Chết đứng khi trẻ xem phim 'người lớn'

Thời sựChủ Nhật, 03/02/2013 07:08:00 +07:00

Đi làm về, chị Nguyễn Thị Nhung (Cầu Diễn, Hà Nội) chết đứng khi thấy cậu con trai 14 tuổi đang xem phim 'người lớn'.

Đi làm về, chị Nguyễn Thị Nhung (Cầu Diễn, Hà Nội) chết đứng khi thấy cậu con trai 14 tuổi đang xem phim 'người lớn'.

Không chỉ đánh và mắng con, chị còn khóc rồi trách chồng chị suốt ngày đi làm không để ý đến con.

Từ hôm đó, vợ chồng chị thường xuyên cãi nhau, người này đổ lỗi cho người kia vì sự hư hỏng của con.

Hình minh họa 

Bác sĩ Hoàng Tú Anh, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ - Dân số đưa ra lời khuyên:Đây là phản ứng khá phổ biến của nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện con mình xem phim 'người lớn' vì luôn cho rằng cái gì liên quan đến tình dục đều là xấu và coi đó là chủ đề cấm kỵ đối với trẻ nhỏ.

Việc chị làm 'um' lên, đánh con, trách chồng chỉ khiến con chị xấu hổ, gia đình lục đục chứ không giải quyết được vấn đề chính.

Thay vì mắng con và cãi nhau, vợ chồng chị nên ngồi lại với nhau để tìm xem ai là người thích hợp để nói chuyện với con (tùy vào sự gần gũi hằng ngày đối với con).

Tránh nói với con lúc có đông người như trong bữa ăn, trong lúc nhà có khách...

Hãy tìm một không gian riêng như rủ con đi dạo, rủ con đi mua đồ... rồi từ từ khơi gợi lại chủ đề này để tìm hiểu nguyên nhân vì sao con chị lại thích xem phim 'người lớn' và suy nghĩ của cháu về chuyện đó như thế nào.

Sau đó, hãy nói cho con những kiến thức liên quan đến tình dục, giải đáp cho con những các thắc mắc để tránh việc hiểu sai dẫn đến suy nghĩ lệch lạc.

Thay vì quát mắng, chửi bới, vợ chồng chị hãy lắng nghe và chia sẻ với con nhiều hơn.

Theo ĐVO
Bình luận
vtcnews.vn