thức thông báo rằng em bé vẫn còn sống và đang trong tình trạng ổn định.
Được biết, nguyên nhân xuất phát là trước đó, đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã sai sót khi xác định bé gái vừa chào đời này đã chết và trả bé về với gia đình, đồng thời kêu phụ huynh của em ký vào đơn xuất viện cho con, theo hãng tin Tamil Nesan.
Người cha tên Pappu nói rằng vợ anh đẻ non 7 tháng vào hôm 13/3 vừa qua.
Vừa sinh con ra thì cả hai sửng sốt khi nhân viên bệnh viện thông báo hung tin.
Cả gia đình đang dự tính chuẩn bị các bước tổ chức an táng cho con gái thì cháu gái tỉnh dậy ngay trên tay người bà.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn