Chủ không kịp quay lại vì COVID-19, rùa chết khô trong ký túc

Khám pháThứ Sáu, 04/09/2020 15:04:00 +07:00
(VTC News) -

Sinh viên Vũ Hán tìm lại con rùa ở ký túc sau 7 tháng trở lại trường học nhưng chỉ thấy bộ xương khô.

Lin - sinh viên năm 2 Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán (WUST) nhốt con rùa của mình trong một chiếc lồng có thức ăn và nước uống trước khi về nhà đón Tết Nguyên đán. 

Chàng trai 22 tuổi định quay lại ký túc 1 tháng sau đó nhưng WUST đóng cửa tới tận tháng 8 do dịch bệnh. 

Khi Lin trở lại ký túc, con rùa chỉ còn lại một bộ xương khô. 

Lin mua con rùa này vào tháng 9/2019 và nuôi nó trên ban công ký túc. Trước khi về, Lin chuẩn bị lượng thức ăn và nước uống đủ cho rùa trong 1 tháng. 

Video: Rùa chết khô trong ký túc

Nhưng dịch bệnh khiến nam sinh viên này không thể trở lại vào tháng 2 như dự định nên không ai cung cấp thêm thức ăn cho con rùa. 

Hiện tại, Lin giữ xác con rùa trên giá sách trong ký túc. 

Trong khi một số ý kiến chia buồn cùng Lin, số khác chỉ trích anh vì bỏ mặc con rùa tự sinh tự diệt trong 1 tháng. 

Hồi tháng 6, một sinh viên Trung Quốc khác phát hiện 2 con rùa mình nuôi chết khô sau khi bỏ lại chúng ở ký túc suốt 5 tháng vì dịch. 

Diệu Hoa(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn