Chém, đốt người yêu: Tiếng nấc nghẹn giữa phố nghèo

Pháp luậtThứ Sáu, 27/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Người dân khu phố nghèo nghẹn ngào trước cái chết oan nghiệt của cô gái trẻ.

(VTC News) – Người dân khu phố nghèo nghẹn ngào trước cái chết oan nghiệt của cô gái trẻ.

Nỗi đau oan nghiệt

Trưa 26/12, cả con hẻm nhỏ 136/19 Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) rưng rưng nước mắt trước sự ra đi oan nghiệt của cô gái ngoan hiền Trần Thị Triều Tiên khi gia đình đưa thi thể cô về mai táng sau một tuần nỗ lực điều trị của các y bác sĩ.


Trong tiếng nấc nghẹn, bà H. một người hàng xóm chia sẻ : “Mới gần nửa tháng thôi, con bé Tiên còn vui vẻ tươi cười với mọi người ấy vậy mà giờ đây, chúng tôi phải đón nó trở về thế này đây. Nó chết oan quá các chú ơi…”.

Đà Nẵng, chém đốt, người yêu, oan nghiệt, thủ ác, dã man
Cái chết oan nghiệt của cô gái trẻ Triều Tiên như một hồi chuông báo động tình trạng cuồng sát vì yêu 
Chiếc quan tài đặt giữa nhà, bên trên là di ảnh một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, nở nụ cười hiền ngoan khiến ai cũng phải nghẹn lòng. Chị T. chủ tiệm Thảo Nails, nơi Triều Tiên làm việc có mặt từ sớm liên tục lấy tay lau nước mắt nói: “Tiên chăm chỉ và hiền lành lắm. Chúng tôi ai cũng coi Tiên như chị em gái trong nhà. Không ai ngờ là sự việc lại xảy ra đến nước này. Đau lòng quá !”.

Không ai bảo ai, cả xóm đến tiễn đưa, chia sẻ với nỗi đau của vợ chồng ông Trần Hiệp và bà Dương Thị Thanh. Ai cũng nước mắt ngắn dài khi nhìn thấy di ảnh của cô gái trẻ.


Ông Hiền thì thẫn thờ suốt từ cái ngày khi ông hay tin cô con gái của ông bị nạn. Còn bà Thanh thì cứ ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy di ảnh của con gái đặt trên chiếc quan tài lạnh lẽo.

“Bà ấy khóc suốt đêm, khóc đến cả ngày hôm nay, giọng nói không thành lời. Chúng tôi phải vỗ về, dìu vào trong nằm nghỉ, nhưng được chừng 15-20 phút thì bà ấy lại đòi ra ngoài này. Nhìn thấy di ảnh con bé thì bà ấy lại ngất đi...”, một người thân của bà Thanh lo lắng.
Đà Nẵng, chém đốt, người yêu, oan nghiệt, thủ ác, dã man
Hàng xóm khóc thương trước cái chết oan uổng của cô gái trẻ 
Chiều cùng ngày, khi hay tin gia đình đưa thi thể Tiên về nhà tổ chức mai táng, nhiều người dân đã đến chia buồn và giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Ngoài sự tiếc thương, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm trước những hành động cuồng sát vì yêu của giới trẻ.

Báo động cuồng sát vì yêu

Cái chết thương tâm của cô gái trẻ Trần Thị Triều Tiên như một lời cảnh báo về tình trạng lệch lạc trong quan hệ tình yêu đôi lứa của giới trẻ mà kết cục dẫn đến những cái chết thương tâm khiến dư luận bàng hoàng.


Trong khi dư luận Đà Nẵng chưa hết bàng hoàng về trường hợp của cô gái trẻ Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) trước sự hạ sát tàn độc của người yêu là Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú 17/33 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) khi nói lời chia tay xảy ra vào cuối tháng 4 /2013.

Cũng vì trả thù Yến khi nói lời chia tay, Thành tạt xăng lên người cô gái trẻ rồi châm lửa đốt khiến Yến chết trong đau đớn.
Trước hành vi tàn độc của Nguyễn Phước Thành, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân về tội “Giết người” đối với kẻ thủ ác mất nhân tính.
Đà Nẵng, chém đốt, người yêu, oan nghiệt, thủ ác, dã man
Không ai bảo ai, hàng xóm đến chia sẻ với nổi mất mát của gia đình cô gái trẻ 
Vụ án vừa khép lại thì lại xảy ra vụ án kinh hoàng khi Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú khu phố 9, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã dùng dao đâm liên tiếp người yêu cũ Nguyễn Thị Ly (SN 1994, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) khi Ly nói lời chia tay. Hành vi của Tài cũng bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên các phiên tòa xét xử các vụ án “tình oan nghiệt” khép lại chưa được bao lâu, các bản án chưa kịp ráo mực thì vụ án tương tự gây rúng động dư luận Đà Nẵng lại xảy ra khiến không ít người bàng hoàng.

Cái chết
cái chết oan uổng của cô gái trẻ Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra sáng 19/12 tại tiệm làm tóc Thảo Nails (đường Bùi Xuân Phái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) một lần nữa báo động suy nghĩ lệch lạc trong tình yêu ở giới trẻ. 

Thượng tá Trần Mưu, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP Đà Nẵng phải ngao ngán khi nói đến vụ án này: "Hành vi vi phạm pháp luật của Trần Trọng Phú là quá rõ. Đây là hành vi giết người rất dã man và tàn ác. Tôi không thể hiểu được là đối tượng có thể ra tay tàn độc đến như vậy đối với người từng là người yêu”.

Đà Nẵng, chém đốt, người yêu, oan nghiệt, thủ ác, dã man
Tiếng khóc nấc nghẹn
“Tôi không hiểu được đối với các bạn trẻ, đó có phải tình yêu hay không. Với những gì đã xảy ra thì đó không phải tình yêu thật sự mà một thứ tình cảm lệch lạc, nhuốm màu sở hữu. Để rồi khi không sở hữu được thì “đạp đổ”, rồi dẫn đến những vụ án oan nghiệt và những cái chết thương tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, chắc chắn các đối tượng ra tay thủ ác với người mình yêu đều ân hận. Nhưng đó chỉ là những ân hận muộn màng. Với những gì đã xảy ra cho thấy một bộ phận thanh niên thiếu giáo dục về tình yêu, hôn nhân cũng như về pháp luật.

Bửu Lân-Tân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn