Chờ Kante chấm dứt nỗi đau của tuyển Pháp

Euro 2020Thứ Hai, 07/06/2021 21:06:00 +07:00

Đội tuyển Pháp đang tự tin tái hiện thành tích vô địch tại EURO, nhất là khi họ sở hữu N’Golo Kante.

Phút 109 trong trận chung kết Euro 2016, tiền đạo Eder tung cú sút cực căng từ ngoài vùng cấm làm cháy lưới thủ thành Hugo Lloris và đưa tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vương. Người Pháp chết lặng và đành ngậm ngùi nhìn “Selecao châu Âu” (biệt danh của tuyển Bồ Đào Nha) giương cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà.

Với một đội hình chất lượng được triệu tập cho Euro 2020, Kante và các đồng đội quyết tâm chinh phục ngôi vương sau 5 năm lỡ hẹn. Người hâm mộ tuyển Pháp có quyền hy vọng đẳng cấp của Kante sẽ lại lên tiếng tại Euro hè này, khi anh vừa trải qua mùa 2020/21 thành công trong màu áo Chelsea.

Khối động cơ siêu hạng

Được bổ nhiệm làm HLV của Chelsea vào giữa mùa giải 2020/21, Thomas Tuchel không chỉ giúp CLB lần thứ 2 đăng quang tại Champions League, mà còn giúp hồi sinh "quái thú" ở tuyến giữa, Kante.

Chờ Kante chấm dứt nỗi đau của tuyển Pháp - 1

Kante được kỳ vọng sẽ mang đến thành công cho tuyển Pháp ở Euro 2020.

Kante sở hữu bộ kỹ năng đánh chặn, bọc lót và tắc bóng với chất lượng không phải bàn cãi. Anh là “máy quét” năng nổ trước hàng phòng ngự “tường đồng vách sắt” của Chelsea, góp công không nhỏ vào thành tích chỉ để thua 4 bàn tại Champions League của “The Blues” mùa này (theo trang chủ UEFA).

Kante thường dùng tốc độ để đoạt bóng trong những pha tranh chấp tay đôi. Chưa kể, nguồn thể lực dồi dào giúp anh hoạt động không biết mệt và gây áp lực liên tục lên đối phương ở vòng tròn giữa sân.

Trong trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Real Madrid tại bán kết Champions League mùa này, Kante giành danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất trận với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%, 6 lần qua người thành công và 4 lần phá bóng giải vây (theo WhoScored).

Với sự bền bỉ đáng sợ, Kante biến khu vực giữa sân trở thành một lò lửa khi anh chạy không ngừng nghỉ trên từng mét vuông cỏ, nhằm phá lối chơi của đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà Goal có đăng tải một bình luận vui: “71% Trái Đất được bao phủ bởi nước, 29% còn lại được bao phủ bởi Kante”.

Bằng khả năng đọc trận đấu tốt, Kante không chạy hùng hục mà anh xuất hiện kịp thời ở các điểm “nóng” nhằm cắt đứt ý đồ tấn công của đối phương. Điển hình nhất là tình huống tiền vệ chặn đứng đợt lên bóng của các cầu thủ Bỉ trong trận bán kết World Cup 2018 (theo phân tích từ SB Nation).

Chờ Kante chấm dứt nỗi đau của tuyển Pháp - 2

Các ngôi sao tấn công luôn gặp nhiều khó khăn với Kante. 

Đó là tình huống trung vệ Jan Vertonghen có bóng bên cánh trái và chuyền cho tiền vệ Moussa Dembele ở giữa sân. Kante không can thiệp. Thay vào đó, anh lập tức áp sát hậu vệ Nacer Chadli ở cánh phải.

Quả nhiên, khi Dembele nhận bóng rồi chuyền cho Chadli băng lên đón bóng, Chadli nhận thấy áp lực từ Kante nên phải trả bóng về sân nhà thay vì tấn công tiếp.

Tuổi 30 của Kante

Tại Champions League mùa 2020/21, từ hai lượt trận bán kết gặp Real Madrid đến trận chung kết gặp Man City, 3 lần liên tiếp danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đều được trao cho Kante (theo trang chủ UEFA).

Cựu tiền vệ Leicester là cầu thủ không thể thiếu trên hành trình đăng quang của Chelsea. “Tôi nghĩ Kante là cầu thủ tuyệt vời với mọi đội bóng. Cậu ấy vẫn sẽ là nhân tố tối quan trọng đối với Chelsea trong thời gian tới” HLV Tuchel nhận định về Kante khi trả lời talkSPORT.

Trên hết, Kante là cầu thủ được rất nhiều người yêu mến. Các đối thủ cũng khó lòng ghét anh, vì dù chơi nhiệt huyết trên sân, tiền vệ này rất hiếm khi phạm lỗi thô thiển.

“Khi thấy anh ấy, bạn sẽ phải bật cười”, Kai Havert nói về người đồng đội Kante khi trả lời phỏng viên Goal. Còn HLV Tuchel nhận xét: “Kante là chàng trai tử tế, khiêm tốn và kiệm lời”.

Với những màn trình diễn ngoại hạng ở mùa 2020/21, Kante có đủ cơ sở để đua danh hiệu Quả bóng Vàng. Cựu tiền vệ người Pháp Emmanuel Petit nhận định trên The Sun: “Nếu Kante có một kỳ Euro tuyệt vời, cậu ấy sẽ giành Quả bóng Vàng. Tôi nghĩ Kante xứng đáng vì những gì cậu ấy đã làm trong 6 năm qua”.

Chờ Kante chấm dứt nỗi đau của tuyển Pháp - 3

Với nhiều ngôi sao trong đội hình, tuyển Pháp tràn đầy tự tin bước vào Euro 2020.

Tuy vậy, vị trí thi đấu của tiền vệ người Pháp là rào cản ngăn anh đến danh hiệu này. Việc dành phần lớn sự tập trung cho công việc phòng ngự khiến Kante khó lòng sở hữu những thông số bàn thắng hay kiến tạo ấn tượng.

Vinh quang vẫy gọi “Les Bleus”

VCK Euro 2016 là giải đấu chính thức đầu tiên của Kante trong màu áo tuyển Pháp và anh không để lại nhiều dấu ấn với chỉ vỏn vẹn một kiến tạo trong 4 lần ra sân. Ở trận chung kết năm đó, Kante phải ngồi trên ghế dự bị chứng kiến Pháp gục ngã đau đớn trước Bồ Đào Nha.

Tại VCK World Cup 2018, Kante cùng Pogba hợp thành bộ đôi ăn ý trong lối chơi phòng ngự khoa học của “Les Bleus” (biệt danh của tuyển Pháp). Không nhiều người chú ý đến sự đóng góp thầm lặng của Kante trong chiến dịch đăng quang của Pháp trên đất Nga. Đặc biệt là lúc anh khóa chặt Messi trong trận thắng 4-3 trước Argentina ở vòng knock-out.

Bên cạnh ký ức đau thương vào năm 2016, nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi Pháp bị tuyển Hy Lạp, đội bóng được coi là lót đường năm đó, loại khỏi Euro 2004 bằng bàn thắng duy nhất của Angelos Charisteas trong trận tứ kết.

Đó thật sự là một vụ nổ lớn khi Pháp vẫn đang là ĐKVĐ của giải đấu và sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Zidane, Makelele hay David Trezeguet.

Ở Euro năm nay, Pháp rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng với ĐKVĐ Bồ Đào Nha, tuyển Đức và tuyển Hungary. Tuy nhiên, chỉ cần phát huy đúng thực lực với dàn nhân sự chất lượng ở mọi vị trí, Pháp gần như sẽ giành một suất tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu và hướng đến chức vô địch.

Pháp đang có trong tay Antoine Griezmann, Vua phá lưới và là cầu thủ hay nhất Euro 2016, và cả Kylian Mbappe, người đã có một mùa giải bùng nổ cùng PSG với 42 bàn thắng và 10 kiến tạo trên mọi mặt trận (theo WhoScored).

Sự trở lại của Karim Benzema sẽ làm tăng thêm sức sát thương trên hàng công của “Les Bleus”. Chưa kể, ở tuyến giữa, họ vẫn còn người nhạc trưởng Paul Pogba và "quái vật" Kante luôn mang trong mình khối động cơ vĩnh cửu sẵn sàng “đốt cháy” các sân cỏ tại Euro 2020.

Hè này, cả châu Âu sẽ phải dè chừng gã lùn ấy. “Khi gã lùn ấy xỏ giày vào sân, anh ta trở thành một gã khổng lồ”, Mario Melchiot, cựu hậu vệ Chelsea, nhận định về Kante trên talkSPORT.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn