Chết do uống bia rượu phóng nhanh, vượt ẩu

Thời sựThứ Sáu, 29/10/2010 01:16:00 +07:00

(VTC News) - Hai thanh niên lái xe máy phóng tốc độ cao trong tình trạng có sử dụng bia rượu trước đó đã va quệt với một xe đạp cùng chiều...

(VTC News) - Hai thanh niên lái xe máy phóng tốc độ cao trong tình trạng có sử dụng bia rượu trước đó đã va quệt với một xe đạp cùng chiều. Hậu quả một thanh niên chết tại chỗ, một người khác đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/10 tại cầu Chữ Y (Q.5-Q.8). Theo các nhân chứng, hai thanh niên chạy xe máy Max III màu cam BKS 54-U3 4950 lưu thông theo hướng từ Nguyễn Biểu, Q.5 sang Hưng Phú, Q.8 với tốc độ cao. Do không làm chủ được tốc độ nên họ đã va quệt với xe đạp do Võ Văn Tuấn (SN 1989 quê An Giang, tạm trú Q.8) điều khiển đi cùng chiều.

Chiếc xe máy quay ngược đầu nằm trên lan can cầu. (Ảnh: H.C) 

Cú va chạm khá mạnh khiến cả 3 người cùng 2 xe văng xa. Xe đạp chở bò viên chiên đi bán dạo bị ngã đổ gãy nát, đầu xe máy quay ngược lại cách xa điểm va chạm trên 40m, cả chiếc xe "bay" lên nằm trên lan can giữa cầu. Người thanh niên điều khiển xe máy tên Thắng (SN 1974, ngụ 3/2, Q.10) chết tại chỗ, người ngồi sau tên Đỗ Quang Vinh (SN 1989, Q.8) đầu đập vào thành cầu được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng anh Tuấn may mắn chỉ bị thương tích ở cánh tay trái.

Khi tiếp cận hai thanh niên này để xem xét, tìm cách đưa đi cấp cứu, người dân khó chịu vì mùi bia rượu nồng nặc xông vào mũi. Nhận tin báo, lực lượng CA bảo vệ dân phố, CSGT có mặt điều tra, đo đạc hiện trường.

Một vụ TNGT tự gây ra trước trụ sở CAP.15, Q.5 - (Ảnh: H.C) 

Tiếp đó lúc 3 giờ sáng cùng ngày, một thanh niên (chưa rõ danh tánh) điều khiển xe Honda BKS 51-Z8 5579 cũng trong tình trạng có sử dụng bia rượu phóng xe nhanh, bất ngờ tự té ngã, xe và người kéo lê trên 5m trước trụ sở Công an P.15, Q.5 (số 208B Hồng Bàng). Lực lượng CA, dân phòng nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Q.5.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn