Chelsea thua đau sau tiếng còi oan nghiệt

Thể thaoChủ Nhật, 20/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Thật bất ngờ khi Sunderland mới chính là đội đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League phần nào ngã ngũ.

(VTC News) - Thật bất ngờ khi Sunderland mới chính là đội đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League phần nào ngã ngũ. 

Sunderland đang là đội xếp chót Premier League, nhưng chỉ trong chưa đầy 3 ngày, “Mèo đen” đã lần lượt cho Man City và Chelsea ôm hận .Trong nỗ lực tự cứu mình, Sunderland đã khiến cục diện cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League dần hé lộ. 
Giữa tuần, họ buộc Man City phải chia điểm ngay tại Etihad. Trận hòa đó đã làm tiêu tan cơ hội đăng quang của thầy trò HLV Manuel Pellegrini, với 6 điểm ít hơn (đá kém 1 trận) đội dẫn đầu - Liverpool. Đêm qua, cũng lại là Sunderland “knock out” giấc mơ đăng quang của Chelsea.
chelsea 1-2 sunderland
 Đội hình ra sân và điểm số chung cuộc của các cầu thủ 2 đội
Trận đấu Chelsea - Sunderland diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Sunderland tỏ ra rất quyết tâm có điểm tại Stamford Bridge khi họ mới chỉ có 26 điểm sau 33 vòng đấu - kém 2 đội khác trong nhóm xuống hạng tới 4 điểm (còn 1 trận chưa đá). Ngược lại, động lực chiến thắng của đội chủ nhà cũng rất lớn. 
Với sức mạnh vượt trội về mặt đội hình, Chelsea nhanh chóng chiếm thế thượng phong khi ở ngay phút thứ 12, Samuel Eto’o đã có bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo người Cameroon có một pha đệm bóng chính xác sau tình huống phạt góc bên phía cánh trái. Như vậy, cả 9 bàn thắng của Eto'o cho Chelsea tại Premier League mùa này đều được ghi tại Stamford Bridge.
chelsea 1-2 sunderland
 Eto'o có bàn mở tỉ số sau pha tì đè, tung cú volley khá đẹp mắt
Thế nhưng, chỉ 6 phút sau bàn thắng, mành lưới của Chelsea đã rung lên và cầu thủ ghi bàn chính là Connor Wickham, chân sút từng khiến Man City ôm hận ở vòng đấu trước. Trong bàn thắng này, công đầu thuộc về Marcos Alonso với cú sút như búa bổ, khiến thủ thành Mark Schwarzer không thể bắt gọn, để bóng dội ra vô tình thành đường kiến tạo cho Wickham.
Những phút còn lại hiệp 1, Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận với hơn 60% thời gian giữ bóng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bàn gỡ bất ngờ của Sunderland dường như đã khiến tinh thần của các cầu thủ Chelsea rệu rã. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho thi đấu khá rời rạc, một phần cũng là do đối phương lùi thấp đội hình, không ngại va chạm, sử dụng tiểu xảo.
chelsea 1-2 sunderland
 Bàn thắng san bằng tỉ số của Wickham

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội bóng tạo sức ép lên phần sân đội khách. HLV Jose Mourinho lần lượt tung Demba Ba, Andre Schuerrle, rồi Fernando Torres vào sân. Thế nhưng, chính những cầu thủ vào thay người này lại bỏ lỡ những cơ hội hết sức ngon ăn. Trong đó đáng tiếc nhất là cú đá hụt bóng của Ba ở phút 64, dù phía trước chỉ là khung thành bỏ trống.
Điểm nhấn chính của trận đấu bất ngờ xuất hiện ở phút thứ 62, Azpilicueta bên phía Chelsea truy cản không tác động quá nhiều lực vào Jozy Altidore, nhưng pha ngã ngay sau đó của tiền đạo người Mỹ cũng đã là quá đủ để khiến trọng tài Mike Dean chỉ tay vào vào chấm penalty. Và Fabio Borini (cầu thủ do Liverpool cho Sunderland mượn) không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland.

Bàn thua này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea nhưng tất cả đều vô ích. Tình huống quay chậm cho thấy Azpilicueta không có lỗi nhưng các trọng tài đã hoàn toàn bị đánh lừa.
chelsea 1-2 sunderland
Trợ lý HLV Rui Faria phản ứng quyết liệt với quyết định thổi penalty cho Sunderland  
Những phút còn lại, Chelsea dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Thất bại 1-2 trước Sunderland khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn Liverpool, trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn