Cháy nhà 4 người chết ở Hà Nội: Lời kể ám ảnh từ hàng xóm

Thời sựThứ Năm, 13/07/2017 16:17:00 +07:00

Liên quan đến vụ cháy nhà 4 người chết ở Hà Nội, người dân cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vang lên trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, nhiều người lao đến đập cửa, cố gắng dập lửa nhưng vẫn không cứu được 4 người trong một gia đình.

   Video: Cận cảnh bên trong ngôi nhà bị cháy khiến 4 người trong một gia đình chết thảm

        

Sáng 13/7, PV VTC News tìm về ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình chết thảm  tại ngõ 205/53, đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Thời điểm PV có mặt, người thân cùng hàng xóm của gia đình ông Văn Trọng Bộ (nạn nhân của vụ cháy - PV) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi của các nạn nhân.

20030916_824004941110935_890921043_n

Bên trong ngôi nhà bị cháy khiến 4 người trong một gia đình chết thảm. (Ảnh: CTV) 

Bà Hà Thị Thanh Tỉnh (70 tuổi, người dân sống trong ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h30, ngày 13/7, tại số nhà 37. Khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân đã lập tức chạy đến để ứng cứu thì phát hiện ngọn lửa đang bén từ tầng 1 lên tầng 2, khói nghi ngút. Bên trong ngôi nhà, các nạn nhân la hét kêu cứu.

Theo bà Tỉnh, người dân ở đây đã cố gắng bậy cửa, đưa khăn ướt, rồi hắt nước vào nhà mong dập được đám cháy. Lúc vào được bên trong, người dân thấy ông Bộ nằm ngay trên cầu thang.

20031112_1403598053052042_1266491951_n

Bà Tỉnh bàng hoàng kể lại vụ việc. (Ảnh: CTV) 

“Khi phát hiện cháy, ông Bộ bịt khăn vào miệng, chạy xuống tầng 1 lấy chìa khóa nhưng có thể do thiếu oxy nên ngạt khói, tử vong ngay đó.

Còn vợ ông Bộ và hai đứa con tử vong ngay tại phòng ngủ. Nhà này có tầng tum ở trên, nhưng tôi nghĩ do đã khóa cửa mà chìa khóa để hết ở tầng 1 nên mới xảy ra cơ sự đau lòng này.

Gia đình ông Bộ sống hiền hoà, đặc biệt cô con gái rất xinh xắn, đang là học sinh cấp 3 và học rất giỏi, cả xóm ai cũng yêu quý. Lúc đưa các thi thể ra ngoài không ai có thể cầm được nước mắt",  bà Tỉnh đau xót kể lại.

Đứng cạnh cổng ngôi nhà xảy ra vụ việc, một người hàng xóm của gia đình nạn nhân và cũng là người tham gia cứu nạn chia sẻ, khi nghe mọi người hô "cháy, cháy" anh không tin vì trời đang mưa to thì làm sao có cháy được, nhưng khi ngửi thấy mùi khét bốc lên nồng nặc anh mới tin rồi chạy qua ứng cứu.

"Trong khi đợi cứu hỏa đến, người dân xung quanh cũng cố gắng nhúng ướt khăn, quần áo đưa sang phòng ngủ nhà ông Bộ.

Người thì đi lấy xà beng đến cậy cửa, nhưng vì cửa quá chắc chắn nên mãi một lúc lâu mới phá được cửa. Tôi nhìn thấy cháu Hoàng ở tầng 3, nó trùm chăn, với tay ra ngoài kêu cứu mà chúng tôi bất lực vì cửa nhà rất chắc chắn, được khóa hai lớp. Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng kêu nữa.

Khi phá được cửa vào trong thì thấy cả nhà 4 người đều đã tử vong, chỉ có chú chó nhà ông Bộ ở phòng khách là sống sót. Đám cháy tôi nghi phát ra từ khu bếp, hai chiếc xe máy để ở khu vực này bị cháy rụi. Đến giờ chúng tôi vẫn còn thấy ám ảnh, cảm thấy bất lực khi chẳng thể cứu được một ai”, nhân chứng kể lại.

19988935_824005987777497_1387379786_n 4

 Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. (Ảnh: CTV)

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 2h30, ngày 13/7 tại số nhà 37, ngõ 205/53, đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Văn Trọng Bộ  (SN 1966), vợ là bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), con trai Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và con gái Văn Thảo Nga (SN 2000).

20120659_1403598136385367_962665228_n 5

Con ngõ xảy ra vụ hỏa hoạn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: CTV) 

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 13/7, Đại tá Lê Chí Cao - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội) cho biết, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà trên, diện tích cháy khoảng 10m2.

Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, trong vòng 10 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Khi vào bên trong ngôi nhà, lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện 4 người đã tử vong gồm 2 vợ chồng, 2 người con. Nguyên nhân khiến 4 người trong gia đình tử là do ngạt khói khí độc.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngọc Thắng
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn