Chết cười với cuộc đua xe gỗ trên núi

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 17/06/2013 02:24:00 +07:00

(VTC News) – Một cuộc đua truyền thống “quái” nhất thế giới, nơi những người đàn ông cưỡi trên chiếc xe máy bằng gỗ lao dốc với tốc độ lên đến 50km/h.

(VTC News) – Một cuộc đua truyền thống “quái” nhất thế giới, nơi những người đàn ông cưỡi trên chiếc xe máy bằng gỗ lao dốc với tốc độ lên đến 50km/h.


Thị trấn Banaue của Philippines là một địa danh khá nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới nhờ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những khoảnh ruộng bậc thang ngoạn mục. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng nơi đây còn là quê hương của một trong những giải đua xe “quái” nhất trên thế giới.

Những chiếc “xe máy” tự chế bằng gỗ và các vật liệu thô sơ có sẵn trong nhà, từ lâu đã là một phương tiện di chuyển ưa thích của cư dân miền núi nơi đây. Khác với những chiếc xe máy hiện đại, xe của họ không dùng động cơ, cũng chẳng cần phải đạp.

Những con đường dốc đứng phổ biến trong vùng chính là “động lực” của chiếc xe. Đơn giản chỉ cần cưỡi lên và nó sẽ phóng đi. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải luyện tập và quan trọng hơn là cần có rất nhiều can đảm!

đua xe gỗ
Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Banaue 
Loại phương tiện giao thông rất “độc” này đã xuất hiện ở Banaue từ nhiều thế kỷ trước, có khi còn lâu đời hơn cả những chiếc xe máy chạy xăng. Chúng được người dân sáng tạo ra để giúp họ đi xuống những con đường dốc nhanh, khỏe và “oai phong” hơn.

Những người đàn ông địa phương mỗi ngày đều phải leo lên các ngọn đồi để đốn củi gỗ trong rừng hay thu hoạch lúa từ những thửa ruộng bậc thang. Việc mang vác những sản vật cần thiết đó về nhà là cực kỳ vất vả. Vì vậy mà họ bắt đầu tìm tòi những giải pháp hiệu quả hơn.

Những chiếc xe “thân thiện môi trường” này bắt đầu ra đời từ đó. Ban đầu chúng chỉ đơn giản là một bộ khung đặt trên hai bánh xe để chất đồ đạc lên, người ta đi bộ một bên giữ cho chúng cân bằng rồi trọng lực sẽ giúp chiếc xe lăn bánh.

Dần dà, những người đàn ông ngày càng hứng thú với chiếc xe của mình. Họ bắt đầu đua nhau tạo hình, chạm khắc và trang trí cầu kỳ, biến chiếc xe trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Các thợ thủ công bậc thầy trong vùng còn thiết kế nên những chiếc xe với đủ các hình dáng khác nhau, từ các loài động vật, chim muông cho đến các tạo hình kỳ quái như đầu người, quái vật…
đua xe gỗ
Những người đàn ông địa phương háo hức chờ đợi cuộc đua trong lễ hội Imbayah 
đua xe gỗ
Những chiếc xe bằng gỗ tuyệt đẹp này có thể lao đi với tốc độ trên 50 km/h 
Hơn thế nữa, người dân địa phương còn tổ chức một lễ hội riêng để tôn vinh cho phát minh tài tình này. Đó chính là giải đua xe gỗ truyền thống được tổ chức hàng năm, nơi mà những người tham gia sẽ cưỡi chiếc xe của mình để lao xuống một con đường dốc dài bảy cây số, dọc theo những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng.

Khoảng tháng 9 hàng năm, vào lễ hội Imbayah truyền thống, những người đàn ông Banaue tự hào giới thiệu chiếc xe ưng ý nhất của mình trong cuộc đua xe kỳ lạ, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Họ đi chân không, đóng khố, cởi trần và chỉ khoác trên mình những chiếc khăn thêu sặc sỡ. Những tay đua can đảm, hay đúng hơn là liều lĩnh nhất thế giới này sẽ cưỡi chiếc xe thô sơ của họ, lao đi trên con dốc dài bảy cây số hiểm trở quanh co mà không cần bất cứ hình thức bảo vệ nào.

Những người tham gia đều là đàn ông thuộc mọi thành phần lứa tuổi, thậm chí có người đã ngoài 50 tuổi và từng tham dự hàng chục năm qua. Chiếc xe lao đi vun vút nhờ trọng lực, đỉnh điểm có thể lên đến hơn 50 km/h. Chúng có một cơ cấu phanh đơn giản, một thanh gỗ nhỏ tạo ma sát xuống mặt đường.

Thế nhưng có lẽ chừng đó sẽ là không đủ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trên đường đua sẽ khiến cho cả người và xe lao xuống vách núi hoặc mặt đường, và hậu quả thảm khốc là điều không tránh khỏi.

Chưa có thống kê nào về tai nạn của cuộc đua. Chỉ biết rằng nó chính là sự kiện được người dân và cả khách tham quan trông đợi nhất trong lễ hội Imbayah. Cư dân nơi đây coi đó là cách để ăn mừng vụ mùa bội thu của họ và cũng là một đặc sản đáng tự hào của văn hóa địa phương.

Chỉ mong sao sẽ không có bi kịch nào xảy ra với những con người thuần hậu và chất phác đó!


Thái Hồ

Bình luận
vtcnews.vn