Chủ tiệm vàng kể chuyện tay bo đánh cướp

Pháp luậtThứ Năm, 18/04/2013 02:57:00 +07:00

Tên cướp bị mặt cầm súng xông vào tiệm vàng, anh Quân liều lĩnh vừa chống trả vừa hô hoán vợ ứng cứu.

Giữa trưa, một nam thanh niên bịt khẩu trang tay phải cầm khẩu súng màu đen, tay trái cầm quả mìn giả xông vào tiệm vàng đe dọa cướp.

Sáng nay (18/3), gần một ngày sau khi bị đối tượng lạ mặt dùng vũ khí giả uy hiếp cướp tiệm vàng, vợ chồng chị Phạm Thị Thu Thủy (SN 1984) và Phạm Văn Quân (SN 1974) - chủ hiệu vàng Quân Thủy ở số 502 đường Trường Chinh (phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chủ tiệm vàng kể chuyện đánh nhau với cướp
Tiệm vàng bị cướp chiều qua trước đó đã từng bị cướp 
Theo anh Quân kể lại, khoảng 13h10 hôm qua (17/4), trong lúc anh đang trông tiệm vàng còn vợ nằm ngủ trên gác xép thì bất ngờ có một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave màu trắng, BKS 29E1-007.02 tới trước cửa hiệu.

Đối tượng quay luôn đầu xe hướng ra đường Trường Chinh, không rút chìa khóa, bịt khẩu trang kín mặt, tay phải cầm khẩu súng màu đen, tay trái cầm túi nilon đen xông vào quán đe dọa: “Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này”. Tay phải đối tượng chĩa súng về phía anh Quân nói: “Lấy hết vàng ra đây”.

Biết có cướp, anh Quân quyết liều một phen sống chết với đối tượng. Nhanh như cắt, anh Quân với tay lấy một thanh sắt vụt thẳng vào tên cướp. Cùng lúc đó, chị Thủy ở trên gác xép vội nhảy xuống cầu thang cùng chồng đuổi cướp.

Do vội vã nên chị Thủy bị ngã, xây xát cả chân và tay nhưng vẫn vùng dậy đuổi cướp. Cả hai vợ chồng vừa hô cướp vừa đuổi theo nên tên cướp liền ném túi bóng (mìn giả) và chĩa súng bắn về phía anh Quân nói: “Chúng mày đuổi theo tao bắn chết”. Anh Quân và vợ sợ bị bắn nên dừng lại. Tên cướp tiếp tục bỏ chạy rồi bắt xe ôm bỏ trốn sang bến xe Gia Lâm.

Theo anh Quân, do sự việc xảy ra lúc giữa trưa, đường phố vắng vẻ nên không có ai phối hợp cùng vợ chồng anh đuổi cướp. Hôm xảy ra sự việc, camera an ninh của tiệm vàng nhà chị Thủy đang bị hỏng. Có còi báo động nhưng anh Quân lo đánh cướp không kịp bấm.

“Trước cũng có một hai lần bị bọn cướp vào cửa hàng dùng dao đe dọa nhưng chồng em quyết liệt phản kháng nên chúng bỏ chạy.” – chị Thủy chia sẻ.

Ngay sau đó, vợ chồng anh đã cấp báo lên lực lượng 113 và công an quận Đống Đa.

Lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra phát hiện bọc nilon màu đen của tên cướp bên trong đựng toàn cát và bột thủy tinh.

Xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy của đối tượng vứt lại hiện trường, cơ quan công an đã xác định được đối tượng liên quan đến chiếc xe máy là Trần Việt Dũng (SN 1990, trú tại số 5, tổ 32, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), hiện ở nhà vợ tại phố Trần Cung, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mô tả đặc điểm nhận dạng tên cướp do những người bị hại cung cấp, cơ quan công an đã có cơ sở xác định Trần Việt Dũng là đối tượng gây án và vận động gia đình kêu gọi Dũng đầu thú.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cơ quan công an đã tới khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) đưa Dũng về trụ sở CAQ Đống Đa đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Dũng bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do nợ nần tiền thu cờ bạc, lô đề quá nhiều, không có khả năng chi trả nên Dũng đã nảy sinh ý định cướp tiền, vàng. Dũng lang thang trên các tuyến phố Hà Nội để tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc có sơ hở để cướp. Đến ngày 16/4, Dũng đã chọn cửa hàng vàng bạc Quân Thủy ở 502 Trường Chinh để cướp.

Khoảng 8h ngày 17/4, Dũng đến công viên Thủy Lệ mua một khẩu súng lục bằng nhựa, màu đen với giá 50.000đ. Sau đó mua một điện thoại di động Qmobile cũ với giá 130.000đ ở phố Trần Cung về cho vào trong cốc thủy tinh rồi đổ đất vào trong cốc, dùng băng dính dán lại làm quả mìn giả. Dũng để quả mìn giả, súng giả, một dùi cui điện và một con dao gọt hoa quả vào túi nilon màu đen.

Khoảng 11h ngày 17/4, Dũng mượn xe anh rể chở mẹ đến nhà chị gái ở phố Chùa Láng chơi. Sau đó, một mình đi xe đến tiệm vàng Quân Thủy chờ thời cơ hành động. Khoảng 13h, thấy cửa hàng vắng khách, Dũng đi xe vào cướp và bị chống trả phải bỏ chạy.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn