Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 18/11/2020 13:25:00 +07:00
(VTC News) -

Dạy môn tự nhiên nhưng thầy Imgur Skizimo cho phép học trò vẽ theo ý thích, rồi chính thầy cũng vẽ thêm vào, cách dạy này khiến ông được học trò hâm mộ cuồng nhiệt.

Ở trường học, bút mực đỏ thường chỉ được dùng cho giáo viên nhằm mục đích đánh giá học sinh bằng điểm số, hoặc để ghi lời phê vào bài tập, bài kiểm tra, nói chung là dễ mang đến ấn tượng của "lời cảnh báo" và khá gây căng thẳng.

Tuy nhiên, ở ngôi trường quốc tế ở Bangkok (Thái Lan), nơi có thầy giáo Imgur Skizimo đang giảng dạy bộ môn khoa học tự nhiên, học sinh lại thích thú thay vì lo lắng khi phải đối diện với màu mực này.  

Thầy Imgur Skizimo, người đã có khoảng thời gian dài gắn bó với trường, cho phép học trò vẽ vào bài tập, bài kiểm tra những hình mà chúng muốn thể hiện. Sau đó, thầy sẽ dùng bút mực đỏ vẽ tiếp, hoàn thiện hình vẽ đó thành mẩu chuyện hay bức tranh hài hước. Dần dần, việc này trở thành một truyền thống, mỗi học sinh bất kể khả năng nghệ thuật ra sao cũng đều tích cực thể hiện nhận thức về thế giới của mình qua tranh vẽ. 

Cách dạy học độc đáo và sự chia sẻ "không lời" này giữa thầy và trò khiến ông Imgur Skizimo dành được sự yêu mến, tin cậy gần như tuyệt đối của học trò. Ông cũng được phụ huynh và cư dân mạng hâm mộ.

Qua nhiều năm làm việc tại trường, thầy Imgur Skizimo đã có bộ sưu tập phong phú các bản vẽ chung của thầy và trò.

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 1

Ong tự vẽ mình.

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 2

"Có lẽ anh ấy sẽ lớn lên một cách bình thường?".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 3

Đội vệ binh động vật.

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 4

“Này gấu! Đưa tiền ăn trưa cho tớ đi".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 5

"Bong bóng bảo vệ".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 6

"Này, ra khỏi chỗ đó đi!".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 7

Cuộc hội thoại giữa 2 bông hoa bị gãy: "Con vật ăn cỏ này xuất hiện từ đâu vậy?.Mẹ yêu con".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 8

"Tôi bị cháy rồi!". "Tránh xa tôi ra!".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 9

Tỉnh táo lại nào.

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 10

"Rất tuyệt!".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 11

"Chúc mừng em đạt kết quả 100%!".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 12

"Chúng ta vẽ xong chưa? - Chưa".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 13

Cuộc thi vẽ tranh.

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 14

"Trường học dành cho chim cánh cụt".

Cho phép 'vẽ bừa' trong bài, thầy giáo Thái Lan thành thần tượng của học sinh - 15

Lời khen của một học sinh dành cho thầy: "Thầy là một giáo viên tốt!". Thầy giáo: "Tuyệt vời. Cảm ơn em".

Hạ Vy(Nguồn: Bigpicture)
Bình luận
vtcnews.vn