Choáng ngợp chiêu trò trong liveshow Đàm Vĩnh Hưng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/07/2012 07:13:00 +07:00

(VTC News) – Được chia làm 3 phần, liveshow Số phận kéo dài 4 giờ đồng hồ khiến khán giả đã tai, đã mắt và choáng ngợp với nhiều “chiêu trò”.

(VTC News) – Được chia làm 3 phần, liveshow Số phận kéo dài 4 giờ đồng hồ khiến khán giả đã tai, đã mắt và choáng ngợp với nhiều “chiêu trò”.

Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát mang tên Số phận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tối qua (21/7) tại sân khấu Lan Anh (TP HCM).

Chương trình được diễn ra lúc 20h30, trễ so với dự kiến 30 phút. Mặc dù giá vé khá cao, từ 500 ngàn – 3 triệu đồng nhưng toàn bộ khán đài được lấp đầy. Được chia làm 3 phần, liveshow Số phận kéo dài 4 giờ đồng hồ khiến khán giả đã tai, đã mắt và choáng ngợp với nhiều “chiêu trò”.

Mở màn chương trình là clip Hồ Ngọc Hà giới thiệu tóm tắt về cuộc đời và những sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, từ một anh thợ cắt tóc đến vị trí “ông hoàng nhạc Việt” ngày hôm nay. Sau đó, Hương Thảo, giải nhì Vietnam Got talent bắt đầu chương trình với phần nhạc kịch With one look bằng giọng hát trong trẻo, cao vút.

Hương Thảo 

Bức rèm phía sau từ từ mở ra và khán giả thực sự choáng ngợp khi thấy Đàm Vĩnh Hưng diện áo bào ngồi trên ngai vàng với sự xuất hiện của 30 tráng sĩ tay cầm đuốc, dàn bè 40 người và dàn giao hưởng hoành tráng phía sau.

Những màn hình led lớn bao phủ khắp sân khấu tạo thành hình ảnh cung điện nguy nga, lộng lẫy. Lửa cháy phừng phừng, khắp sân khấu chỉ có 2 màu đỏ và vàng nổi bật. Được quảng bá có 500 con bướm thật bay lên ở màn này, nhưng khán giả chỉ thấy một vài bươm bướm bay lạc lõng.

 
Đàm Vĩnh Hưng 

Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu với ca khúc Số phận, Nụ hôn xa vời, Lá thu vàng, Unchange my heart, Dạ khúc cho tình nhân, Biển nỗi nhớ và em, Biển cạn và liên khúc những bản hit làm nên tên tuổi của anh Xin lỗi tình yêu – Tình ơi xin ngủ yên – Bình minh sẽ mang em đi. 

Anh thể hiện bằng giọng hát thương hiệu của mình với phong độ không hơn không kém. Ở ca khúc  Biển cạn còn có điểm nhấn là 4 siêu mẫu đeo đôi cánh thiên thần sáng rực. Riêng khi thể hiện ca khúc Bay đi cánh chim biển, ngoài màn múa lụa của vũ công, Đàm Vĩnh Hưng cũng có màn đu dây ấn tượng.

 

Bên cạnh đó, Thu Minh song ca với Đàm Vĩnh Hưng ca khúc Ngăn cách và nhận được những tràng pháo tay của khán giả khi thể hiện ca khúc All by myself với giọng ca cao vút.

Giàn giao hưởng và dàn bè, vũ công hỗ trợ khá tốt cho các tiết mục trong phần này. Sân khấu hoành tráng, dàn âm thanh, ánh sáng tốt là những điểm cộng đầu tiên của chương trình.

Thu Minh song ca với Đàm Vĩnh Hưng 

Khép lại chương 1 là hoạt cảnh hài hước với những pha tung hứng của bộ 3: Gia Bảo, Minh Tuyền và Trương Nam Thành. Gia Bảo giả gái và giành giật Trương Nam Thành với Minh Tuyền.

Cả hai cùng so tài bằng những câu hài hước khiến khán giả bật cười như: Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà ngồi không, sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại, sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà mang thai… nhưng kết cục là… Trương Nam Thành chỉ yêu Mr. Đàm!

Gia Bảo, Minh Tuyền và Trương Nam Thành 

Xuyên suốt phần hai, cảnh trí và nội dung hoàn toàn thay đổi. Cảnh miền quê sông nước được tái hiện bằng 2 con sông thật trên sân khấu và những cây dừa, cây chuối, nhà lá… Những ca khúc được Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly thể hiện lồng trong số phận cuộc tình của 2 nhân vật này.

NSƯT Kim Xuân và NSƯT Tú Trinh trong vai hai người mẹ. Cẩm Ly yêu anh chàng cắt tóc nghèo mê ca hát nhưng bị bà mẹ định kiến “xướng ca vô loài” ép lấy chồng giàu để lấy tiền trả nợ.

Trong ngày cưới, cô đã nhảy sông tự tử trước mặt mẹ và người yêu và mang trong mình hình hài là kết quả của cuộc tình.

Những ca khúc đều có nội dung xoay quanh thể hiện tâm trạng do 2 nhân vật chính thể hiện:  Nếu chúng mình cách trở (Đàm Vĩnh Hưng – Cẩm Ly song ca), Không bao giờ quên, Đoạn buồn cho tôi, Xót xa, Ngày buồn, Lần đầu lần cuối, Dấu chân kỷ niệm…

 

Thể hiện bi kịch của một cuộc tình, Đàm Vĩnh Hưng đã rơi nước mắt. Câu chuyện đã làm cảm động khán giả khi kịch tính đẩy lên cao nhất lúc Cẩm Ly nhảy sông tự tử trong đau đớn của bà mẹ và người tình.

Gió mưa, sấm chớp, cây cối đổ… được dàn dựng trên sân khấu. Có những cảnh, Đàm Vĩnh Hưng tự chèo thuyền trên sông và hát.

 

Lệ Quyên xuất hiện giúp Mr. Đàm thể hiện tâm trạng qua ca khúc Nhật kí đời tôi và song ca ca khúc Thôi anh hãy về.

Hai giọng ca của dòng nhạc xưa đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả trung niên trong liveshow. Trong phần này, khán giả còn được thấy mưa thật trên sân khấu và những cảnh đèn hoa lung linh.

 

Phần cuối, hoàn toàn đối lập với phần 2 này. Sau ca khúc Tuổi hồng thơ ngây với đám cưới (Dương Triệu Vũ và Tammy) được tái hiện trên sân khấu, nhạc dance sôi động bởi DJ nổi lên và ánh sáng đủ màu sắc chói lòa như một vũ trường lớn.

Đàm Vĩnh Hưng thể hiện những ca khúc sôi động được các bạn trẻ yêu thích như Trốn tránh kỷ niệm, Trái tim sỏi đá, Khoảng cách, Tình nhạt phai, Nửa vầng trăng…Đợi em trong mơ, Unbreak my heart (song ca với Dương Triệu Vũ).

Ca khúc là tên album mới phát hành Góc khuất cũng được nam ca sĩ dành tặng khán giả. Ngoài giọng ca máu lửa, vũ đạo đặc trưng của Đàm Vĩnh Hưng, điểm nhấn của phần này còn có những màn nhào lộn, múa kiếm của những vũ công, võ sĩ.

 
 

Liveshow kéo dài tới 12h30 khuya nhưng hầu như tất cả khán giả đều nán lại xem và cổ vũ cho Đàm Vĩnh Hưng. Liveshow của “ông hoàng nhạc Việt” có lẽ là lắm chiêu trò nhất, khiến khán giả choáng ngợp và bất ngờ.

Hơn 30 ca khúc và liên khúc do Đàm Vĩnh Hưng và khách mới thể hiện đã làm đã tai, đã mắt khán giả. Chương trình sẽ tiếp tục được diễn ra ở TP.HCM tối nay (22/7) tại sân khấu Lan Anh và 20h ngày 28/7 tại TT Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phượng Hoàng
Photo: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn