Chó huấn luyện người

Truyện cườiThứ Hai, 08/06/2020 14:57:02 +07:00

Lâu ngày không gặp cô bạn thân, Na gọi điện hỏi: "Tũn à, sao mấy tháng nay chả thấy lúc nào cậu rảnh thế?".

Chó huấn luyện người - 1

 

Tũn thở dài:

- Để tớ luyện cho con chó của tớ biết sủa khi nó muốn ăn đã. Tớ đã luyện cho nó gần một trăm buổi rồi.

Na tò mò:

- Bây giờ nó đã biết sủa khi muốn ăn rồi chứ?

Tũn ngao ngán:

- Bây giờ thì nó không ăn nếu tớ không sủa.

- !!!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp