Chém hàng xóm, người đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự sát

Pháp luậtThứ Ba, 26/12/2017 12:43:00 +07:00

Lực lượng chức năng vừa giải cứu người đàn ông hoảng loạn cố thủ trong nhà dọa tự sát sau khi chém người hàng xóm bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 26/12, ông Nguyễn Quang Huy (SN 1976, trú tại tổ dân phố 23 phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ông Nguyễn Văn Xìu (SN1966, nhà liền kề).

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Xìu dùng dao chém trọng thương ông Huy. Sau đó, ông Xìu có biểu hiện tinh thần hoảng loạn, vào nhà chốt cửa, dọa tự sát.

IMG_0094

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Lam Sơn và quận Lê Chân có mặt, phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Sau khoảng 1 giờ kiên trì tuyên truyền, vận động thuyết phục, ông Xìu chấp thuận mở cửa ra ngoài để lực lượng chức năng dẫn giải về cơ quan công an.

Trả lời PV VTC News, một bác sỹ khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, nạn nhân Huy được đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một số vết thương khá nặng ở đầu.

Sau khi sơ cứu ban đầu, nạn nhân vừa chuyển vào phòng mổ để cấp cứu, xử trí vết thương.

IMG_20170420_213558

  Ông Nguyễn Văn Xìu bị người hàng xóm xông vào nhà cầm bồ cào bằng sắt bổ trúng mặt, mù 1 mắt. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, Báo VTC News có bài phản ánh “Xích mích nhỏ, côn đồ vác bồ cào sắt bổ mù mắt hàng xóm” hồi tháng 4/2017.Theo đó, khoảng 13h30, ngày 23/1/2017, ông Nguyễn Văn Xìu đang ngồi ăn cơm trong nhà thì bất ngờ bị ông Nguyễn Quang Huy (SN1976, nhà liền kề), cầm chiếc bồ cào sắt có 5 răng bổ trúng mặt.

Quá bất ngờ, ông Xìu không tránh kịp nên bị lưỡi bồ cào cắm thằng vào mắt, xuyên xuống hàm, gục tại chỗ. Sau đó, ông được đưa đi cấp cứu,bị hỏng 1 mắt vĩnh viễn, vỡ xương quai hàm và gãy một số răng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc, anh Nguyễn Văn Xướng (SN1995, con ông Xìu), sau bữa ăn trưa lên gác 2 nằm nghỉ thì ông Nguyễn Quang Huy (nhà liền kề) mở máy hát karaoke. Anh Xướng có nhắc nhở "mở nhỏ thôi” để khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm nhưng ông Huy không nghe, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau.

Lát sau, ông Huy cầm chiếc bồ cào lưỡi bằng sắt chạy sang nhà anh Xướng, thấy ông Xìu đang ngồi ăn cơm giữa nhà nên ông Huy dùng chiếc cào này bổ thẳng vào mặt ông Xìu, chiếc răng cào găm vào mặt ông Xìu, khiến ông Xìu gục tại chỗ.

Thấy vậy, anh Xướng từ trên gác chạy xuống liền bị ông Huy cầm cán bồ cào tiếp tục tấn công anh Xướng. Hai bên giằng co nhau. Xướng lấy chiếc kiếm trong nhà chém thẳng vào đầu ông Huy, ông Huy chạy ra ngoài.

Sau khi thoát ra ngoài, ông Huy cùng với người anh trai đập phá cửa kính nhà ông Xìu. Chỉ đến khi công an phường Lam Sơn đến, anh em ông Huy mới rời khỏi hiện trường. 

IMG_2673 3

 Ông Xìu hiện bị hỏng vĩnh viễn 1 mắt bên phải. (Ảnh: Minh Khang)

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân phối hợp với Công an phường Lam Sơn kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thương tật, phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc xô xát nêu trên khiến ông Nguyễn Văn Xìu giảm 56% sức lao động, ông Nguyễn Quang Huy giảm 66% sức lao động.

Đến 4/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ Luật hình sự. Đến 18/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam các đối tượng liên quan. Đến sáng 26/12, ông Huy lại xảy ra mâu thuẫn với ông Xìu và bị ông Xìu chém trọng thương.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn