Chồng 'ngoại tình tư tưởng' với sinh viên thực tập: Nên ly hôn hay tha thứ?

Đời sốngThứ Hai, 09/10/2017 13:00:00 +07:00

“Ngoại tình tư tưởng” không có sự chung đụng về thể xác nhưng lại gây những tổn hại có khi còn lớn hơn và thường dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn vợ chồng thật khó giải thích và giải quyết ổn thỏa.

Câu chuyện “Chồng tôi ngoại tình tâm tưởng với 1 em thực tập sinh” của một bà mẹ có tên nickname là T.V mới đây đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của hội chị em Eva, kể cả những cô gái còn độc thân cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Chỉ vừa đăng tải ít giờ, câu chuyện đã thu hút gần 10 ngàn like và hơn 2 ngàn comment.

“Mình đã có 9 năm hôn nhân thật sự hạnh phúc cho đến khi chồng trót say nắng em thực tập chỗ chồng làm.

Mình sinh năm 87, học xong cao đẳng mình chấp nhận lời cầu hôn của chồng. Mình vẫn nhớ in ngày hôm đó, chồng đến thắp nến và hoa ở sân dãy trọ và quỳ xuống cầu hôn mình trước ánh mắt ghen tị của các bạn nữ cùng xóm trọ.

Thời đó vẫn còn giản dị lắm. Mạng xã hội không phổ biến như bây giờ. Thế nhưng chồng vẫn làm những điều tuyệt vời nhất cho mình. 13 năm cả yêu và cưới thật sự rất êm đềm, hạnh phúc và nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng mình là bác sĩ, còn mình là giáo viên dạy cấp 2. Cuộc sống không giàu có nhưng ổn định, vợ chồng mình có 2 đứa con một trai một gái. Mình đã từng thật sự hài lòng về cuộc sống của mình. Chồng tình cảm, trách nhiệm, yêu thương vợ con.... Thế nhưng chẳng có gì là trọn vẹn mãi mãi.....

Cách đây 3 tháng mình phát hiện chồng mình say nắng em thực tập sinh ở bệnh viện chồng làm. Mình đọc được tin nhắn cô bé đó nhắn nội dung đại loại như sau:

- Cám ơn món quà anh tặng em. Nhưng em không thể nhận được . Em gửi nó ở ngăn kéo bàn làm việc của anh.

- Cũng cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em. Em rất quý và tôn trọng anh, anh là một người đàn ông tốt, anh đã giúp em rất nhiều . Nhưng chuyện tình cảm em không thể đón nhận được. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Và chồng mình trả lời như sau:

- Anh xin lỗi đã làm em khó xử. Anh biết anh như vậy là không ra gì nhưng anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Đến trong mơ anh còn mơ thấy em, anh nghĩ mình thật sự yêu em mất rồi. Bao lần anh gạt đi vì nghĩ đến vợ và 2 con, nhưng dường như anh không thể. Lúc nào cũng nghĩ đến em. 

Ôi cái cảm giác đó thật tồi tệ. Mình đau thắt khi thấy chồng mình đang nói yêu 1 người con gái khác. Mình gần như phát điên. Lùng xục tìm kiếm mình phát hiện chồng mình vào xem facebook cô bé đó hàng ngày hàng giờ, dường như bất cứ lúc nào chồng rảnh. Cô bé đó có khuôn mặt rất hiền và xinh. Mình không trách cô bé đó, trách chồng mnìh lỡ say nắng mà lại không biết kiềm chế sẵn sàng muốn đánh đổi gia đình này.

Cái tôi của mình trào lên và quyết định sẽ không tha thứ dù mình biết 2 người chưa có gì với nhau. Mọi chuyện chỉ là ở phía chồng, nhưng trái tim chồng đã dành cho người khác thì làm sao mình có thể sống hạnh phúc bên chồng nữa.

Mình quyết định viết đơn ly hôn, rất lịch sự bình thản không mắng nhiếc trách móc. Mình chỉ nói với chồng mình trả tự do cho anh ấy để anh ấy đi tìm tình yêu thật sự. Chồng mình không chịu ký, khóc lóc và xin tha thứ.

Video: Lo gia tăng ngoại tình, Indonesia đóng cửa rạp phim giường nằm

Nhưng mình vẫn quyết định ly hôn vì mình đau lắm, kể cả có cố tha thứ và ở bên chồng thì mình nghĩ vợ chồng mình cũng không thể hạnh phúc được nữa vì chồng không còn yêu mình. Và mình cũng không thể đối với chồng được như trước.

Nếu ngày ấy cô bé đón nhận tình cảm của chồng thì chồng cũng sẽ phản bội mình thôi, thế nên mình không tha thứ được. Một người chồng rất trách nhiệm và yêu thương gia đình như chồng mình mà không kìm nén nổi, sẵn sàng đánh đổi, bày tỏ tình cảm với cô bé ấy chắc hẳn chồng mình phải yêu cô ấy rất nhiều.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi là mình không thể tiếp tục được, dù có những đêm mình cắn chặt môi đến bật máu vì lòng rất đau. 

Đã 3 tháng rồi , chồng vẫn cố gắng hàn gắn nhưng mình vẫn quyết định ly hôn. Hôm nay có giấy gọi ở toà. Mình nhìn mà bật khóc. Chia tay thì đau, quay lại thì không hạnh phúc . Mọi người sẽ nói nên tha thứ vì con, nhưng mình thì nghĩ cuộc sống 2 vợ chồng mà không hạnh phúc thì cũng chẳng tốt cho con. Ly hôn nhưng vẫn làm bạn cùng chăm lo cho con thì sẽ ổn hơn. Cuộc sống ngắn lắm, mình không muốn mệt mỏi nhiều.”

Đương nhiên, câu chuyện cũng nhận được rất nhiều lời bình luận cũng như lời khuyên dành cho chị vợ ở trên. Khác với những câu chuyện ngoại tình, “con giáp thứ 13” trước đây, thật bất ngờ khi lần này, hội chị em lại hết lời khuyên bảo chị vợ nên tha thứ cho chồng, cho anh thêm 1 cơ hội nữa để chuộc tội vì chuyện “ngoại tình tâm tưởng” này nhìn chung chưa đi đến đâu cả.

Nếu không, hãy ly thân một thời gian để cả 2 có thời gian suy nghĩ thêm về tình yêu mà mình dành cho đối phương rồi hãy quyết định. Dù sao mình cũng là mẹ của 2 đứa con, còn tương lai của chúng nữa.

FB L.M: “Chỉ là say nắng thôi bạn. Có gì đến nỗi mà bạn phải ly hôn quyết liệt như vậy. Hãy nghĩ đến sau này, bạn có hối hận không. Nếu bạn mất chồng thật sự rồi. Chỉ là lá thư sự bày tỏ lúc say nắng. Cuộc sống nên có sự thứ tha. Nó chưa quá đáng đến mức độ bạn phải làm quá lên. Hi vọng bạn làm điều sau này mình không hối hận.”

FB P.X.H: “Cái tôi của bạn này lớn quá, nếu người chồng đã thực sự ăn năn hối cải, biết nhận ra lỗi lầm thì mình nên tha thứ một lần đi. Bạn li hôn thì trước mắt những đứa con của bạn sẽ bị chia lìa, đứa ở với bố, đứa ở với mẹ. Mình khuyên bạn hãy rộng lòng mà bỏ qua cho chồng bạn và hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Trước mắt là những đứa con bạn sẽ không bị đau khổ khi tình cảm anh em phải chia lìa.”

FB K.C: “Mình nghĩ bạn cứ ly thân trước. Cho bạn và anh ấy một thời gian suy nghĩ. Sau đó nếu 2 người cảm thấy còn tình cảm thì hãy bắt đầu lại với nhau. Giờ bạn không nghĩ được gì ngoài việc ly hôn đâu.”


Ngoại tình tâm tưởng- chuyện hôm nay vết thương khó hàn gắn của ngày mai.

Ngược lại, nhiều ý kiến cũng cho rằng, chẳng thể kết án cho một hành vi ngoại tình tư tưởng khi mọi thứ vẫn còn an toàn. Tuy nhiên có lẽ đó chỉ là bề mặt. Hệ lụy không phải là chuyện hôm nay, mà là chuyện của mai sau. Đó chính là những tan vỡ được tiên lượng từ trái tim...

FB N.M.T: “Là em, em cũng sẽ làm như chị. Có tha thứ cũng chẳng được như ban đầu, lúc nào cũng sống trong rình rập lo lắng như vậy thì sao mà hạnh phúc nổi. Kiểu qua đường thì có thể tha thứ nhưng cái kiểu say nắng cứ như yêu thật rồi ý thì có lẽ người ta xin lỗi cũng chỉ vì 2 đứa con chứ chắc gì còn tình cảm với mình. Chẳng ai 1 lúc yêu 2 người được cả.”

Nhiều cô gái độc thân sau câu chuyện này bày tỏ quan điểm “sợ yêu, sợ kết hôn” vì đàn ông đôi khi thật ích kỷ và tàn nhẫn.

FB L.H: “Thương chị quá, đọc những dòng tâm sự này thật em không biết có nên lấy chồng không nữa. Sao đàn ông lại cho phép mình làm tổn thương phụ nữ như vậy nhỉ? Họ không hiểu mình hi sinh và chịu biết bao thiệt thòi. Ích kỷ và tàn nhẫn thật".

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn