Chị dâu bị em chồng trút 'mưa dao' sát hại ở Thái Bình

Pháp luậtThứ Ba, 14/08/2018 19:42:00 +07:00

Bà Lê Thị B., người bị em trai của chồng trút “mưa dao” truy sát sáng nay (14/8) đã không qua khỏi tại bệnh viện.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, bà Lê Thị B. (SN 1961, trú tại thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã không qua khỏi vào khoảng hơn 15h chiều nay (14/8).

em-chong-truy-sat-chi-dau1

Hiện trường nơi nghi phạm Triều dùng dao truy sát chị dâu. 

Bà B. bị em chồng là Phạm Văn Triều (SN 1965, trú cùng địa chỉ) cầm dao truy sát sáng cùng ngày.

Sau khi xảy ra sụ việc, bà B. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình ngay lập tức, nhưng do thương tích quá nặng, bà B. đã không qua khỏi.

Nghi phạm Phạm Văn Triều bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 14/8, Phạm Văn Triều cầm theo con dao băm rau lợn chạy sang nhà bà Lê Thị B. đuổi chém bà này.

Lúc này, bà B. đang dọn quán bán hàng ăn sáng. Quá bất ngờ, bà B. chỉ kịp kêu cứu rồi bỏ chạy.

Thấy bà B. bỏ chạy, Triều cầm dao tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến bà B. hoảng sợ nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà bơi sang bờ bên kia.

Tuy nhiên, bà B. chạy được khoảng 200m thì bị Triều đuổi kịp, vung dao chém tới tấp.

Bà B. bị Phạm Văn Triều chém một nhát vào cổ tay, 4 nhát vào vùng đầu và vai gáy gây thương tích nặng, gục xuống ven đường thôn tại khu dân cư và chết tại bệnh viện.

Chính quyền địa phương thông tin, giữa Triều và gia đình anh trai chị dâu từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì lớn. Thời gian gần đây, Triều có biểu hiện bất thường về tâm lý. Tại trụ sở ủy ban xã, Triều có biểu hiện hoang tưởng.

Được biết, Phạm Văn Triều có vợ và hai con. Con gái lớn đã lấy chồng, con trai út còn đang đi học. Hàng ngày, Triều vẫn phụ vợ mở quán bán hàng ăn sáng cho người dân địa phương.

Nguyên nhân của vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Video: Côn đồ truy sát hai cha con ở Hải Dương

(Nguồn: Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn