Cháy xe máy trong đêm, cặp vợ chồng thương vong ở TP.HCM

Thời sựThứ Bảy, 23/06/2018 10:35:00 +07:00

Hỏa hoạn bùng phát từ một chiếc xe máy rồi lan sang chiếc xe máy bên cạnh, diện tích đám cháy chỉ khoảng 3m2 nhưng khiến người chồng chết còn người vợ nguy kịch.

Sáng 23/6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng chuyên kinh doanh sữa khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, lửa bùng phát mạnh tại cửa hàng kinh doanh về sữa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Người dân phát hiện sự việc hô hoán rồi dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa. Tuy nhiên, cửa hàng bị khóa trái nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

35923418_650513338624703_6830058556914401280_n

 Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến vợ chồng chủ nhà thương vong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 lập tức huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ.

Hai nạn nhân bị mắc kẹt bên trong cửa hàng được cảnh sát giải cứu, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt khói, ông Lê Thanh Phương (SN 1977) không qua khỏi, còn bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1980, vợ ông Phương) đang được điều trị tại bệnh viện.

Trả lời PV, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết, cửa hàng chỉ có một lối thoát duy nhất. Hỏa hoạn bùng phát từ một chiếc xe máy rồi lan sang chiếc xe máy bên cạnh, diện tích đám cháy chỉ khoảng 3m2.

“Khi chúng tôi đến đám cháy không lớn nhưng cửa hàng tạp hóa bị khóa bằng 2 lớp cửa sắt. Các cán bộ chiến sĩ phải dùng kìm thủy lực, búa để phá cửa giải cứu 2 vợ chồng nạn nhân. Lúc này cả hai vợ chồng bất tỉnh nhưng vẫn còn sống, tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì người chồng không qua khỏi” – đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 nói.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn