Chủ tịch Hội Nông dân bị chém gục khi đi tập thể dục đã qua đời  

Pháp luậtThứ Tư, 15/06/2016 13:37:00 +07:00

Ông Nguyễn Hoàng Quân, chủ tịch Hội Nông dân TP Bạc Liêu - người bị chém gục khi đi tập thể dục trên đường vào ngày 1/6 đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu vào sáng 15/6.

Trưa 15/6, ông Trần Minh Liêm, phó Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xác nhận thông tin trên. 

Trước đó 14/6, gia đình ông Quân đã xin chuyển ông từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để gần nhà.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng sớm 1/6, khi đi thể dục trên cầu Tôn Đức Thắng (nối phường 1 và phường 5, TP Bạc Liêu), ông Quân bất ngờ bị Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân, lưng, bụng khiến ông gục tại chỗ.

images1568973_thumb_660_fabb4ab0_10b1_45a6_89e3_f293ea8a6f7a

Hiện trường nơi ông Quân bị chém gục 

Khi thấy ông Quân nằm bất động, Trường mới rời khỏi hiện trường. Ông Quân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Không lâu sau đó Trường đã bị Công an TP Bạc Liêu bắt giữ tại một chòi canh giữ vuông tôm cách hiện trường khoảng 300m. Công an đã thu giữ được hung khí gây án là cây dao tự chế dài khoảng 70cm. Bước đầu Trường khai không mâu thuẫn gì với ông Quân, do không làm chủ được bản thân và nhìn ông Quân “thấy ghét” nên mới đâm, chém ông.

Trường đang bị Công an TP Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Video: Xông vào quán internet chém người loạn xạ

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn