Chi tiết lý do Man Utd hồi sinh đáng kinh ngạc?

Thể thaoThứ Ba, 16/12/2014 06:00:00 +07:00

Man Utd hồi sinh vì nhiều lý do, đó có thể là từ phong độ xuất thần của De Gea hoặc cái duyên làm bàn trở lại của Van Persie

(VTC News) - Có nhiều lý do giải thích cho sự  hồi sinh kỳ diệu của Man Utd, từ phong độ xuất thần của De Gea cho đến cái duyên làm bàn trở lại của Van Persie.

Cái may của Man Utd
Man Utd chưa hay nhưng thật sự rất may. Đó là điều mà ngay cả các CĐV Quỷ đỏ cũng phải công nhận. Ngay trong trận đấu với Liverpool tối 14/12, ít nhất 4 lần các Manucian đã phải gật gù công nhận, hình như có ma ám quanh khung thành De Gea.
Carrick trở lại rất kịp thời với Man Utd 
Thử tưởng tượng, trong tình huống Sterling ngoặt bóng cực ngọt qua Evans, sao trẻ Liverpool không vội vàng sút ngay từ góc hẹp mà bình tĩnh quan sát rồi chuyền ra, kết quả sẽ ra sao? Hay như đầu hiệp 2, cầu thủ tấn công đang được Real Madrid nhòm ngó biết chắt chiu cơ hội đối mặt De Gea, tình huống mà một tiền đạo thực thụ không bao giờ bỏ lỡ, thì liệu kết quả cuối cùng có là 3-0?
Man Utd đã rất may, như chính họ luôn như vậy trong 2 cuộc làm khách “thập tử nhất sinh” trước Arsenal và Southampton. Trước Pháo thủ, họ sút 3 và ghi 2 bàn. Trước The Saint, họ cũng sút 3 và vào 2. Điều đáng nói, những pha làm bàn của Quỷ đỏ đều rất “rùa” - như cái cách mà những anti-fan vẫn luôn nói về Man Utd. Một tình huống đốt nhà của Kieran Gibbs, một pha biếu không của Jose Fonte cho Van Persie ghi bàn, tất cả chẳng khác nào cảnh “mời ông xơi”.
Đã từng có thời điểm, người ta tưởng như trái bóng chỉ thích tìm đến đôi chân của Van Persie và cánh tay của De Gea. Bộ đôi này “phất” lên trông thấy, không chỉ bởi tài năng, mà còn vì sự “ưu ái” bất ngờ đến từ đối thủ. Nói Man Utd hồi sinh vì phong độ của De Gea, hoặc của Van Persie, hoặc cả hai thì đều đúng nhưng chưa đủ.
Video Man Utd 3-0 Liverpool

Sự trở lại của Carrick
Man Utd rất may, nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ gục ngã nếu như cứ mở toang khung thành cho Liverpool bắn phá. Liverpool sút 19 lần có thể không vào quả nào, nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ khác với lần thứ 20?
Đó chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho sự có mặt của Carrick. Thực tế tại Old Trafford tối 14/12 cho thấy, Quỷ đỏ chỉ thực sự bị choáng trong hơn 10 phút đầu tiên, sau đó hết rụt rè vì những pha áp sát của đội khách. Không phải vì khả năng cản phá của De Gea, cũng chẳng phải vì những cú dứt điểm của Van Persie (thực tế là anh này chưa sút được quả nào), mà vì sự lùi xuống kịp thời của cựu cầu thủ Tottenham.
Xuất phát là 1 tiền vệ trụ nhưng vị trí mà Carrick đảm nhiệm trong phần lớn thời gian thi đấu chẳng khác gì một trung vệ thứ ba. Lão tướng 33 tuổi không có được tốc độ như Phil Jones, khả năng không chiến như Evans, nhưng lại cực giỏi trong việc chọn vị trí, bọc lót và đánh chặn từ xa. 
Bản đồ nhiệt của ngôi sao người Anh thể hiện rất rõ điều này. Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Carrick chưa khi nào vượt quá vạch giữa sân. Anh chơi hệt như một libero cổ điển, chững chạc, điềm tĩnh và ngăn không cho hai “cậu nhóc” Evans - Jones sụp đổ.
Bản đồ nhiệt của Carrick 
Mất Rooney, Van Persie, Van Gaal có thể trọng dụng Falcao, Wilson. Thiếu Di Maria, ông thầy người Hà Lan có Mata. Vắng Herrera, thuyền trưởng Man Utd có thể trám bằng Fellaini. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu thiếu Carrick, Van Gaal gần như không có sự thay thế xứng đáng.
Cựu danh thủ và hiện là BLV Jamie Redknapp nhận xét: “Carrick đang làm Van Gaal đau đầu vì cậu ấy đang trở thành người duy nhất không thể thay thế”. Còn Van Persie dành những lời có cánh cho người đồng đội: “Carrick rất tự tin với trái bóng. Anh ấy chỉ huy hàng thủ chúng tôi thực sự tốt, họ đã rất bình tĩnh và quả cảm”.
Không phải tự nhiên mà Man Utd thăng hoa đúng vào thời điểm Carrick trở lại. Anh quả thực rất xứng đáng với biệt danh "người hùng thầm lặng" mà CĐV trao tặng.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn