Chú bé nhặt bóng của Swansea: Đã được chỉ đạo câu giờ?

Thể thaoThứ Sáu, 25/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Hazard đã mắc vào scandal với một chú bé nhặt bóng của Swansea, tuy nhiên nếu biết được bí mật của những nhóc tì này, có lẽ anh đã tránh được

(VTC News) - Hazard đã mắc vào scandal với một chú bé nhặt bóng của Swansea, tuy nhiên nếu biết được bí mật của những nhóc tì này, có lẽ anh đã tránh được vụ lùm xùm này.


Khi Hazard dính thẻ đỏ trong trận đấu với Swansea vì bị cho rằng đã đá vào bụng Charlie Morgan, một chú bé nhặt bóng tại sân Liberty, rất nhiều người đã lên án tiền vệ của Chelsea. Họ cho rằng ngôi sao người Bỉ đã làm xấu đi hình ảnh của các cầu thủ tại Premier League, thậm chí một án phạt nặng cũng đã được tính đến dành cho cựu cầu thủ của Lille.

Hazard đã quá xui xẻo khi gặp phải Charlie Morgan 

Tuy nhiên khi một đoạn clip quay lại tình huống gây tranh cãi đó dưới góc quay khác, tất cả đều nhận ra rằng tiền vệ 21 tuổi thực sự đã không đá vào bụng Charlie Morgan. Anh đã đá trúng bóng và chỉ tìm mọi cách nhanh nhất có thể, đưa bóng trở lại sân.

Đến đây, người ta lại đặt câu hỏi ngược lại: Phải chăng tất cả mọi chuyện, từ việc Morgan câu giờ, ăn vạ khiến Hazard bị thẻ đỏ đều đã được sắp đặt?

Điều đó là hoàn toàn có thể, bởi cha của Charlie là giám đốc của Swansea, và trận bán kết Capital One Cup có ảnh hưởng khá nhiều tới vị thế cũng như thương hiệu của đội bóng này trong tương lai. Do đó, thay vì nhặt bóng với một tâm lý vô tư, những chú bé có quan hệ đặc biệt như Charlie hẳn khó tránh khỏi sự liên đới về vấn đề công tâm.

Lật ngược lại vấn đề như thế để thấy rằng sự hiện diện của Charlie Morgan, một chú bé 17 tuổi ở phía góc sân của Swansea, nghĩa là theo hướng tấn công của Chelsea, chưa hẳn đã là một sự trùng lặp ngẫu nhiên. Nên nhớ, những cô cậu nhóc tì được các câu lạc bộ tại Premier League tuyển chọn để nhặt bóng, chỉ có độ tuổi từ 12 tới 16. Đằng này, quý tử nhà Morgan lại những... 17 tuổi, tuổi vị thành niên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nói như vậy để thấy rằng Charlie Morgan chẳng hoàn toàn vô can và đáng thương như đông đảo khán giả đã lầm tưởng. Đặc biệt, khi cựu danh thủ và đồng thời là huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Anh, Glenn Hoddle tâm sự về "nghề" nhặt bóng, người ta lại càng có cớ để nghi ngờ tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Những chú nhóc nhặt bóng như thế này, liệu có bị ảnh hưởng không tốt từ người lớn? 

Theo Glenn Hoddle, người đã từng có dịp tham gia nhặt bóng trong những trận đấu của Arsenal khi mới 14 tuổi thì ông đã được giáo dục là phải tìm mọi cách để đưa trái bóng vào sân nhanh nhất có thể, sau khi nó lăn ra ngoài. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy sự hả hê của Charlie Morgan sau khi Swansea chiến thắng, bởi ở vào thời của ông, Ban lãnh đạo The Gunners luôn chỉ đạo rất nghiêm ngặt những nhân viên làm việc xung quanh sân Highbury.

"Đó là một công việc xem ra có vẻ tầm thường nhưng chúng tôi, những cậu bé nhặt bóng đã được hướng dẫn để làm nó với một thái độ chuyên nghiệp và đúng mực nhất. Ngay khi nhận thấy thủ môn hoặc hậu vệ khó có khả năng kiểm soát lại trái bóng là chúng tôi sẽ lập tức bật dậy để chạy thật nhanh về hướng đó. Chúng tôi cũng không hề được trả tiền cho công việc này, nhưng được xem Arsenal thi đấu và hưởng không khí sôi động ngay bên cạnh những thần tượng, đó đã là một niềm hạnh phúc và vinh dự quá lớn", Hoddle chia sẻ.


Trao đổi thêm về "nghiệp vụ"
lúc nhặt bóng, Glenn Hoddle cho biết: "20 đứa trẻ như chúng tôi, ở độ tuổi từ 12 đến 16, được sử dụng chỉ trong 1 mùa giải. Có một quy định rõ ràng là chúng tôi sẽ không được phép ăn mừng hoặc bày tỏ sự sung sướng khi đội nhà ghi bàn, không dùng chân để trả bóng lại cho cầu thủ, đồng thời không lao vào sân trong lúc trận đấu đang diễn ra".

Đối chiếu giữa những gì Glenn Hoddle kể, với chuyện của cậu bé Charlie Morgan, rõ ràng ai cũng thấy được độ vênh rất lớn. Chú nhóc khiến Hazard dính thẻ đỏ đã làm việc ở Liberty được vài năm và đủ trưởng thành để biết được nên hành xử thế nào khi bóng bật ra. Nó không hề vô tư như cách mà cựu huấn luyện viên trưởng của Tam Sư đã mô tả.

Chính vì lẽ đó mà người ta có quyền tự hỏi: Phải chăng chú nhóc này đã vào sân sau khi được những người lớn chỉ đạo là phải câu giờ?


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn