Chồng 'phạt vạ' vợ 100 triệu đồng vì bị...'cắm sừng'

Pháp luậtThứ Hai, 10/03/2014 10:47:00 +07:00

Bị chồng phát hiện ngoại tình, người vợ đã bị phạt vạ 100 triệu đồng vì làm “mất danh dự”.

Bi hài chuyện chồng “phạt vạ” vợ 100 triệu vì bị... “cắm sừng” 1

Chị Bui B bên ngôi nhà sàn của hai vợ chồng.Ảnh: T.G

Trốn chồng “ăn nem” sau buổi nhậu

Giữa đại ngàn Tây Nguyên vẫn còn nhiều tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chuyện phạt vạ ngoại tình của người J’Rai. Người J’Rai ở làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) coi chuyện ngoại tình là không thể chấp nhận được. Người phạm lỗi nếu nhẹ thì bị phạt trâu phạt bò; nặng thì bị lấy nhà lấy đất, đuổi ra khỏi buôn làng. Vậy nên câu chuyện về chị Bui B bị phát hiện ngoại tình khiến buôn làng dậy sóng.

Theo lời kể của chị Bui B, đầu năm 2012, khi mới 18 tuổi, chị lập gia đình với anh Rơ Châm V (24 tuổi, cùng làng). Từ ngày lập gia đình, Bui B cùng chồng lên nương từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Lấy chồng được một năm thì Bui B sinh đứa con trai đầu lòng. Sau ngày sinh con, Bui B được ở nhà chăm con, còn anh V thường xuyên ngủ lại trên nương rẫy. Chồng thường xuyên vắng nhà, thời gian rảnh rỗi nên Bui B thường tâm sự cùng anh Hà Quốc T (26 tuổi, quê Yên Bái). T mới vào Tây Nguyên để phụ giúp anh trai xây nhà lập nghiệp tại làng Krông. Trong thời gian ở nhà anh trai, T thường sang chơi với vợ chồng Bui B như bạn bè.

Vốn là sơn nữ chưa bao giờ bước ra khỏi làng nên khi gặp anh T, một thanh niên ăn nói “dẻo kẹo”, trái tim Bui B loạn nhịp. Chỉ sau một tháng quen biết hai người đã trở nên thân thiết. Trước những lời ong bướm của T, Bui B thấy lòng xao xuyến rồi nhanh chóng lao vào cuộc tình tội lỗi.

Chiều ngày 14/9/2013, cha đẻ của Bui B là ông Ksor Loai (54 tuổi) tổ chức buổi liên hoan mừng nhà mới. Bữa nhậu có đông đảo mọi người trong làng, trong đó có vợ chồng Bui B và cả T. Sau khi tàn cuộc, anh V vào buồng nằm nghỉ trong khi Bui B vẫn còn ngồi chơi với T và mọi người. Khi mọi người đã về, lúc này Bui B tưởng chồng đã ngủ say nên rủ T xuống sàn nhà “tâm sự”. Thế nhưng, anh V vào phòng nằm đợi mãi mà vẫn không thấy vợ vào nên đi tìm và bắt gặp Bui B cùng nhân tình đang tình tứ.

Chồng phạt vợ 100 triệu đồng

Sau khi bị phát hiện vụng trộm, anh V cùng phía gia đình mình bắt chị Bui B cùng T ra xử theo luật làng. Khi đó, một cuộc phân xử khá căng thẳng giữa những người trong cuộc và dân làng Krông đã diễn ra ngay tại nhà Bui B. Trước sự chứng kiến của già làng cùng tất cả bà con họ hàng, anh V quyết định bỏ vợ đồng thời yêu cầu Bui B cùng anh T phải bồi thường danh dự cho mình.

Hình phạt đưa ra là Bui B và T phải nộp cho V tổng cộng 100 triệu đồng (Bui B phải chịu 40 triệu, anh T 60 triệu đồng). Gia đình Bui B vì không có tiền nên phải nộp các tài sản trong nhà gồm: Một xe tay ga hiệu Air Blade, 1 xe máy hiệu Sirius và 1 con trâu lớn để tạ lỗi với nhà chồng. Trong khi đó, gia đình anh T mới chân ướt chân ráo đến làng định cư nên rơi vào cảnh khốn đốn, không có tiền nộp phạt.
Thương em trai dại dột, người anh của T đành phải đứng ra bảo lãnh cho em. Họ phải viết giấy nhận nợ và hẹn đến đầu năm 2014 sẽ trả đủ số tiền phạt. Theo quy định của làng, nếu họ không thực hiện thì sẽ phải gán nhà và tài sản cho gia đình anh V, sau đó bị đuổi khỏi làng.
Sau khi nộp phạt, ông Ksor Loai vừa giận, vừa buồn con gái nên đã phát bệnh. Trong khi đó, chị Bui B bị gia đình trách mắng nên cũng sống trong sự dằn vặt. Cũng vì quá buồn chán, xấu hổ nên chị Bui B bỏ vào nương rẫy sống xa lánh mọi người.
Bi hài chuyện chồng “phạt vạ” vợ 100 triệu vì bị... “cắm sừng” 2

Chiếc xe Air Blade chị Bui B nộp cho chồng

Còn anh V, dù mất vợ nhưng người đàn ông này lại mang được số tài sản lớn về nhà nên đã tổ chức tiệc nhậu linh đình ăn mừng. Bỗng nhiên thành “đại gia” nhưng V vẫn chẳng thể xua đi nỗi buồn chuyện vợ không chung thủy nên suốt ngày chìm trong men rượu. Một thời gian ngắn sau đó, anh V đã lặn lội vào rừng tìm vợ. Gặp vợ, V khóc như một đứa trẻ và đưa Bui B về nhà. Để được gia đình chị Bui B chấp nhận, gia đình anh V lại sắm lễ vật mang sang nhà chị Bui B hỏi cưới. Thương hai đứa “trẻ người, non dạ”, gia đình hai bên đã chấp thuận, tổ chức đám cưới lại cho anh V và chị Bui B.

Chia sẻ về trường hợp của chị Bui B, Già làng Ksor H’lâm cho biết, ngoại tình là chuyện cực kì hiếm xảy ra đối với người dân nơi đây. Khi sự việc xảy ra, án phạt đưa ra cho người mắc lỗi đều do gia đình đối phương đưa ra và theo lệ làng thì bất kì người mắc lỗi là ai đều phải tuân theo. “Chị Bui B có lỗi thì phải tuân theo lệ làng, phải bị phạt vạ. Lệ làng bao năm nay vẫn thế”, Già làng Ksor H’lâm chia sẻ.

Ông Ksor Tuyn- Trưởng Công an xã Ia Mơr cho biết: “Đây là luật tục phạt vạ của người J’Rai có từ bao đời nay và được mọi người tự nguyện tuân theo nên chính quyền rất khó can thiệp. Hôm diễn ra buổi phân xử, tổ hòa giải cũng đứng ra vận động thuyết phục xóa bỏ luật tục nhưng không được”.

Bình luận
vtcnews.vn