Chờ đổi thay ở U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 08/01/2014 09:29:00 +07:00

(VTC News) - U19 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U19 AS Roma, nhưng đằng sau lối đá tưởng chừng đẹp mắt ấy lại là khá nhiều vấn đề

(VTC News) - U19 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U19 AS Roma, nhưng đằng sau lối đá tưởng chừng đẹp mắt ấy lại là khá nhiều vấn đề.

Trận thua trong thế ngẩng cao đầu của U19 Việt Nam trước U19 AS Roma thực sự khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà nức lòng. Đã lâu lắm mới có một đội tuyển ở cấp độ quốc gia thi đấu cảm xúc đến thế. Các tuyển thủ của chúng ta thi đấu ngang ngửa và thậm chí có phần lấn lướt đối thủ hùng mạnh đến từ Italia trong suốt nửa đầu hiệp 1.
U19 Việt Nam đang quá phụ thuộc vào các cầu thủ từ lò HAGL 

Mặc dù vậy, bên cạnh lối đá đẹp, giàu cảm xúc và cống hiến của U19 Việt Nam vẫn còn khá nhiều lo lắng, đặc biệt là ở khâu thay người và điều chỉnh lối chơi của HLV Guillaume Graechen. 
Dù đã chơi tốt ở hiệp đấu đầu tiên trước U19 AS Roma nhưng các tuyển thủ U19 lại chỉ là cái bóng của chính mình ở 45 phút hiệp 2. Những cú dứt điểm vội vã từ quá xa, những cố gắng bật tường nhanh trong vô vọng trước hàng thủ đông người của U19 AS Roma thực sư khiến bữa tiệc bóng đá tại sân Thống Nhất thiếu đậm đà.
Tình hình có thể đã khác nếu như HLV Graechen có những điều chỉnh sớm và kịp thời hơn. Trong khi U19 AS Roma bắt đầu thay người từ đầu hiệp 2 thì mãi tới tận... phút 79, ông thầy người Pháp mới có thay đổi đầu tiên và cũng là duy nhất trong cả trận, dù trước đó, các tuyển thủ của chúng ta đã xuống sức thấy rõ.
Chia sẻ về vấn đề này với Báo điện tử VTC News, bạn đọc Vương Thừa Vũ thẳng thắn bày tỏ: "U19 Việt Nam hôm qua hội tụ những yếu tố sau: Bảo thủ, lãng mạn, rập khuôn và kém các thế hệ trước. Bảo thủ theo đúng tư duy Tây Âu của thầy Giôm khi không dám đưa ''gà'' lò khác vào mà chỉ tin dùng học trò của mình đào tạo..."
Ý kiến bức xúc của độc giả VTC News 

Nhìn lại danh sách đăng ký thi đấu của U19 Việt Nam, nhận xét trên không phải là không có lý. Trong danh sách đá chính của đội U19, có đến 9/11 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL, và hầu hết trong số này đều nắm giữ những vị trí trọng yếu. Ví dụ như cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn, bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Xuân Trường.
Hai cầu thủ ra sân ngoài biên chế HAGL là trung vệ Văn Thiết và tiền vệ trái Đức Huy. Điều đáng nói là sự điều chỉnh duy nhất của HLV Guillaume Graechen cũng nằm ngoài vùng HAGL, khi ông đưa Lâm Ti Phông vào thay tiền vệ của CLB Hà Nội.
Dĩ nhiên, mỗi HLV có cách dùng người và quan điểm chiến thuật riêng, nhưng khi U19 Việt Nam đang gặp bế tắc trước hàng thủ đông người của U19 AS Roma, tại sao nhà cầm quân người Pháp không mạnh dạn thay thế một số vị trí khác trên hàng công? Chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào những cú sút phạt của "Ronaldo U19 Việt Nam" Duy Mạnh (Hà Nội) hay khả năng càn quét cũng như thu hồi bóng của Trùm Tỉnh (Khánh Hòa).
Có hay không tư tưởng vùng miền ở U19 Việt Nam 

Giải U19 quốc tế, được xác định ngay từ đầu là mang tính cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các tuyển thủ U19. Vậy thì tại sao "thầy Giôm" không tung thêm nhân sự mới vào sân, thay vì chỉ 1 trong suốt 90 phút? Hay là vì ông đã hướng dẫn các học trò ở Học viện HAGL Arsenal JMG quá lâu, nên "ngại" đưa ra điều chỉnh?
Những câu hỏi đó có lẽ chỉ được chính U19 Việt Nam trả lời vào chiều nay, trong trận đấu với U19 Nhật Bản.

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn