Chelsea tìm lại mạch thắng: Ngọn lửa Conte, tinh thần người Ý

Thể thaoThứ Ba, 18/10/2016 13:59:00 +07:00

Chelsea đang thắng theo phong cách Ý với Antonio Conte là trái tim, là ngọn lửa, là người thuyền trưởng không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, giông bão.

Bởi là người Ý nên Conte mang trong mình thứ tính chất đã tạo nên bản sắc của Ý: luôn mạnh mẽ nhất khi bị dồn vào đường cùng. Bởi anh mang tinh thần Juve ở trong huyết quản, nên anh có cái lì lợm của Juve, khi sẵn sàng cười nhếch mép vào câu hỏi sa thải của phóng viên trước trận đấu. Và bởi vì anh là Conte, nên chưa bao giờ bị đánh gục bởi áp lực.

conte--1

 Conte bình tĩnh đón nhận chiến thắng của Chelsea

Ngày 10/8/2012, vụ điều tra về scandal Scommessopoli chính thức có kết quả. Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) chính thức công bố quyết định cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong 10 tháng đối với Antonio Conte.

Thời điểm ấy, Conte còn là HLV của Juventus. Anh đang là vị thuyền trưởng có nhiệm vụ đưa “Bà đầm già thành Turin” trở lại sau Calciopoli. Nhưng bây giờ mọi thứ đang rất nguy ngập, khi tòa án sẽ lấy đi vị thuyền trưởng đó và đẩy con tàu Juve trở nên chao đảo.

Tuy vậy, trong nguy nan, các cầu thủ đều thấy Conte vẫn bình tĩnh. Người ta không hề thấy Conte khóc lóc hay tức giận.

Pirlo từng kể lại trong tự truyện về những khoảnh khắc này, trước khi tòa tuyên án, Conte rất hồi hộp. Ông liên tục liên lạc với luật sư của mình để cập nhật tình hình, nhưng chưa bao giờ ông nhắc đến điều đó trước các cầu thủ. Conte là người không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Chỉ đến khi nhận án cấm, Conte mới lần đầu tiên và duy nhất nhờ sự giúp đỡ. Ông gọi nhóm cầu thủ trụ cột gồm Pirlo, Buffon, Chiellini, và Marchisio đến bên, và nói với họ rằng: "Các anh phải giúp tôi lần này. Hãy làm gương cho những người còn lại trên sân tập và trên sân cỏ. Đừng tỏ ra hồi hộp hay run sợ gì cả. Đừng để tất cả những gì chúng ta vun đắp tan vỡ vì việc này".

hazard

 Chelsea đang tỏ ra cực kỳ đáng sợ khi sơ đồ 3-4-3 vào guồng

Câu nói gửi gắm ấy đã toát lên khí chất đặc biệt của Antonio Conte. Vị HLV người Ý qua lời kể của Pirlo đã hiện lên như một thuyền trưởng đứng mũi chịu sào, một tướng quân dù có ngàn cân đè lên đầu vẫn không để quân lính suy sụp.

Khi ra đi vì lỗi lầm của mình. Gánh trên vai trách nhiệm. Một bậc trượng phu đã gọi những người cận thần thân tín nhất đến bên để giao nhiệm vụ trước khi bước lên đoạn đầu đài. Người đó đích thực là người lãnh đạo.

Conte đã đưa phẩm chất đó đến với Chelsea. Dù đối mặt với nguy cơ bị sa thải, đối mặt với đối thủ mạnh, vẫn cứng rắn để chiến đấu.

Và khi được hỏi về nguyên nhân thất bại, Conte trả lời: “Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm về màn trình diễn tồi tệ vừa qua, đầu tiên là tôi, thứ hai là đến đội ngũ trợ lý, và sau đó mới tới các cầu thủ.” Một sự khảng khái đáng được tôn trọng.

Clip: Chelsea 3-0 Leicester City

Trong thần thoại Hy Lạp kể về một quái vật nửa người nửa bò, tên là Minotaur. Minotaur là con của Pasiphae (vợ vua Minos) và bò đực Cretan Bull. Nó ẩn nấp dưới mê cung và gieo rắc sợ hãi lên đảo Crete.

Câu chuyện đó là minh chứng của một vế phủ định phũ phàng nhất của cái gọi là "ánh sáng cuối đường hầm". Khi ta đi đến cuối đường hầm, đáng lẽ phải thấy ánh sáng, nhưng đôi khi ta sẽ đối mặt với Minotaur.

Trong trường hợp ấy bạn hoặc là bị quái vật Minotaur ăn thịt, hoặc bạn trở thành người anh hùng Theseus, đâm chết con quái vật ấy trong mê cung, cứu giúp dân đảo Crete, và mở ra tương lai tươi sáng.

Áp lực đã vây quanh Conte trước vòng 8 ngoại hạng Anh, đã đẩy anh xuống mê cung của sự rối loạn Stamford Bridge.

Tại nơi cuối đường hầm, anh lại phải đụng đầu với đương kim vô địch ngoại hạng Anh, cũng là đội bóng đã khiến người tiền nhiệm Jose Mourinho ra đi trong bẽ bàng: Leicester City của bậc thầy Claudio Ranieri, là quái vật Minotaur đón đợi Conte.

Nhưng Conte không thất bại như Mourinho, trong một thế trận mà Chelsea tung ra 16 cú dứt điểm và tạo nên 8 quả phạt góc, họ ghi 3 bàn thắng. Conte đánh bại Ranieri, và trở thành thành người hùng Theseus tiêu diệt quái vật Minotaur trong mê cung.

Mê cung đã khép, quái vật đã ở sau lưng. Bây giờ sơ đồ 3 hậu vệ của anh mới chính thức bắt đầu ở xứ sương mù. Xin chào bình minh của Conte !

Dũng Phan
Bình luận
vtcnews.vn