Chelsea thắng may kiểu Mourinho

Thể thaoThứ Bảy, 22/02/2014 10:19:00 +07:00

(VTC News) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng phải đợi tới phút bù giờ Chelsea mới trả được món nợ thua 0-1 trước Everton ở trận lượt đi.

Chelsea bước vào trận đấu này với mệnh lệnh buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Đó là lý do khiến Jose Mourinho quyết định tung vào sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ như Hazard, Oscar, Willian hay Matic, cho dù giữa tuần sau, The Blues sẽ phải có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Galatasaray trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Champions league.

Ở phía bên kia, HLV Roberto Matinez đã bất ngờ để tài năng trẻ Ross Barkley trên băng ghế dự bị. Có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn tăng cường thêm sức mạnh cho tuyến giữa của Everton bằng việc sử dụng ba tiền vệ tấn công bao gồm Leon Osman, Steven Pienaar và Kevin Mirallas đá ngay phía trên bộ đôi tiền vệ phòng ngự Barry - McCarthy.


Những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 đã diễn ra với thế trận tương đối lấn lướt giành cho đội chủ nhà Chelsea. Nhưng Everton cũng tỏ ra không hề e sợ cho dù họ đang phải làm khách tại Stamford Bridge, nơi Chelsea chưa từng thất bại dưới triều đại Mourinho. Và cũng chính The Toffees mới là những người sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 12, Leon Osman bất ngờ tung ra một cú sút xa quyết đoán sau pha nhả bóng rất vừa tầm của Kevin Milallas, và chỉ có tài năng của thủ thành Ptr Cech mới giúp cho đoàn quân của Mourinho không bị thủng lưới trước. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Milallas có pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm của Chelsea, rất may cho đội chủ nhà khi Gary Cahill đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Chelsea và Everton đã tạo ra một thế trận khá cân bằng với hàng loạt những cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút của cả hai bên đều không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.


Bước sang hiệp 2, Mourinho đã quyết định tăng cường sức mạnh cho hàng công của Chelsea bằng việc tung vào sân cả Ramires, Torres và Schurrle để thay thế cho Oscar, Willian và Eto'o. Những sự thay đổi người này đã ngay lập tức phát huy hiệu quả khi The Blues nhanh chóng tạo ra được một thế trận áp đảo, đẩy các vị khách đến từ Merseyside lùi sâu về phần sân nhà.

Liên tục dồn ép đối phương và tạo ra không ít những tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng các ngôi sao trên hàng công của Chelsea vẫn không làm cách nào đưa được bóng vào lưới thủ thành Tim Howard. Các cơ hội ăn bàn mười mươi lần lượt trôi qua trước mũi giày của Lampard, Torres và Schurrle, khiến Mourinho như "ngồi trên đống lửa".

Tuy nhiên, điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Đúng vào lúc tưởng như The Blues sẽ phải rời sân với một trận hòa thì họ lại bất ngờ có được bàn thắng sau sai lầm của thủ môn Tim Howard bên phía đội khách.


Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, sau cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của Frank Lampard, trung vệ đội trưởng John Terry đã có pha áp sát đúng lúc, khiến thủ thành người Mỹ lúng túng đẩy bóng...vào lưới nhà, qua đó giúp The Blues có được bàn thắng mở tỉ số, cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Với 3 điểm có được ở trận này, Chelsea tiếp tục duy trì được vị trí số 1 trên BXH Premier League, hơn đội đứng thứ 2 là Arsenal 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. 
Còn với Everton, các học trò của Roberto Martinez đã có một trận đấu không đến nỗi nào, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Mặc dù thua trận nhưng The Toffees vẫn giữ vững được vị trí thứ 6 trên BXH với 45 điểm sau 27 trận đã đấu.

Bình luận
vtcnews.vn