"Chơi với hoa có gì đâu mà vất vả hả phóng viên"

Thời sựThứ Ba, 03/01/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Được hỏi về sự vất vả, cô Thành và đồng nghiệp mỉm cười: "Chơi với hoa là thích nhất có gì đâu mà vất vả hả phóng viên..."

(VTC News) – Được hỏi về sự vất vả, cô Thành và đồng nghiệp mỉm cười: "Chơi với hoa là thích nhất có gì đâu mà vất vả hả phóng viên..."

Màn đêm buông xuống, du khách ra về cũng là lúc những người chăm sóc, bảo vệ hoa trong lễ hội “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa” bắt đầu công việc của mình.

Sương tối mù mịt, gió lạnh rít từng cơn, phố phường vắng lặng, trái ngược với vẻ ồn ào náo nhiệt của lễ hội, màn đêm chỉ còn lại đó những chiến sỹ công an, những người bảo vệ, những người chăm sóc hoa… Họ vẫn đang phải giữ gìn cho những bông hoa trong lễ hội luôn xanh tươi, giữ cho những hiện vật được an toàn, giữ cho an ninh lễ hội được đảm bảo.

Những chiến sĩ công an và bảo vệ sẽ thức suốt đêm để canh chừng lễ hội cho đến sáng hôm sau.

Có mặt tại phố hoa lúc 12 giờ đêm, chúng tôi nhận thấy những con người này vẫn đang cần mẫn với công việc của mình. Người canh gác, người tưới hoa, người sửa sang lại hàng rào với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Anh Nguyễn Công Linh (23 tuổi), nhân viên bảo vệ cho biết, anh đã trực ở đây 4 đêm liên tiếp, mỗi ca đêm kéo dài từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. “Nói chung là trực đêm thì vất vả, nhưng đây là nhiệm vụ, mà đã là nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Được trực đêm tôi lại thấy phố hoa trở nên rất thơ mộng và có thêm thời gian hơn để tìm hiểu những loài hoa trong lễ hội” – Anh Linh chia sẻ.

Cùng chung nhiệm vụ, anh Nguyễn Văn Sĩ, nhân viên bảo vệ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chia sẻ, anh rất vinh dự khi được canh gác ở đây. Với anh được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào lễ hội thì vất vả vài ba ngày không có vấn đề gì hết. Điều quan trọng là giúp cho mọi người dân được thưởng thức, tham quan lễ hội trong một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Mỗi góc trưng bày hoa đều được bảo vệ cẩn thận.

Gặp Trung tá Lê Trung Hưng (CA quận Hoàn Kiếm) trong lúc anh đang làm nhiệm vụ, chúng tôi ngỏ ý nói chuyện và xin anh một tấm ảnh để viết về công việc của các anh, nhưng anh chỉ cười: “Mình đang thực hiện nhiệm vụ, cũng như các anh em ở đây. Việc đảm bảo an ninh là công việc của chúng mình, giữ được cho hoa xanh tươi, trọn vẹn và đẹp cho đến khi kết thúc lễ hội là tốt lắm rồi.

Đêm xuống tuy có lạnh, nhưng được cùng anh em bạn bè ở đây trò chuyện những câu chuyện, những cảm nghĩ về lễ hội về đất nước trong một năm qua lại thấy mình hạnh phúc rất nhiều".

Ở một khu vực khác, những nhân viên chăm sóc hoa vẫn đang tỉ mẩn với kéo và dao để chỉnh trang lại những khóm hoa, vật trưng bày.

Cô Trần Thị Thành, một nhân viên chăm sóc hoa cho biết:
"Mặc dù ở lễ hội hoa năm nay, tình trạng bẻ hoa ít diễn ra, nhưng ở một số chậu, người xem vẫn rút ra để chụp ảnh, vào cuối buổi những bông hoa này bị rời ra nên vẫn phải có người chăm sóc. Chúng tôi phải làm ngay trong đêm để sáng sớm mai mọi thứ đều phải được chỉnh chu nhất".

Chỉnh trang lại những bông hoa sau một ngày được du khách thưởng ngoạn.

Nói về sự vất vả khi phải trực đêm, cô Thành và đồng nghiệp chỉ mỉm cười: "Chơi với hoa là thích nhất có gì đâu mà vất vả hả phóng viên..."

Càng về khuya, sương đêm càng lạnh, những bóng hình nhỏ bé dưới ánh đèn đường vẫn không ngừng hoạt động trên phố hoa. Với họ, trách nhiệm công việc và lòng tự hào về công việc là cao cả nhất, để
những bông hoa, những hiện vật trưng bày vẫn còn xanh tươi, nguyên vẹn đến giây phút cuối cùng.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn