Chú rể chết bất thường sau khi rời nhà cô dâu

Pháp luậtThứ Tư, 13/02/2013 06:22:00 +07:00

Tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi chỉ còn một ngày nữa là đám hỏi, vậy nhưng chú rể tương lai đã chết một cách bất thường.

Tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi chỉ còn một ngày nữa là đám hỏi, vậy nhưng chú rể tương lai đã chết một cách bất thường.

Bố mẹ nạn nhân. 

Dù bị bố mẹ ngăn cấm, nhưng vì An đã tìm mọi cách thuyết phục gia đình cho cưới người yêu "mới tinh" của mình. Trước hôm đám hỏi, An đến nhà vợ tương lai, sau khi rời nhà vợ, có một thanh niên trong đám tiệc nhà vợ xin đi nhờ ra đường lớn để về nhà.

Mãi đến khuya, chủ rể tương lai vẫn không về nhà nên hai bên gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trong vũng máu, bên cạnh là chiếc xe máy...

Từ nỗi lo... ế vợ

Nạn nhân xấu số ấy tên là Trần Văn An (28 tuổi, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), vốn là một thanh niên hiền lành, được giáo dục cẩn thận, sống không mất lòng ai. Cách ngày xảy ra án mạng không lâu, An vẫn đang làm việc bên Đài Loan dưới sự bao bọc của người chị gái.

Chàng trai khỏe mạnh và chăm chỉ ấy là lao động chính trong gia đình và được những người ở quê coi là một thanh niên thành đạt. Những ngày làm việc ở nước ngoài, An vẫn luôn mong muốn được về quê sống, cưới vợ để phụng dưỡng cha mẹ già. An xin vào làm việc cho một công ty sản xuất giày da của Đài Loan tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Bình Phước).

Theo người nhà nạn nhân, An khá bảnh trai, khỏe mạnh nhưng lại gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. An cũng đã yêu một vài cô gái, nhưng cứ gần đến ngày đám hỏi là lại có chuyện xảy ra nên năm lần bảy lượt anh không lấy được vợ.

Trong thời gian về Việt Nam, làm việc tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, An đem lòng yêu một cô gái tên Lan (19 tuổi, ở ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Dù mới chỉ quen được một thời gian ngắn, lại chưa tìm hiểu nhau kỹ nhưng An vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với cô gái này. Vợ sắp cưới của nạn nhân là một người có nhiều mối quan hệ phức tạp, trước khi yêu An, chị Lan, có yêu một người khác trong một thời gian dài.

Cho đến thời điểm tổ chức đám hỏi, chị này vẫn chưa chấm dứt hẳn mối quan hệ với người cũ. Khi An dẫn cô người yêu này về giới thiệu với gia đình nhưng không được mọi người đồng ý nên hai người tạm thời chia tay. Trong thời gian tạm xa nhau, chị Lan nối lại với tình cũ, đến lúc An đã thuyết phục được gia đình cho phép hai người thành hôn thì Lan lại quay lại với An.

Về phía gia đình An, vì con trai nôn nóng cưới vợ, lại nhất quyết lấy cô gái có nhiều mối quan hệ phức tạp kia nên gia đình đành chặc lưỡi đồng ý mà trong lòng không mấy vui vẻ.

Vốn thương đứa con hiền lành nên ngay sau đó, gia đình anh đã lo liệu sẵn một đám cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn với con mình nhưng không ngờ trước ngày tổ chức đám hỏi, An đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.

Mẹ nạn nhân cho biết, nuôi con trai đến ngần này tuổi đầu nên cái chết bất thường của con làm bà gần như ngã qụy. Trước di ảnh của con trai mình, bà không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

Bà bảo: "Vì khóc con quá nhiều nên đôi mắt bà không nhìn rõ nữa, mắt cay xè và đau rát, bà đã phải đi khám bác sĩ nhiều lần. Trước ngày tổ chức đám hỏi, An xuống nhà vợ tương lai chơi, gia đình đã ngăn cản nhưng An nói chỉ xuống chơi một lúc rồi về nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy con. Người ta nói con tôi bị tai nạn giao thông rồi tử vong, nhưng tôi không tin vì trên thân thể nó có nhiều vết thâm do bị đánh".
Di ảnh nạn nhân Trần Văn An.

Cái chết bất thường

Trước hôm anh An chết, gia đình đã ngăn cản không cho xuống nhà vợ sắp cưới vì trời đã khuya nhưng anh vẫn nhất quyết đi. Theo gia đình nạn nhân, anh An rời nhà khoảng 20h30' ngày 19/1, trước khi đi anh nói sẽ chụp hình cô dâu mặc áo cưới về cho mẹ xem rồi góp ý.

Xuống nhà vợ sắp cưới, An cũng chỉ ngồi chơi, nói chuyện với gia đình vợ và không hề uống rượu. Đến khoảng 22h cùng ngày, An ra về thì lúc này có một thanh niên trong đám tiệc nhà chị Lan nhờ anh cho đi nhờ ra đường lớn để về nhà.

Mãi đến khuya gia đình vẫn không thấy An về nên tổ chức tìm kiếm. Gần nửa đêm ngày 19/1, người nhà nạn nhân mới tá hỏa khi phát hiện xác An tại con đường trước nghĩa trang xã Thuận Phú. Bên cạnh nạn nhân, chiếc xe máy vẫn còn, máu vương vãi xung quanh nơi nạn nhân nằm.

Ngoài nạn nhân, còn có một thanh niên khác nghi là người thanh niên nhờ anh An chở ra tại đám tiệc nhà chị Lan, hiện đang điều trị tại bệnh viện và chưa được công an tiết lộ danh tính. Một người thân của nạn nhân nhận định có thể đó chỉ là màn kịch của nhóm hung thủ khi để người thanh niên này lại nhằm tạo hiện trường một vụ đụng xe.

Được biết, sau khi tìm thấy, gia đình đã gấp rút đưa An đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng vì bị đa chấn thương và không thể qua khỏi nên bệnh viện cho về nhà. 16h ngày 20/1, đúng ngày hai bên gia đình sẽ chính thức tổ chức đám hỏi cho hai con, chú rể đã vĩnh viễn ra đi.

Theo mẹ nạn nhân, con trai bà đã bị giết hại bởi trên cơ thể có nhiều vết bầm tím kiểu bị đánh. Khi phát hiện, anh An nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, nhưng không bị trầy xước, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Theo bà, con bà chết không có dấu hiệu của việc va quệt giao thông như kết luận ban đầu của Cảnh sát giao thông huyện Đồng Phú.

Theo chị Lan - vợ sắp cưới của anh An, hai ngày trước khi tổ chức đám hỏi, chị nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ với lời lẽ đe dọa: "Em sắp lấy chồng hả? Không dễ như vậy đâu?". Nhưng chị đã giấu nhẹm đi, không nói chuyện này với anh An. Đến tối ngày anh An xuống nhà vợ sắp cưới chơi thì diễn ra sự việc bất thường là có một thanh niên lạ mặt nhờ anh chở về nhà.

Rất có thể, anh An không hề cảnh giác, nên đến đoạn đường vắng thì bị sát hại. Cũng theo lời chị gái nạn nhân, An vốn rất to cao, nên để hạ sát được anh cũng phải có từ 5-6 người. Chị nghi ngờ sau khi sát hại nạn nhân, nhóm hung thủ đã tạo hiện trường giả nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Theo nhiều nhân chứng, có khả năng anh An bị đối tượng nhờ chở đến khu vực vắng, nơi nhóm hung thủ đã phục sẵn và đánh nạn nhân cho đến chết. Bởi khi tìm thấy, họ phát hiện trên đầu An có một vết đập làm lủng hộp sọ trước, chân phải, bên sườn phải bị bầm tím có dấu hiệu của việc bị gậy đánh vào người. Cơ quan giám định Pháp y tỉnh Bình Phước cũng đã khám nghiệm tử thi và ban đầu kết luận anh An bị đánh chết.

Tại hiện trường, chiếc xe Air Blade của nạn nhân vẫn còn nên không có dấu hiệu của việc cướp tài sản.

Một điều bất thường nữa là trong khi gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân thì có hai người lạ đến đưa 30 triệu đồng nói là con họ vừa mới ra tù, và gây ra cái chết cho nạn nhân, mong muốn được bồi thường và hứa sau đám tang sẽ đưa thêm tiền nhưng người nhà anh An không nhận vì muốn pháp luật sẽ làm rõ cái chết của con mình.

Chị anh An bức xúc: "Gia đình tôi không cần tiền, mạng sống của em trai tôi là quan trọng, tiền không thể bù đắp được nỗi đau quá lớn của gia đình. Tôi mong các cơ quan thực thi pháp luật sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của em trai tôi".

TheoNgười đưa tin
Bình luận
vtcnews.vn