Chém chết người vì món nợ một triệu đồng

Bản tin 113Thứ Sáu, 31/07/2020 07:06:11 +07:00

Hồ Ngọc Dũng, 32 tuổi, rủ đàn em cầm hung khí đến hỗn chiến, chém chết bạn của con nợ khi hai bên lời qua tiếng lại, thách thức.

Ngày 30/7, Dũng bị Công an TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và truy bắt Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, cùng quê Quảng Ninh) đang bỏ trốn.

Chém chết người vì món nợ một triệu đồng - 1

Hồ Ngọc Dũng tại Công an thị xã Phú Mỹ. (Ảnh: Quang Bình)

Theo điều tra, chiều 15/7, Dũng được thanh niên cùng quê chở đến gặp chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (39 tuổi, ở phường Phú Mỹ) đòi nợ 2 triệu đồng. Gã đe dọa, đòi đánh thì chồng Hồng can ngăn và đưa một triệu đồng, hứa đến tối cùng ngày sẽ trả hết nợ. Trước giao kèo 15 phút, Dũng gọi hỏi thì chị này xin thêm thời gian lo tiền, song hắn không đồng ý.

Lúc này anh Nguyễn Hồng Tâm (36 tuổi, ở TP Bà Rịa) đang ngồi nhậu cùng chồng chị Hồng đã lấy điện thoại nói chuyện với Dũng. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, thách thức.

Khi lao vào xô xát, Dũng rút dao chém vào lưng, cổ tay anh khiến anh Tâm chết tại bệnh viện sau một ngày cấp cứu.

Dũng bị chồng người phụ nữ tấn công gây thương tích nhẹ.

(Nguồn: vnexpress.net)
Bình luận
vtcnews.vn