Chợ hoa vắng khách, nhà vườn Đắk Lắk đứng ngồi không yên

Kinh tếThứ Năm, 26/01/2017 20:50:00 +07:00

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tuy nhiên các nhà vườn tại chợ hoa TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) như ngồi trên đống lửa vì chợ vắng bóng người mua.

Khách hàng thưa thớt

Dạo quanh một vòng chợ hoa TP Buôn Ma Thuột, dọc các tuyến đường Trường Chinh, Lý Nam Đế, Bà Triệu..., chúng tôi nhận thấy số lượng hoa như: hoa lan, hoa mai, hoa đào, hoa cúc... với đủ màu sắc và mẫu mã được bày bán, nhưng số lượng người vào xem và mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

1

 Chợ hoa TP Buôn Ma Thuột đìu hiu ngày giáp Tết.

Theo các hộ buôn bán cây cảnh tại đây, mọi năm vào khoảng 23-25 Tết, người dân đổ xô đến chợ hoa để xem và mua hoa về chơi Tết. Nhưng năm nay, khách hàng đến rất thưa thớt, nhiều người đến xem hỏi giá rồi lại đi.

Chị Nguyễn Thị Hoa (nhà vườn bán hoa cúc, đường Trần Qúy Cáp, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, hiện nay gia đình chị đang có hàng trăm chậu hoa cúc đang chờ đợi người đến mua. Những chậu hoa có giá dao động từ 300.000-500.000 đồng, nhưng do nụ hoa nhỏ nên rất khó bán.

“Năm ngoái vào thời điểm này khu vực chợ hoa đông đúc khiến nhiều người phải chen lấn, xô đẩy để xem hoa. Nhưng năm nay sức mua khá chậm, chủ yếu lượng khách tập trung vào buổi tối và đến xem là chính”, chị Hoa cho hay.

Infonet_2_1

 Cúc vàng tràn ngập chợ hoa nhưng không có người mua.

Cũng theo chị Hoa, năm nay nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng của thời tiết nên hoa bị hư hại rất nhiều. Chính vì vậy, giá hoa bị đội lên cao nên người bán đông hơn người mua.

Nhà vườn lao đao

Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù các nhà vườn chào mời nhiệt tình với những lời có “cánh”, nhưng người xem vẫn dửng dưng với các loại cây cảnh khiến nhiều nhà vườn điêu đứng. Những chậu mai, đào to, thế đẹp với giá dao động từ 1,2 triệu đến 10 triệu được các nhà vườn chau chuốt chăm sóc, cắt tỉa nhưng chỉ đứng phơi nắng giữa chợ hoa.

Ông Đặng Văn Tiến (quê Nam Định) cho hay, hơn một tuần trôi qua mà nhà ông chỉ mới bán được một nửa đào mang từ Miền Bắc vào.

Infonet_3_1

 Khu vực bán mai gần như không có người qua lại.

“Cứ tưởng năm nay gia đình tôi có một cái Tết ấm no, hạnh phúc khi nhà đánh hàng trăm gốc đào mang từ Bắc vào Tây Nguyên để bán. Nhưng do thời tiết ở đây nắng nóng đã khiến số đào của gia đình tôi nở bung, rụng trắng gốc.

Chỉ còn hai hôm nữa Tết đến, gia đình tôi không biết phải làm sao để bán hết số đào trên. Nếu không bán hết thì đành phải vứt đi, chứ công vận chuyển về ngoài kia tiền nào chịu cho thấu”, ông Tiến buồn rầu chia sẻ.

Tương tự ông Tiến, anh Kiên từ Bắc Giang vào Buôn Ma Thuột để bán hoa Tết cũng sốt ruột bởi năm nay hoa ế mà kinh tế lại thất thu.

“Mai đã là giao thừa rồi mà hoa của gia đình vẫn còn chất đống ngoài kia, khoảng cách từ đây về quê hơn 1.000km nên cả gia đình đang bán tống bán tháo để kịp về sum họp cùng gia đình.

Biết là lỗ vốn, nhưng không bán đi thì số thiệt hại còn nặng nề hơn. Nhắm mắt mà chấp nhận thôi”, anh Kiên tâm sự.

Infonet_4_1

 Những chậu hoa nhỏ, giá rẻ được người dân ưu tiên lựa chọn

5

 Quất nhỏ được khách hàng ưu tiên hơn trong Tết năm nay

Trong khi các loại cây cảnh như quất, hoa mai, hoa cúc còn vắng bóng người mua thì những chậu hoa nhỏ như hoa mào gà, dạ yến thảo, quất để bàn… có giá từ 20-120.000 đồng “hút” người mua hơn.

Thời khắc giao thừa chỉ còn vỏn vẹn trong hai ngày, nhưng số lượng hoa vẫn còn tràn ngập trên các tuyến phố khiến nhà vườn không khỏi thấp thỏm lo cho một mùa vụ thất thu.

Video: Cận cảnh cây mai trăm tuổi được định giá tỷ đồng tại Huế

 

Quang Hải(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn