Chê U23 Việt Nam đá tiêu cực, HLV U23 Malaysia cũng chỉ là 'kẻ dối trá'

Thể thaoThứ Tư, 17/01/2018 07:10:00 +07:00

Chê U23 Việt Nam đá phòng ngự tiêu cực, nhưng U23 Malaysia cũng đâu dám chơi tấn công trong chiến thắng lịch sử trước U23 Ả Rập Xê Út?

"Xem trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Australia, hay U23 Thái Lan đấu với U23 Nhật Bản, chúng tôi thấy rằng nếu thực hiện đúng chiến thuật thì chẳng có lý do gì khiến U23 Malaysia không thể giành chiến thắng.

Suốt 90 phút U23 Việt Nam chỉ đuổi theo bóng, không phải ở giữa sân mà chỉ ở sân nhà và rình phản công. Tôi có thể chơi theo kiểu đó và giành điểm, nhưng liệu 3 điểm như thế có vui không? Chúng tôi sẽ học được gì từ đó? Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ. Họ tự tin và chơi tấn công.

Khi tấn công, các cầu thủ sẽ lộ ra khoảng trống nhưng nếu họ giỏi làm điều đó thì tôi nghĩ chẳng có lý do gì để ngăn họ cả. Chúng tôi phải thắng, phải ghi bàn và nếu không tấn công thì chúng tôi không thể thắng".

Video: U23 Malaysia 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Đó là những lời mỉa mai của HLV Ong Kim Swee về lối chơi của U23 VIệt Nam. Theo chiến lược gia đang dẫn dắt U23 Malaysia, mọi đội bóng lựa chọn cách chơi "chỉ đuổi theo bóng" và "rình phản công" đều sẽ có kết quả có lợi như U23 Việt Nam. Trong bối cảnh chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước "anh hào châu Á" như U23 Australia khiến nhiều cổ động viên Đông Nam Á tự hào, chỉ có HLV Ong Kim Swee đi ngược với số đông.

Một tuyên bố phủ định sạch trơn mọi cố gắng của các cầu thủ, và hiển nhiên tuyên bố ấy không có giá trị gì cả. Bởi trong trận đấu sau đó không lâu, U23 Malaysia cũng chơi phòng ngự tương tự như vậy, thậm chí còn tiêu cực hơn, nhiều tiểu xảo và nhiều tình huống khó xem hơn,... để có mặt ở tứ kết. Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee khẳng định: Kết quả là thứ cần quan tâm hàng đầu. Hình như chiến lược gia này quên trước đó ông từng tuyên bố những gì.

Giờ thì HLV của U23 Malaysia đã thấm: Thành tích ở các giải trẻ chỉ mang ý nghĩa tham khảo, nhưng kết quả thắng hay thua đều có tác động rất lớn đến các cầu thủ trẻ (ở ngưỡng tuổi đôi mươi), cũng như quyết định rất nhiều đến cả quá trình phát triển sự nghiệp sau này.

Nếu giải trẻ không quan trọng, các cổ động viên Australia đã không chán chường, tức giận khi đội nhà bại trận trước Việt Nam, người Thái không phẫn nộ vì đội bóng con cưng để thua Việt Nam ngay trên sân nhà, hay HLV danh tiếng của U23 Trung Quốc không đứng trước nguy cơ mất việc vì đội nhà bị loại ngay vòng bảng.

Các giải trẻ có vai trò quan trọng. Mà đã quan trọng, sử dụng lối chơi phù hợp với chất lượng cầu thủ, tương quan lực lượng để mang về thành tích khả quan thì có gì sai.

U23 (17) 10

U23 Việt Nam không phải lăn tăn về con đường mình đã chọn.

U23 Việt Nam thua kém U23 Hàn Quốc, U23 Australia về chất lượng cầu thủ, đó là điều không thể phủ nhận. Những Công Phượng, Xuân Trường,... có thể nổi danh trong nước, nhưng ra đấu trường châu lục, họ vẫn như "muối bỏ bể". 

Gặp những đối thủ như vậy, không chỉ U23 Việt Nam, mà những U23 Thái Lan, U23 Malaysia đều không thể chơi đôi công nếu muốn có kết quả thuận lợi. Nếu U23 Malaysia tấn công trước U23 Ả Rập Xê Út trong 2/3 thời gian còn lại của trận đấu, vé vào tứ kết nhiều khả năng không nằm trong tay họ. HLV Ong Kim Swee hiểu điều này nhất.

Đôi công với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều là "tự sát". Đôi công tạo cảm hứng cho người hâm mộ, nhưng đó chỉ là cảm hứng nhất thời trong một trận đấu cụ thể. Muốn tạo cảm hứng lâu dài, nhất thiết vẫn phải là kết quả chấp nhận được. 

park-2

HLV Park Hang Seo (giữa) biến U23 Việt Nam thành đội bóng chơi đầy kỷ luật.

Không chỉ kết quả, mà các cầu thủ còn thu lượm nhiều bài học khi chơi phòng ngự chủ động. Với cách chơi phòng ngự của Park Hang Seo, các cầu thủ U23 Việt Nam được thách thức thể lực ở giới hạn cao nhất, được hấp thu phong cách chiến thuật và kỷ luật "chuẩn Hàn", được rèn luyện đức tính hy sinh và bền bỉ hoàn thành nhiệm vụ ngay khi còn rất trẻ. Đó là may mắn của họ.

U23 Việt Nam phòng ngự, nhưng không sợ sệt. Dù chơi phòng ngự, nhưng toàn đội tạo ra số cú sút trúng đích ngang ngửa U23 Australia, khiến thủ môn đội bạn suýt trả giá vì sai lầm. U23 Việt Nam cũng khiến người Hàn thấp thỏm lo âu với bàn mở tỉ số đẹp mắt. Thế thì ngại gì mà không đá thủ?

HLV Ong Kim Swee hỏi U23 Việt Nam và người hâm mộ "có vui không khi thắng theo cách đó?". Quang Hải bật khóc, HLV Park Hang Seo chúc mừng từng cầu thủ trong phòng thay đồ, còn cổ động viên vui như mở hội. Mọi chiến thắng đều có giá trị riêng, và hơn ai hết, các cầu thủ hiểu rõ mình học được gì từ đó. U23 Malaysia thắng nhờ phòng ngự, và giờ thì ai dám bảo các cổ động viên Malaysia đang không vui?

Rõ ràng, phát biểu của Ong Kim Swee trước đó chỉ là biện pháp "tâm lý chiến". Nhưng mượn U23 Việt Nam để làm "công cụ" cho ý đồ của mình, đấy không phải hành động của người quân tử. Hãy cứ vui vì chiến thắng đi, Ong Kim Swee. Thua thì có thể thắng lại, nhưng sự tôn trọng của đối thủ dành cho mình, dù có thế nào, cũng chẳng bao giờ lấy lại được!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn