Cháy nhà ở Nam Định: Chồng ngất xỉu khi thấy thi thể vợ dang tay ôm 2 con vào lòng

Thời sựThứ Hai, 23/04/2018 15:25:00 +07:00

Chứng kiến cảnh thi thể vợ dang tay ôm 2 con vào lòng sau vụ cháy nhà, chồng chị T. ngất xỉu vì đau đớn.

Ngày 22/4, sau khi khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Nam Định, cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình làm lễ an táng. 

Thi thể 3 mẹ con chị Phạm Thị T. được hỏa táng, sau đó đưa tro cốt về chôn ở khu nghĩa trang gần nhà trong chiều cùng ngày.

Theo hàng xóm của gia đình chị T., trong buổi tang lễ ngày hôm qua (22/4), chồng chị T. như người mất hồn khi chỉ sau một đêm, anh vĩnh viễn mất đi người vợ cùng 2 con nhỏ. Còn ông nội của 2 bé cũng đứng không vững, người thân phải dìu về nhà.

hoa-hoan-0942080

 Hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Hàng xóm gia đình chị T. chia sẻ: "Bấy lâu nay, gia đình chị ấy sống tình cảm, hòa đồng với mọi người khiến ai nghe tin này đều bàng hoàng, xót xa.

Trước đây, cuộc sống gia đình chị T. gặp khó khăn, mấy năm nay kinh tế mới có chút ổn định thì lại xảy ra chuyện. Mới đó thôi mà giờ 3 mẹ con chị ấy đã không còn. Tội 2 đứa con chị ấy, các bé xinh xắn lắm".

Người cô ruột của chị T. bật khóc khi kể về vụ việc đau lòng vừa ập đến với gia đình mình: "Cứ mỗi dịp lễ Tết, cả gia đình cháu T. đều về chơi và biếu quà cáp cho anh em, họ hàng, chúng nó sống nhân hậu lắm. Còn 2 người con của cháu T. thì rất thông minh và nghe lời bố mẹ.

Ngay khi chúng tôi nghe tin vụ việc xảy ra đã lập tức chạy vội vào đó. Do ngôi nhà mới nhập đồ về và khóa bên trong nên rất khó mở. Lúc đó chỉ có 3 mẹ con là phụ nữ và trẻ nhỏ ở nhà, do hoảng loạn không biết làm gì nên không thể thoát thân được.

307852502107675322796949412727137n-15243899418601016338284

 Tấm ảnh 2 mẹ con chị T. còn sót lại trong ngôi nhà sau vụ cháy.

Thời điểm ngọn lửa được dập tắt, mọi người chạy vào chiếc giường thì thấy cháu T. dang tay ôm 2 con vào lòng, trùm chiếc chăn mỏng phía trên nhưng cả 3 đã thiệt mạng.

Chồng của T. nghe tin chạy vội về, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng ngất xỉu, đau đớn lắm…".

Theo lời bà, vợ chồng chị T. xưa nay sống rất hạnh phúc, mới thuê cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ điện lạnh, cả hai đều chăm chỉ làm việc để lo cho 2 con.

Trước đó, ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 2h ngày 22/4 tại cửa hàng điện tử, điện lạnh trên địa bàn khiến 3 mẹ con chết thảm.

Theo những người hàng xóm của gia đình nạn nhân, vào thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 mẹ con chị T. trong căn nhà nên tri hô mọi người dập lửa, tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tuy nhiên, cửa sắt căn nhà bị khóa trái, khi người dân phá được cửa thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn do bên trong nhà toàn là những đồ vật dễ cháy nổ.

Theo cơ quan chức năng, 3 người ở trong nhà không kịp mở cửa thoát ra ngoài nên đã thiệt mạng.

Nạn nhân là 3 mẹ con gồm: Chị Phạm Thị T. (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là cháu Đỗ Thanh X. (10 tuổi) và Đỗ Tấn D. (6 tuổi).

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Ý Yên lập tức xuống hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Thành, nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể do hệ thống điện trong nhà bị chập. Đây cũng là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn huyện.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn