Chồng đổ xăng thiêu sống vợ mới cưới rồi... kêu cứu

Pháp luậtThứ Hai, 09/01/2012 01:41:00 +07:00

(VTC News) – Sau tiếng kêu cứu, nhiều người phát hiện Thịnh từ bên trong chạy ra la hét: “Cứu vợ em với, cô ấy đang bị lửa thiêu cháy ở tầng 3”.

(VTC News) – Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, người chồng đã nhân tâm đổ xăng lên người vợ mới cưới được hai tháng rồi châm lửa đốt. Khi thấy người vợ biến thành ngọn đuốc, người chồng tàn ác mới chạy ra bên ngoài la hét, kêu cứu.

Ngày 9/1, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Thịnh (trú tại Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp) để làm rõ hành vi giết người.

Thịnh được xác định là hung thủ gây nên vụ cháy tại căn nhà 4 tầng, đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, khi đổ xăng thiêu sống người vợ. Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng là chị Phạm Hương Thảo, vợ mới cưới của Thịnh.
Người chồng đã nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống vợ rồi la hét, kêu cứu (ảnh chỉ có tính chất minh họa) 

Theo một số nhân chứng, khoảng 11h40’ ngày 25/12/2011, nhiều người đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ căn nhà 4 tầng trên. Khi người dân chạy đến thì phát hiện khói bao trùm tại tầng 3 căn nhà, bên trong một người đang bị cháy như ngọn đuốc.

“Chúng tôi đang bán nước thì nghe tiếng động, tiếng chén bát vỡ nát, sau đó có tiếng người kêu cứu bên trong. Một số người đã chạy lên trên nhưng không cứu kịp cứu nạn nhân. Cô ấy đã bị ngọn lửa thiêu cháy hết người, bỏng rất nặng”, một số người dân cho biết.

Sau tiếng kêu cứu, nhiều người phát hiện Thịnh từ bên trong chạy ra la hét: “Cứu vợ em với, cô ấy đang bị lửa thiêu cháy ở tầng 3”. Chị C, một người dân gần nhà Thịnh kể lại.

Chị C cho biết thêm, khi chị chạy lên được tầng 3 căn nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Toàn bộ đồ dùng trong phòng bị thiêu rụi hoàn toàn, chị Thảo bị cháy, bỏng hết cả người, toàn bộ phần đầu bị cháy đen, đang cố lết vào nhà vệ sinh để dập lửa. Thấy chị Thảo nguy cấp, chị C đã chạy xuống dưới kêu mọi người lên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Gò Vấp). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau 5 ngày diều trị tại đây.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Gò Vấp đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân vụ cháy. Trong quá trình điều tra, công an xác định, người gây nên vụ cháy trên không ai khác chính là Nguyễn Duy Thịnh, chồng của chị Thảo.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã lệnh bắt Thịnh đưa về trụ sở lấy lời khai.

Theo nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp, trong quá trình điều tra, ban đầu Thịnh vẫn một mực chối tối khi cho rằng, đó là một vụ cháy thông thường không phải do anh ta gây ra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp xác định, thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ có Thịnh và vợ trong nhà. Ngoài ra, những chứng cứ tại hiện trường cho thấy, đây là một vụ đổ xăng nhằm giết chết nạn nhân của hung thủ.

Cũng theo điều tra từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ việc trên là do mâu thuẫn vợ chồng từ trước. Hiện, Công an quận Gò Vấp đang tiến hành làm thủ tục, bàn giao Thịnh cùng toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) để điều tra theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của VTC News, Thịnh và chị Thảo mới cưới nhau được khoảng 2 tháng. Căn nhà 4 tầng, nơi xảy ra vụ cháy trên là của chị gái Thịnh mới mua. Sau khi tu sửa lại, chị gái của Thịnh đã cho vợ chồng Thịnh ở nhờ.

Quỳnh Mai
 

Bình luận
vtcnews.vn