Chủ quan khi bị chó cào, bé trai bỏ mạng oan uổng

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 13/04/2023 06:43:02 +07:00
(VTC News) -

Sau 5 ngày bị chó cào, cậu bé bắt đầu sốt cao, ảo giác thính giác, ảo giác thị giác, sợ gió, run tay chân, cuối cùng qua đời vì bệnh dại.

Vào tháng Ba vừa qua, một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã bị một chú chó con gần nhà cào và bị thương ở mu bàn tay phải.

Vào đêm xảy ra sự việc, chú chó con qua đời, tuy nhiên, sau khi gia đình biết chuyện con trai bị chó cào thì cho rằng đó chỉ là vết thương nhẹ, chỉ xây xát, không phải bị cắn nên đã không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào cũng không đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra.

Chủ quan khi bị chó cào, bé trai bỏ mạng oan uổng - 1

Chủ quan khi bị chó cào, bé trai bỏ mạng oan uổng. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, 5 ngày sau cậu bé bắt đầu sốt cao, sau đó xuất hiện các triệu chứng như ảo giác thính giác, ảo giác thị giác, sợ gió, run tay chân… Thấy hiện tượng này, người nhà vội đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Thời gian nhập viện, cậu bé xuất hiện chứng sợ gió, sợ nước, chảy nước dãi và các triệu chứng khác, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại. Mặc dù được bác sĩ tích cực cấp cứu trong quá trình điều trị nhưng chỉ 20 ngày sau, cậu bé đã không may qua đời một cách đáng tiếc, khiến cha mẹ đau đớn, gia đình xót xa vô cùng.

Bác sĩ cho biết, tỷ lệ tử vong của bệnh dại là 100%, dù chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể gây tử vong nên không được lơ là, phải nâng cao nhận thức về bệnh dại. Trong trường hợp này, chú chó con khiến bé trai bị thương đã chết vào đêm hôm đó, đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, thế nhưng cha mẹ vẫn chủ quan, cuối cùng hối hận cũng không kịp nữa.

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn