Chiêm ngưỡng sa mạc nở hoa đẹp nhất thế giới

Thế giớiChủ Nhật, 17/08/2014 11:08:00 +07:00

(VTC News)- Giữa mảnh đất khô cằn trên cao nguyên Colorado, những bông hoa dại đua nhau khoe sắc, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp hiếm thấy.

Cao nguyên Colorado, chủ yếu là sa mạc với một vài cánh rừng nằm rải rác.Các vết nứt trên mặt đất khô cằn luôn hiện lên rõ ràng. Nhưng những năm gần đây, trong vài tuần ngắn ngủi, sa mạc cằn cỗi này đột nhiên biến thành một tấm thảm kỳ diệu với sắc tím và vàng của những bông hoa và cỏ dại.

Cao nguyên Colorado, chủ yếu là sa mạc với một vài cánh rừng nằm rải rác.Các vết nứt trên mặt đất khô cằn luôn hiện lên rõ ràng. Nhưng những năm gần đây, trong vài tuần ngắn ngủi, sa mạc cằn cỗi này đột nhiên biến thành một tấm thảm kỳ diệu với sắc tím và vàng của những bông hoa và cỏ dại.

Scorpion Weed và Beeplant, hai loại hoa vàng, tím thuộc họ xương rồng. Sự xuất hiện của những bông hoa trên cao nguyên Colorado cho thấy ngay cả ở những nơi khắc nghiệt nhất, vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của những loài hoa vẫn có thể tồn tại.

Scorpion Weed và Beeplant, hai loại hoa vàng, tím thuộc họ xương rồng. Sự xuất hiện của những bông hoa trên cao nguyên Colorado cho thấy ngay cả ở những nơi khắc nghiệt nhất, vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của những loài hoa vẫn có thể tồn tại.

Giữa các khe nứt, chúng vươn mình đón ánh mặt trời và nhuộm màu cho vùng sa mạc rộng lớn.

Giữa các khe nứt, chúng vươn mình đón ánh mặt trời và nhuộm màu cho vùng sa mạc rộng lớn.

Những bông hoa xuất hiện nhờ sự kết hợp giữa lượng mưa mùa đông và ánh nắng mặt trời tháng 4. Chúng chỉ xuất hiện một vài ngày ngắn ngủi trước khi biến mất trong thời gian khoảng một vài năm.

Những bông hoa xuất hiện nhờ sự kết hợp giữa lượng mưa mùa đông và ánh nắng mặt trời tháng 4. Chúng chỉ xuất hiện một vài ngày ngắn ngủi trước khi biến mất trong thời gian khoảng một vài năm.

Hầu hết hoa trên cao nguyên Colorado phụ thuộc vào lượng nước mưa mùa đông còn đọng lại trong đất.

Hầu hết hoa trên cao nguyên Colorado phụ thuộc vào lượng nước mưa mùa đông còn đọng lại trong đất.

Trong những tháng mùa đông nước mưa không kịp bốc hơi, do đó đất vẫn còn đủ độ ẩm và những cây hoa ở đây đã tận dụng lượng nước quý hiếm này để vươn mình lên khỏi mặt đất và khoe sắc.

Trong những tháng mùa đông nước mưa không kịp bốc hơi, do đó đất vẫn còn đủ độ ẩm và những cây hoa ở đây đã tận dụng lượng nước quý hiếm này để vươn mình lên khỏi mặt đất và khoe sắc.

Tuy nhiên bạn chỉ nên nhìn ngắm vẻ đẹp của những loài hoa này qua những bức ảnh. Vì chúng phát ra mùi khó chịu như mùi cơ thể và có thể gây dị ứng nếu chạm vào chúng.

Tuy nhiên bạn chỉ nên nhìn ngắm vẻ đẹp của những loài hoa này qua những bức ảnh. Vì chúng phát ra mùi khó chịu như mùi cơ thể và có thể gây dị ứng nếu chạm vào chúng.

Bình luận
vtcnews.vn