Chờ 'bom tấn chuyển nhượng' ở phút cuối

Thể thaoThứ Bảy, 01/08/2015 08:00:00 +07:00

Chưa có thương vụ nào thực sự tạo nên áp-phe trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Chưa có thương vụ nào thực sự tạo nên áp-phe trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Khoảng lặng bất thường


Khoảng thời gian vừa qua chứng kiến 2 “ông lớn” tại Premier League là Chelsea và Arsenal rất hững hờ với việc săn “sao số”. Chelsea có vẻ như đã hài lòng với đội ngũ hiện tại khi chỉ bổ sung các phương án dự phòng với chân sút Radamel Falcao và thủ môn Asmir Begovic, sau khi đã đẩy đi 2 công thần là Didier Drogba và Petr Cech.

Trong khi đó, Arsenal cũng mới chỉ chiêu mộ thủ thành người CH Czech của Chelsea để giải quyết vấn đề trong khung gỗ, điều được giới chuyên môn nhận định là mảnh ghép cuối cùng mà họ còn thiếu để cạnh tranh sòng phẳng cho các cuộc đua ở mùa giải tới.
 Cầu thủ nào sẽ tạo nên quả bom tấn chuyển nhượng mùa hè này?
Tại La Liga, câu chuyện đáng chú ý hơn cả là sự im ắng của Real Madrid, đội bóng thường xuyên “làm mưa làm gió” trên TTCN những mùa đã qua bằng các bản hợp đồng “siêu bom tấn”. Mùa Hè năm nay cũng rất bận rộn với chủ tịch Florentino Perez của Real, nhưng không phải ở việc mua cầu thủ mà là giải quyết các vấn đề trong nội bộ đội bóng và giữ chân những công thần.

Nên biết, tất cả những thương vụ đã thành công của Real trong 1 tháng vừa qua đều là những cầu thủ trẻ, với độ tuổi trung bình không quá 25. Một phần nữa, đội hình của Real hiện tại cũng đang có được sự cân bằng tương đối.

Trong bối cảnh các đội bóng lớn khác như M.U, Man City, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan hay Juventus đều đã có những sự bổ sung chất lượng, sự im tiếng của Real, Arsenal và Chelsea cho tới thời điểm này là một bất ngờ không hề nhỏ.
Di Maria sẽ sang PSG trong tuần tới?
Cả 3 cái tên này có đầy đủ lí do để sục sạo mạnh mẽ hơn nữa trên TTCN: Real cần xóa đi sự thất vọng tay trắng ở mùa giải năm ngoái, Chelsea phải giữ vững được thế độc tôn tại Premier League, trong khi Arsenal cần mau chóng chứng minh khả năng đích thực sau khi đã được bổ sung nhân sự rầm rộ ở những mùa gần đây.

'Bom tấn' nào vào giờ chót?

Câu chuyện về việc TTCN càng về cuối càng đáng chờ đợi là điều đã cũ, nhưng rất đáng để bàn luận. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của PSG hoàn toàn có thể là “cầu thủ bí mật” mà HLV Louis van Gaal nhắm cho M.U (tiền đạo người Thụy Điển cũng có phát biểu lửng lơ về tương lai sau trận giao hữu với M.U mới đây).

Việc tiền vệ Angel di Maria chia tay đội chủ sân Old Trafford để cập bến PSG trong một vài ngày tới sẽ là thương vụ lớn tiếp theo. M.U cần thêm 1 tiền đạo và 1 trung vệ chất lượng nữa để yên tâm chinh chiến ở các mặt trận mùa tới, và người hâm mộ rất trông đợi họ sẽ xới tung TTCN bằng cách nào.
Sergio Ramos chọn ở lại Real Madrid
Việc các giải VĐQG châu Âu sẽ khởi tranh trong tuần sau cũng sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện chuyển nhượng ở lục địa già. Lịch thi đấu ở các giải VĐQG trở nên gấp rút hơn để chuẩn bị cho VCK EURO 2016 vào tháng 6 năm sau cũng sẽ khiến các CLB phải ổn định được đội ngũ sớm trước khi tính đến những bước đi xa hơn. Những gì đang diễn ra cho thấy tính cạnh tranh đang ngày càng được nâng cao, không chỉ ở Premier League mà cả La Liga hay thậm chí là cả Serie A. Để có được điều này, ngoài việc tăng cường thêm tân binh, các CLB sẽ phải giữ bằng được những cái tên xuất sắc nhất của mình.

Tuy vậy, với những nỗ lực, M.U, Real, Arsenal là 3 cái tên có nhiều khả năng sở hữu “bom tấn” nhất trong 1 tháng còn lại. Van Gaal vẫn đang được chu cấp từng li từng lí để hoàn thiện đội ngũ cho “Quỷ đỏ”, và chắc chắn chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải hành động thật nhanh và quyết liệt trước khi mọi chuyện một lần nữa đi lệch hướng.

Trong khi đó, khi những lùm xùm nội bộ tại Real đã tạm qua đi, Perez sẽ có nhiều thời gian hơn để săn cho đội bóng một cái tên thượng thặng. Còn với Arsenal, hẳn HLV Wenger biết rằng một tiền đạo đẳng cấp nữa sẽ giúp “Pháo thủ” trở thành một thế lực thực sự ở mùa tới.

Nguồn: Bóng đá+
Bình luận
vtcnews.vn