Chơi áp đảo, tuyển VN bất ngờ thua đau phút chót

Thể thaoThứ Sáu, 22/03/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển VN đã không thể đánh bại đội chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) vốn ra sân bằng tâm thế biết mình biết người.

(VTC News)- Thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển VN đã không thđánh bại đội chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) vốn ra sân bằng tâm thế biết mình biết người.

Phải khẳng định, Hong Kong (Trung Quốc) là một đối thủ chỉ ở mức trung bình yếu trong khu vực. Thậm chí, họ còn đang bị đánh giá là thụt lùi rất xa nếu so với đà tiến bộ của những ông lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chính vì thế, tuyển VN- nếu chơi đúng sức- hoàn toàn có thể giành được chí ít là một kết quả hòa ở sân Mongkok.

 Tuyển VN chuộc sai lầm sau AFF Cup 2012

Đây là trận đấu thứ 2 của HLV Hoàng Văn Phúc trong vai trò thuyền trưởng tạm quyền song cũng là bài thử cuối cùng để VFF cũng như lãnh đạo Tổng Cục TDTT ra quyết định có tiếp tục giữ ông ngồi ghế nóng nữa hay không. Nhiều nguồn tin cấp cao khẳng định ủng hô ông thầy được tiếng hiền lành này. Nhưng bản thân ông Phúc cần thêm một chút động lực để đảm nhận nhiệm vụ đòi hỏi thần kinh thép ấy.

Trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) do đó càng đóng vai trò quan trọng, thậm chí không ngoài khả năng tạo nê
n bước ngoặt trong cuộc đua vào chức chủ tịch VFF sắp tới.
>>> Xem clip trận đấu

Về phía đội chủ nhà, sức mạnh chủ yếu nằm ở khâu phòng ngự. Song HLV trưởng Kim Pan-Gon tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu thay vì lùi sâu cầm cự để kiếm kết quả hòa. HLV Hoàng Văn Phúc cũng tự tin chẳng kém khi khẳng định mục tiêu rời Hong Kong (Trung Quốc) trong thế ngẩng cao đầu.

Vào phút chót, thủ thành Bửu Ngọc được lựa chọn bắt chính thay cho Thanh Bình. Trên hàng công, Mạc Hồng Quân là phương án khả dĩ để đối chọi với hàng phòng ngự có thể hình và không ngại áp sát của đội chủ nhà. Thành Lương, Văn Quyết, Quốc Anh là ba tiền vệ công được chờ đợi nhất trong sơ đồ 4-1-4-1. Nguyên Sa- trở lại nắm giữ vị trí tiền vệ phong ngự, hỗ trợ cho anh là đội trưởng Tấn Tài.

ĐT VN ra quân trong bộ trang phục áo trắng- quần trắng, bộ trang phục thường mang lại may mắn cho tuyển VN.


Sân Mongkok gần như chật kín; có khoảng 500 CĐV Việt Nam tới sân để cổ vũ cho đội nhà. Tuyển VN nhập cuộc khá tự tin và nhanh chóng chứng tỏ sự vượt trội về mặt kĩ chiến thuật. Văn Quyết tung ra cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn Hong Kong (Trung Quốc) nhưng chưa đủ lực để làm tung lưới đối thủ.

Tấn Tài nỗ lực hết mình (Ảnh: Báo BĐ)

Lợi thế về thể hình cũng giúp Mạc Hồng Quân có cơ hội uy hiếp hàng thủ Hong Kong (Trung Quốc), hơi tiếc một chút khi anh để hậu vệ đối phương kịp lui về phá bóng. Phút thứ 8, Quốc Anh tung cú cứa lòng sở trường từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Hong Kong đẩy bóng chịu phạt góc. Liên tiếp những pha hãm thành từ phía tuyển VN thực sự khiến thầy trò Kim Pan-Gon mướt mồ hôi.

Phút 11, tuyển VN gặp tổn thất đầu tiên khi Tấn Tài dính chấn thương nặng sau một pha va chạm. Việc các nhân viên an ninh vào sân để giúp khiêng cáng đưa cầu thủ VN rời sân cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp đáng ngạc nhiên trong khâu tổ chức.

Tạm chơi hơn người, Hong Kong (Trung Quốc) đẩy cao đội hình hòng giành lại thế trận.

>>> Xem clip trận đấu

Đã xuất hiện những tín hiệu khó khăn đầu tiên cho tuyển VN. Đội chủ nhà tăng dần quân số trên mặt trận tấn công, chủ yếu dồn bóng sang hai bên cánh, căng ngang vào trong cho các tiền đạo áp sát dứt điểm. Dù chưa thật sự khiến Bửu Ngọc lo lắng nhưng nó buộc HLV Hoàng Văn Phúc phải củng cố gấp khu vực trung tâm.

Phút 21, tiền đạo nhập tịch Jaimes Mckee ra chân quyết đoán khiến Bửu Ngọc phải vất vả cản phá.

Phút 23, Mạc Hồng Quân chọn vị trí rất tốt, đánh đầu nối khéo léo nhưng thủ môn Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt bóng ngay trên vạch vôi. Trước đó, Quốc Anh, Văn Quyết đều chậm hơn một nhịp trong các pha xâm nhập khu vực 16m50, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.



Tuyển Hong Kong (Trung Quốc) hẳn đã nhận ra sức mạnh của đội bóng áo trắng. Họ buộc lòng phải co về chơi phòng ngự. Nếu các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tập trung nâng cao sức sát thương từ những pha phối hợp nhỏ, nhuyễn quen thuộc, không khó để tuyển VN vượt lên dẫn trước.

Thành Lương không thích hợp cho vị trí tiền vệ giữa

Càng về cuối hiệp 1, thế trận dần trở nên cân bằng hơn. Đội chủ nhà có thêm đôi ba tình huống đáng chú ý khác, phần lớn xuất phát từ sự vượt trội về mặt thể hình.


Về cơ bản, màn trình diễn của tuyển VN trong 45 phút thi đấu đầu tiên là chấp nhận được. Hàng hậu vệ chơi khá tốt, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ khung thành; chỉ hơi thiếu sáng tạo trong hỗ trợ các pha chồng cánh đánh vỗ mặt ở biên. Hàng tiền vệ gặp khó khăn trước chiếc xe bus hai tầng mà đội nhà dựng lên ở trước vòng cung 16m50. Rõ ràng, sự bế tắc ở khâu sáng tạo của tuyến tiền vệ khiến Mạc Hồng Quân khó lòng tạo nên bất ngờ dù thể hình và tốc độ của anh rất ổn.


Bước sang hiệp 2, kịch bản trận đấu vẫn diễn ra giống như những phút đầu hiệp 1. Tuyển VN chơi sắc nét hơn, còn Hong Kong (Trung Quốc) chủ yếu bố trí đội hình ở phần sân nhà.

Cách chơi thiên về rình rập của đội chủ nhà khiến cho HLV Hoàng Văn Phúc đứng ngồi không yên. Có lẽ ông đã bắt đầu tính đến chuyện cần thêm những thay đổi về mặt nhân sự. Thành Lương cần phải được giải phóng khỏi nhiệm vụ trung chuyển ở giữa sân còn Mạc Hồng Quân cần thêm đối tác ở hàng tiền đạo.

Áp lực bắt đầu đổ dồn xuống đôi tay Bửu Ngọc. Phút 62, anh khéo léo đẩy bóng vọt xà sau pha đá phạt góc của đối phương.

Phút 68, đường chuyền tuyệt vời của Âu Văn Hoàn đưa bóng đến đúng vị trí của Tấn Tài; đội trưởng tuyển VN đỡ ngực rồi vô lê nhanh từ khoảng cách 10m nhưng bị hậu vệ chủ nhà nhanh chân cản phá.

Các mảng miếng tấn công của tuyển VN có vẻ đã bị bắt bài hết. Tới phút 75, tỉ số vẫn là 0-0. Xem ra, không phải ngẫu nhiên mà Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa được Uzbekistan. Thực lực của họ là đáng gờm dù HLV Kim Pan-Gon  cũng chỉ đóng vai tạm quyền hệt như ông Hoàng Văn Phúc.

Phút 80, Mạc Hồng Quân được cho ra nghỉ, thay anh là Lê Văn Thắng.
Vừa xuất hiện, tiền đạo Thanh Hóa ngay lập tức để lại dấu ấn bằng cú bay người bắt vô lê suýt thành bàn. Văn Quyết là người kiến tạo, hơi tiếc khi Văn Thắng đã rơi vào thế việt vị.

Phút 86, Hong Kong bất ngờ mở tỉ số. Xuất phát từ cú đá phạt chếch bên cánh phải, đội trưởng Waiho đánh đầu nối hạ gục Bửu Ngọc.

Đây là kết quả khá đáng tiếc cho tuyển VN nhưng rõ ràng trong 20 phút cuối trận, khoảng cách giữa các tuyến của đội khách không thật sự hợp lý. Đặc biệt, các tiền vệ và hậu vệ liên tục có những đường chuyền sai địa chỉ, tạo điều kiện cho Hong Kong (Trung Quốc) lập công.

Ba phút đá bù giờ là chẳng đủ cho tuyển VN gỡ gạc niềm tin dù chỉ với một kết quả hòa.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, cánh cửa Asian Cup 2015 coi như đã khép lại trước mắt ĐTVN. Thiếu nhạc trưởng, thiếu một chân sút đẳng cấp, kết cục này phản ánh đúng thực lực của bóng đá VN thời điểm hiện tại.

>>> Xem clip trận đấu

Đội hình thi đấu

Hongkong:
Hung Fai; Chi Ho, Kin Fung, Waiho, Huang Yang, King Pong, Ka Wai, Siu Kei, Pei Tak, McKee Anthony, Hong Lim

Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Phong, Gia Từ, Michal Nguyễn, Văn Hoàn, Quốc Anh, Tấn Tài, Nguyên Sa, Thành Lương, Văn Quyết, Hồng Quân

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn