Chọn ngày đẹp, bầu Thụy từ chức

Thể thaoThứ Tư, 12/12/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News)- Bầu Thụy chọn ngày trùng lai (12/12/2012) để chính thức rút lui khỏi chiếc ghế chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành.

(VTC News)- Sau bầu Trường của V.Ninh Bình, đến lượt bầu Thụy từ chức chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành.

Cuộc tháo chạy ồ ạt khỏi bóng đá Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm một cái tên mới. Hôm nay (12/12/2012), bầu Thụy sẽ họp mặt cả đội bóng Sài Gòn Xuân Thành để chính thức thông báo quyết định thôi giữ chức chủ tịch CLB của mình.

Lí do chính mà ông bầu gốc Ninh Bình đưa ra là không chịu nổi áp lực từ công việc làm bóng đá, đồng thời muốn dành thêm thời gian, tâm trí cho chuyện kinh doanh ở tập đoàn Xuân Thành. Tuy nhiên, bầu Thụy sẽ không cắt đứt hoàn toàn với CLB mà sẽ lui về hậu trường, sắm vai nhà tài trợ chính.

Bầu Thụy nghỉ chơi (Ảnh: Quang Minh)

Dù vậy, kinh phí hoạt động của đội bóng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Theo tuyên bố của giám đốc điều hành Trần Tiến Đại, 45% ngân quỹ sẽ bị cắt giảm, bất chấp việc CLB phải thi đấu cả cúp C2 châu Á trong năm 2013. Mức lương thưởng cho từng cầu thủ theo đó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là các ngôi sao như Phước Tứ (60 triệu đồng/tháng) hay Tấn Trường (68 triệu đồng/tháng).

Về người kế nhiệm chiếc ghế nóng, hiện bầu Thụy vẫn giữ bí mật danh tính. Song thông tin phát đi từ CLB cho thấy, Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại sẽ tạm tiếp quản vị trí đầy áp lực này. Tên mới của CLB nhiều khả năng sẽ là Xi măng Xuân Thành.

Sài Gòn Xuân Thành tiền thân là đội V&V Hà Nội do bầu Thụy mua lại suất chơi ở hạng Nhất năm 2010. Sau đó, đội được chuyển giao cho Hà Tĩnh, đổi tên thành CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh. Tháng 10 năm 2010, đội chuyển vào TP. HCM, đổi sang tên mới là CLB bóng đá Sài Gòn Xuân Thành thi đấu ở giải hạng Nhất và giành quyền lên thi đấu tại V-League 2012.

Ngày 24/11/2011, bầu Thụy xin đổi tên CLB thành Sài Gòn FC. Tuy nhiên, cái tên này cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Chưa đầy nửa năm sau, ngày 17/5/2012, với nhiều lí do Sài Gòn FC xin trở  lại tên gọi Sài Gòn Xuân Thành và được VPF đồng thuận. Mùa 2012, Sài Gòn Xuân Thành đứng thứ 3 ở V-League, đồng thời đoạt cúp quốc gia.

* Có vẻ như ông quay lưng vì hờn dỗi là chính?

- Khó có thể nói như vậy. Nhưng không khỏi chạnh lòng khi biết được dù giao CLB cho doanh nghiệp quản lý, nhưng Ninh Bình được địa phương tài trợ 20 tỉ đồng/năm, Nghệ An tài trợ 20 tỉ đồng, yếu như Quảng Nam mà cũng còn được nhà nước tài trợ 15 tỉ đồng cho mùa giải 2013.

Theo tôi được biết, chỉ cần hội đồng nhân dân tỉnh thành thông qua là có thể dùng ngân sách nhà nước hỗ trợ bóng đá.

* Có thể hiểu ông rút lui vì văn bản tặng CLB chuyên nghiệp Sài Gòn Xuân Thành cho TP.HCM nhưng không được đồng ý?


- Tôi tặng mà chẳng thấy ai nói gì hay hỗ trợ gì. Nhưng thôi, tôi không muốn nói về bóng đá nữa. Áp lực khiến tôi quá mệt. Mọi chuyện tôi bàn giao lại cho giám đốc điều hành giải quyết. Tôi không phát biểu gì thêm nữa.

* Vậy Sài Gòn Xuân Thành sẽ giải tán?

- Chưa chắc. Biết đâu sẽ có một công ty con của Tập đoàn Sài Gòn Xuân Thành nhảy vào tài trợ và quản lý?

Sỹ Huyên (Tuổi trẻ)

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn