Chelsea thua khó tin, trách nhiệm thuộc về ai?

Thể thaoThứ Năm, 03/04/2014 02:16:00 +07:00

(VTC News)- Chính Mourinho mới là người phải nhận trách nhiệm cho thất bại của Chelsea trước PSG.

(VTC News) - Không phải những sai lầm của hàng thủ hay sự bất lực của hàng công, chính Mourinho mới là người phải nhận trách nhiệm cho thất bại của Chelsea trước PSG.

Với việc Eto'o dính chấn thương, Torres vừa có màn trình diễn tệ hại tại Selhurst Park còn Demba Ba coi như đã hết hy vọng được tin tưởng, Mourinho đã quyết định bố trí Andre Schuerrle thi đấu cao nhất trên hàng công của The Blues, hỗ trợ cho anh là một hàng tiền vệ đông đảo bao gồm Ramires, Luiz, Oscar, Hazard và Willian. Về lý thuyết, Chelsea đã ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-6-0 thay vì 4-2-3-1 quen thuộc.
Oscar và Schurrle không thể hiện được nhiều ở trận này 
Hồi đầu mùa, Mourinho cũng đã từng áp dụng phương án chiến thuật này khi phải làm khách trên sân Old Trafford của Man Utd. Kết quả, 2 đội thi đấu cầm chừng và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 tẻ nhạt.

Có vẻ như chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tái hiện lại sơ đồ này trong cuộc đối đầu với PSG nhằm hạn chế sức công phá của bộ ba Ibrahimovic, Cavani và Lavezzi, qua đó giúp Chelsea giành được kết quả có lợi nhất trước trận lượt về trên sân nhà.
Đây là ý tưởng không tồi nếu hàng phòng ngự của Chelsea thi đấu đúng với ý đồ Người đặc biệt mong muốn. Nhưng không may cho Spectial One khi Chelsea bị Lavezzi chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Cho dù sau đó The Blues đã nhanh chóng có được bàn gỡ hòa nhưng điều gì đã làm cho kế hoạch của Mourinho hoàn toàn bị phá sản, đồng thời khiến Chelsea phải nhận thêm 2 bàn thua nữa?
Phòng ngự co cụm không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả 
Bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, thuyền trưởng của Chelsea đã yêu cầu các học trò tiếp tục thi đấu với một đội hình lùi rất sâu về phần sân nhà, áp dụng thế trận phòng ngự phản công vốn đã trở thành đặc sản của Mourinho. Song sự cầu toàn quá mức của người đặc biệt đã phản tác dụng khi hàng phòng ngự Chelsea liên tục tỏ ra lúng túng trước sức ép khủng khiếp mà các ngôi sao bên phía PSG tạo ra.
Xuất phát từ một tình huống như vậy, David Luiz đã có một pha phạm lỗi không cần thiết với Blaise Matuidi và từ quả đá phạt của Lavezzi, chính trung vệ người Brazil đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho đội bóng của Pháp một bàn thắng.

Trước đó, Mourinho đã quyết định tung Torres vào sân để thay thế cho Schuerrle, nhưng quyết định thay đổi người này của ông cũng  không đem lại hiệu quả khi tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ ra hoàn toàn vô hại trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân.
Bị dẫn bàn, thay vì đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, Chelsea tiếp tục đá với một đội hình lùi sâu theo chỉ đạo của Mourinho, mặc cho PSG thoải mái tạo ra những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của Ptr Cech, và bàn thắng của Pastore ở phút thứ 90 của trận đấu chỉ là hệ quả tất yếu trong một thế trận ngược chiều mà Mourinho chính là người đã góp công lớn trong việc tạo ra nó.
PSG đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà 
Sau trận đấu, HLV từng 2 lần giành chức vô địch Champions League đã không giữ được sự bình tĩnh trước màn trình diễn rất đáng thất vọng của các học trò. Ông cho rằng hàng phòng ngự của Chelsea đã thi đấu hời hợt và rất thiếu tập trung, điều không được phép xảy ra ở các trận đấu lớn như thế này. Trong khi đó, hàng tấn công mà đặc biệt là Fernando Torres đã tỏ ra quá vô dụng trước khung thành của đối thủ. Những gì Mourinho đã nói không hẳn là sai, nhưng liệu có phải mọi lỗi lầm đều thuộc về các ngôi sao bên phía Chelsea?
Câu trả lời là không.
 
Bởi chính Mourinho đã chỉ đạo các cầu thủ của mình thi đấu một cách cam chịu, mặc cho đối thủ thỏa sức tung hoành mà không vấp lại bất kỳ một sự phản kháng nào. Cũng chính ông là người đã đã tỏ ra thực dụng và cầu toàn một cách thái quá khi tung ra sân một đội hình không có tiền đạo thực thụ nào, để đến khi ông nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá trễ.

Nói cách khác, các cầu thủ Chelsea chỉ là nạn nhân của những sai lầm "chết người" mà ông thầy người Bồ Đào Nha của mình đã tạo ra mà thôi.
Trước mắt Mourinho và các học trò vẫn còn trận đấu lượt về trên sân Stamford Bridge, và cơ hội dành cho họ chưa hẳn đã hết với một bàn thắng trên sân khách làm vốn. Tuy nhiên, nếu Chelsea không thể lật ngược được thế cờ, thì Mourinho sẽ có lý do để ân hận vì sự thiếu tự tin của mình trong cuộc đối đầu với PSG đêm qua.

Và cùng chính ông, trước khi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các cầu thủ của mình, cần phải nhận ra sai lầm và nhanh chóng sửa chữa những sai lầm ấy. Chỉ có như vậy, Chelsea của ông mới có hy vọng giành chiến thắng vào giữa tuần sau.

PSG 3-1 Chelsea

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn