Chelsea thắng 13 trận liên tiếp: Khi kỷ lục không phải điều quan trọng

Thể thaoChủ Nhật, 01/01/2017 09:00:00 +07:00

"Tôi không quan tâm tới điều gì khác ngoài những trận đấu tiếp theo" - phát biểu của Antonio Conte chính là thứ tinh thần có thể mang lại cho Chelsea danh hiệu cuối mùa, thay vì những kỷ lục vốn chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Nếu coi chiến thắng là ánh sáng, thất bại là màn đêm, Chelsea đang trải qua những "đêm trắng" thực sự ở Ngoại hạng Anh mùa này. Hơn 3 tháng qua, thầy trò HLV Antonio Conte chỉ có thắng, thắng và thắng ở đấu trường quốc nội trong 13 trận đấu liên tiếp. Vượt thêm một rào cản nữa, Chelsea sẽ san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Arsenal.

Video: Chelsea 4-2 Stoke City

Khi Chelsea mở màn chuỗi chiến thắng với những kết quả ấn tượng (tiêu biểu là màn "hủy diệt" Manchester United với tỉ số 4-0), người ta bắt đầu những phân tích về bí quyết thăng hoa của Chelsea. Từ phong độ của các cá nhân, sơ đồ 3-4-3 linh hoạt, khả năng phản công tuyệt hảo đến tài năng của Antonio Conte, tất cả đều được điểm mặt như một phần thiết yếu tạo nên những "đêm trắng" ấn tượng.

Và khi người ta đã... chán ca ngợi bởi Chelsea chiến thắng quá nhiều, các chuyên gia bắt đầu quay sang "bắt lỗi" Chelsea với hàng loạt điểm yếu cùng dự đoán về thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge xuống sức.

o1

 Chelsea đang hướng tới kỷ lục của Arsenal. Ảnh: Mirror

Vòng đấu trước, người ta đồ rằng Chelsea sẽ lao đao khi không có N'Golo Kante, Diego Costa. Ít ngày trước đó, người ta đặt dấu hỏi về việc Chelsea sẽ chơi ra sao nếu "đôi cánh" Marcos Alonso và Victor Moses bị phong tỏa. Sau hôm nay, người ta có quyền nói Chelsea có vấn đề sau khi Thibaut Courtois nhận 2 bàn thua trên sân Stamford Bridge - bằng với số bàn thua trong 12 trận đấu trước đó.

Đúng là Chelsea có rất nhiều điểm yếu, và không sớm thì muộn, đội bóng tây London sẽ trở về mặt đất. Nếu Chelsea cứ thắng mãi như vậy, họ sẽ là đội bóng ngoài hành tinh hoặc là một sản phẩm trong trí tưởng tượng.

Mọi sơ đồ đều có mặt hạn chế, mọi hệ thống chiến thuật đều có cách khai thác để khắc phục, chỉ là điều sớm hay muộn.

Bởi trong một mùa giải, chẳng có đội bóng nào thắng mãi. Với các ứng cử viên, luôn có một giai đoạn hay khoảng thời gian thăng hoa trước khi đối diện với khó khăn, tựa như bản nhạc luôn có nốt thăng nốt trầm, quan trọng là nốt nào nhiều hơn.

Chelsea có thể thắng rất nhiều để thể hiện: Họ chính là ứng cử viên vô địch nặng ký. Arsene Wenger gọi Chelsea là "siêu ứng cử viên", Jose Mourinho cho rằng "thật khó để vô địch nếu Chelsea cứ đá thế" còn Jurgen Klopp bảo "không thể tin khi họ cứ thắng mọi trận đấu".

o2

 Đội bóng của Antonio Conte đang được đánh giá rất cao

Chelsea được ru ngủ bằng những lời khen và hứa hẹn lập kỷ lục - điều tất yếu đối với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, để chứng tỏ bàn lĩnh của một nhà vô địch thực sự, Chelsea cần thể hiện sức mạnh kiểu khác, đó là khả năng đương đầu với thất bại vì đó là điều sớm muộn cũng đến.

Với Diego Costa cùng các đồng đội, khó khăn hay thất bại có thể đánh gục tinh thần đang hưng phấn tột độ, nhưng thất bại cũng có thể mở ra một cơ hội khác: Cơ hội chứng minh phẩm chất của nhà vô địch dành cho Chelsea.

o3

 Với Chelsea, khả năng đứng dậy sau khó khăn quan trọng hơn những kỷ lục

Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson từng nhấn mạnh: Khả năng đối diện và khắc phục khó khăn chính là chìa khóa mở ra bất cứ đế chế vững mạnh nào. Hiểm nguy từ lịch thi đấu dày đặc hay cảm giác "không quen" nếu không có được chiến thắng sẽ tạo ra sức ép không mấy dễ chịu. Để vô địch, Chelsea cần vượt qua những bài toán hóc búa như vậy.

Vậy nên, dù Chelsea có phá kỷ lục hay không, duy trì được chuỗi chiến thắng đến bao giờ hay có lúc phải

 
Khả năng đối diện và khắc phục khó khăn chính là chìa khóa mở ra bất cứ đế chế vững mạnh nào.

nhận một "cú ngã" trên đường đua danh hiệu, đó cũng chẳng phải điều gì đáng để nói. Phán xét điểm yếu của đội bóng thành London cũng là điều rất thừa thãi, bởi đó là chuyện hiển nhiên của những đế chế vận hành trên nền tảng con người.

Quan trọng nhất, sau "đêm trắng" với những chiến thắng liên tục, bình minh sẽ không rời bỏ Stamford Bridge.

Đúng như tuyên bố của Antonio Conte: "Tôi không quan tâm tới điều gì khác ngoài những trận đấu tiếp theo". Kỷ lục, tốt thôi, nhưng thay vì nhìn vào con số 14 để tự tạo áp lực cho mình, Chelsea nên hướng tới những mục tiêu chân thực và cần thiết hơn.

Trong 6 vòng tới, Chelsea phải đối đầu với Tottenham, Leicester City, Liverpool (trên sân khách) và tiếp đón Arsenal trên sân nhà.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn