Chelsea bị cầm hòa: Lời cảnh báo cho Mourinho

Thể thaoThứ Hai, 16/03/2015 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chelsea mệt mỏi nhưng Mourinho, lạ thay, vẫn không chịu tìm cách thay đổi.

(VTC News) - Chelsea mệt mỏi nhưng Mourinho, lạ thay, vẫn không chịu tìm cách thay đổi.



Chelsea quá mệt mỏi

Nathan Clyne – hậu vệ của Southampton tuyên bố trước trận :”Chúng tôi sẽ đánh vào điểm yếu thể lực của Chelsea. Họ chỉ chạy được 30 phút đầu là cùng”. Thực tế trên sân đã chứng minh, những phát ngôn của Clyne không hề khoác lác chút nào.

Thật ngạc nhiên vì sau khi trải qua “cuộc hành xác” đúng nghĩa cả về thể chất và tinh thần trước Paris Saint Germain, HLV Jose Mourinho vẫn giữ nguyên đội hình đã ra sân ở trận đấu hồi giữa tuần. Kết quả cũng không lấy gì làm bất ngờ, “những thân hình mỏi mệt” khoác trên người chiếc áo xanh gần như hoàn toàn bất lực trước đối thủ trẻ trung, mạnh mẽ và sung sức hơn rất nhiều.
Costa giải tỏa được cơn khát bàn thắng
Điểm mặt những người ngồi trên băng ghế dự bị của Chelsea, có không ít những cái tên đủ sung sức, đủ khả năng thổi những làn gió mới cho sức mạnh tấn công đang có phần cùn mòn của đội bóng này như Felipe Luis, Loic Remy hay kể cả là tân binh Cuadrado.

Tuy nhiên, sự thay đổi người để tăng cường cho hàng tấn công của Mourinho đến vào…phút thứ 80 của trận đấu, khi mà Southampton đã co hết đội hình về phòng ngự và bịt mọi khoảng trống vào khung thành của thủ môn Fraiser Froster. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa lại khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì sự cẩn trọng quá mức.

“Đội hình mạnh nhất” của Chelsea nhanh chóng dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ được đánh giá không hề thấp. Sự hứng khởi của đội bóng chủ sân Stamford Bridge được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số từ khá sớm, nhưng rồi điểm yếu của tập hợp những cầu thủ đã thi đấu trung bình gần 2000 phút mỗi người cũng đã sớm lộ ra.  
Đây mới chỉ là bàn thua thứ 6 của Chelsea trên sân nhà
Lần mất điểm thứ 12 sau khi vươn lên dẫn trước của đội bóng áo xanh diễn ra với kịch bản khá giống những lần trước đó: Chelsea dễ dàng để đối thủ giành lấy thế trận khi đang nắm nó trong tay.

Sự cơ động của bộ đôi hậu vệ cánh Clyne – Bertrand cùng khả năng bứt tốc và kỹ thuật đáng nể của Sadio Mane đem đến một phương án tấn công cực kỳ đơn giản cho Southampton: tập trung bóng cho những cầu thủ này rồi để phối hợp một chạm tốc độ cao hay đơn giản hơn là lao thẳng vào vòng cấm và bị chặn lại bởi một pha phạm lỗi. 

Southampton đã ghi bàn từ một tình huống kết hợp cả hai “bài tủ” của họ trong trận đấu này. Sadio Mane đập nhả với Bertrand rồi lao như mũi tên vào vòng cấm buộc Matic phải phạm lỗi và biếu cho họ một quả penalty.

Hồi chuông báo động

Trận hòa trước Southampton còn chứng minh một điều rằng những vấn đề đang tồn tại của Chelsea chưa hề được giải quyết. Dù ghi được bàn thắng từ sớm, nhưng những phút sau đó Chelsea không hề có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. 
Chelsea
Đâu rồi khả năng bảo vệ thành quả - thứ bản sắc tinh túy của Chelsea?
Costa đã thể hiện được mình, nhưng Fabregas thì vẫn cho người hâm mộ thấy anh là "cầu thủ nửa mùa giải". Ngôi sao người Tây Ban Nha, với những đường chuyền thiếu chính xác và dễ bị bắt bài, hoàn toàn lạc lõng giữa những cái bóng áo sọc đỏ - trắng.

Oscar cũng là một cái tên khác gây thất vọng. Các trụ cột của Chelsea hiện giờ đã quá mệt mỏi.

Nhưng điều nguy hiểm nhất là Chelsea đang liên tục lặp đi lặp lại tình trạng “cầm vàng lại để vàng rơi”. Từ những đối thủ mạnh như PSG hay Man City cho đến những đối thủ yếu như Burnley hay Branford, tất cả đều có thể cầm hòa, thậm chí thắng đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Đây thực sự là lời cảnh báo nghiêm túc cho Chelsea trong công cuộc chinh phục ngai vàng Premiere League sau 5 năm chờ đợi. Trước mắt Chelsea vẫn còn những cuộc so găng với các đối thủ sừng sỏ như Man United, Arsenal và cả Liverpool. Nếu cứ tiếp tục mất điểm đáng tiếc như bây giờ, Chelsea sẽ lại lỡ hẹn với chức vô địch thêm một năm nữa.


Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn