Chủ quán đâm khách nhậu rồi hô cướp

Pháp luậtThứ Hai, 27/05/2013 06:44:00 +07:00

Cự cãi do tính tiền nhầm, khách vẫn chấp nhận trả tiền nhưng do nói vài câu như "bố thí" dẫn đến bị đâm trọng thương.

Chủ quán và khách cãi nhau do tính tiền nhầm, người khách vẫn chấp nhận trả tiền theo hóa đơn, sau đó do nói vài câu giống như "bố thí" dẫn đến bị đâm trọng thương.

Ngày 26-5, Công an phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài - Bình Phước đã lập hồ sơ ban đầu vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 25-5, tại quán nhậu thịt mèo Thúy Lượng ở khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú.                                                       

chủ quán, cự cãi, trọng thương
Anh Đỗ Xuân Toản đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước 

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-5, anh Đỗ Xuân Toản (SN 1989, ngụ khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú) cùng 2 người bạn đến quán Thúy Lượng để nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Toản cùng 2 người bạn gọi tính tiền. Tranh cãi nhỏ xảy ra do anh Toản cùng nhóm bạn cho rằng chỉ gọi 2 món nhưng trong hóa đơn chủ quán tính tiền đến 3 món.
                           
Sau đó, những người bạn anh Toản bảo cứ trả theo hóa đơn và ra lấy xe về. Anh Toản trả tiền xong, thấy thừa một ít. Do đã có hơi men, Toản nói vài câu đại loại "thừa ít tiền cho chú luôn" rồi quay lưng ra về. Ngay lập tức, chủ quán lấy cây kéo (dùng để cắt món lòng) từ trong túi quần ra đâm thẳng vào lưng Toản.
                                                                            
Chứng kiến vụ việc, 2 người bạn anh Toản la lớn. Lo sợ bị người khác đánh, chủ quán nhậu liền chạy ra đường hô… cướp! Nạn nhân được bạn chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng rách phổi, tràn dịch.





Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn