Chồng bất lực nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp trong mưa lũ ở Hà Giang

Đời sốngThứ Năm, 23/07/2020 11:23:40 +07:00
(VTC News) -

Dự liệu được thiên tai sẽ ập đến nhưng anh Vinh vẫn không thể cứu được vợ con, 2 mẹ con chị Tin bị đất đá vùi lấp trong phút trở lại nhà thu dọn quần áo đi sơ tán.

Video: Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà và 2 mẹ con ở Hà Giang

Vào khoảng 5h ngày 21/7, trận mưa lớn kéo dài ở Hà Giang cuốn trôi đất đá, cây cối từ trên đồi, vùi lấp chị Lý Già Tin (44 tuổi) và cô con gái Lý Thị Ơn (13 tuổi, trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang) khi đang ở trong nhà. Đến khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị chôn vùi dưới lớp bùn đất.

Hai nạn nhân xấu số là vợ và con gái của anh Lý Xuân Vinh (41 tuổi), họ đều là người dân tộc Nùng.

Chồng bất lực nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp trong mưa lũ ở Hà Giang - 1

Vùng khoanh tròn đỏ là vị trí căn nhà sàn của anh Vinh bị nước lũ cuốn trôi.

Vẫn chưa hết đau đớn trước sự ra đi của 2 người thân yêu nhất, anh Lý Xuân Vinh vừa lau nước mắt vừa kể, đêm 20/7, xã Bản Nhùng có mưa lớn kéo dài. Anh lo lắng cho bê con mới sinh được ít ngày nên mang chăn màn ra chuồng để trông coi.

Đến khoảng 5h ngày 21/7, mưa không hề ngớt mà còn nặng hạt hơn. Lúc này, anh Vinh nghe thấy tiếng nước từ trên núi chảy xuống rầm rập. Linh tính chẳng lành, anh vào trong nhà gọi vợ con xuống bếp tránh trú.

“Khi tôi cùng vợ con xuống bếp thì vợ tôi bảo chạy lên nhà lấy quần áo, còn đứa con gái nói "con buồn ngủ quá" cũng theo mẹ lên. Hai người vào trong nhà chỉ khoảng vài phút thì bỗng nhiên cả thác nước kèm đất đá, cây cối đổ rầm xuống cuốn cả căn nhà đi xa trước mắt tôi”, người đàn ông dân tộc Nùng nghẹn giọng.

Ba tiếng sau, thi thể chị Tin và bé Ơn được tìm thấy dưới lớp đất đá. Chiều cùng ngày, hai mẹ con chị được đưa đi an táng, còn anh Vinh đến lánh nạn tại nhà người thân.

Chồng bất lực nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp trong mưa lũ ở Hà Giang - 2

Nước lũ cùng đất đá từ trên đồi sạt xuống cuốn căn nhà và vợ con anh Vinh xuống dưới núi.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, anh Vinh chia sẻ, vợ chồng anh chỉ có cô con gái duy nhất là bé Ơn. Công việc chính của hai vợ chồng là làm nương rẫy nên cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ngọn đồi, con suối trong xã, cái đói, cái nghèo đeo bám suốt bao năm.

Bé Ơn đang theo học trường cấp hai bán trú cách nhà khoảng 3km, mấy ngày gần đây cô bé được nghỉ hè.

“Vợ tôi bị say xe nên chả bao giờ muốn đi đâu xa, còn con bé nhà tôi thì từ lúc sinh ra đến giờ chưa rời khỏi vùng núi, làng quê này. Nó mong muốn được một lần đi du lịch nhưng nay điều đó sẽ mãi không thể thành hiện thực”, anh Vinh ngậm ngùi nhớ thương con gái.

Chia sẻ với VTC News, lãnh đạo UBND xã Bản Nhùng cho hay, vị trí ngôi nhà của vợ chồng anh Vinh nằm sát vách núi đoạn gần dãy núi Tây Côn Lĩnh, cách mặt nước biển khoảng 1.200m. Ở cách hiện trường không xa còn có 2 gia đình khác nhưng họ may mắn không bị ảnh hưởng.

“Mưa lớn bắt đầu từ 22h ngày 20/7, lượng mưa đo được tại khu vực xã chúng tôi lên đến gần 300mm và kéo dài đến sáng 21/7. Đến 5h sáng, nước lũ từ trên đỉnh núi chảy dồn xuống ruộng lúa rồi cuốn theo đất đá, cây cối cuốn trôi căn nhà của chị Lý Già Tin ra khoảng 70m”, vị lãnh đạo xã thông tin và cho biết.

Sau trận thiên tai, lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương, các ban ngành đã đến động viên thăm hỏi anh Vinh. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tạo điều kiện xây căn nhà mới cho anh Vinh ở.

Tính đến 8h ngày 22/7, mưa lũ ở Hà Giang khiến 7 người thương vong, trong đó 5 người chết và 2 người bị thương do lũ cuốn và sạt lở đất.

2.800 nhà dân bị ngập úng, nước tràn vào nhà; 1 ngôi nà bị đất đá vùi lấp; 1 nhà tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 64 nhà tại bị sạt đất đổ tường.

Huyện Bắc Mê bị ngập 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc đang bị ngập chưa xác định thiệt hại.

Mưa lũ làm 446,02 ha diện tích lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Vị Xuyên, TP Hà Giang, Bắc Quang); 9,77 ha cây lâm nghiệp thiệt hại; 7 ha cây chè; 57,02 ha ao cá bị thiệt hại; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết hoặc nước lũ cuốn trôi.

33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2m thuộc TP Hà Giang; 3.800m3 đất đá sạt lở (3.000m3 sạt ta luy dương khu vực BĐBP tỉnh, 800m3 ở trung tâm chợ xã Phiêng Luông và xã Yên Định huyện Bắc Mê).

Tại huyện Vị Xuyên, tuyến đường liên xã Quảng Ngần đi Thượng sơn bị sạt lở hoàn toàn 30m đường gây ách tắc giao thông; sạt lở taluy dương tuyến đường xã Kim Thạch 6 điểm.

Hai nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc; 33 xe ô tô bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe; ngập 250 xe máy, xe đạp điện.

Theo ước tính của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Giang, trận mưa lũ gây thiệt hại trên 80 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại về thủy điện).

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn