Cháy lớn tại khu đô thị Xa La: Hàng trăm cư dân trở về nhà sau đêm hoảng loạn

Thời sựThứ Hai, 12/10/2015 11:00:00 +07:00

Cháy ở Xa La khiến nhiều người dân đêm qua thức trắng. Sáng nay nhiều người trở về toà nhà cháy ở Xa La để lấy đồ đạc và kiểm tra,

(VTC News) - Nhiều người dân trở về nhà thu dọn đồ đạc vẫn chưa hết bàng hoàng sau đám cháy lớn xảy ra vào đêm qua.

Sáng sớm 12/10, hàng trăm cư dân trong khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) trở về nhà để thu dọn đồ đạc sau đám cháy lớn.

Trên khuôn mặt của nhiều người vẫn hiện rõ nét bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đồ đạc trong nhà bị ám muội đen sì do khói của đám cháy bốc lên.
Sáng sớm ngày 12/10, nhiều cư dân của hai tòa nhà CT4A và CT4B KĐT Xa La (Hà Đông, Hà Nội) trở về nhà để thu dọn đồ đạc.
Nhiều cư dân của hai tòa nhà CT4A và CT4B KĐT Xa La (Hà Đông, Hà Nội) trở về nhà để thu dọn đồ đạc. 
Hiện cơ quan công an chỉ cho giới hạn người dân vào 2 toà nhà cháy ở Xa La để kiểm tra lại tài sản của mình.

Bà Liên ở tầng 5 KDT CT4A với đôi mắt đỏ hoe vì khóc và cả đêm thấp thỏm do mất ngủ cho biết: "Khói bốc lên từ tầng hầm rất khủng khiếp, trẻ con khóc lóc, rất may không có hậu quả về người."
Khói muội của đám cháy bốc lên làm đen kịt một góc tòa nhà CT4A
Khói muội của đám cháy bốc lên làm đen kịt một góc tòa nhà CT4A 
Vừa mặc tạm mấy chiếc quần áo lấy được trên căn hộ bị cháy ở Xa La cho đứa cháu nhỏ, bác Vân Bằng (CT3, KDT Xa La, Hà Đông) nói: "Nhà tôi ở tòa nhà phía đối diện, sáng nay con trai và con dâu đi làm sớm nên tôi phải đi bộ lên tầng 23 để lấy tài sản, đồ đạc cho cháu.
Đến sáng nay khi trở lại phòng để lấy tài sản thì may quá, đồ đạc và tài sản của gia đình vẫn còn nguyên nhưng khói ám đen kịt hết cả tường nhà. Hai chiếc xe máy để ở tầng hầm chắc cũng bị thiêu rụi hết rồi."
Bác Vân Bằng (CT3, KDT Xa La, Hà Đông) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy lớn đêm qua.
Bác Vân Bằng (CT3, KDT Xa La, Hà Đông) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy lớn đêm qua. 
Vẻ thẫn thờ, mệt mỏi của nhiều người dân sau một đêm không ngủ.
Vẻ thẫn thờ, mệt mỏi của nhiều người dân sau một đêm không ngủ. 

Cùng chung tâm trạng với bác Vân Bằng, hàng trăm người dân hai tòa nhà CT4A và CT4B cũng đều đang lo lắng cho tài sản của mình. Mùi khét của đám cháy vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người.
Một tấm nệm bị cháy đen được đem ra khỏi hiện trường.
Một tấm nệm bị cháy đen được đem ra khỏi hiện trường. 
Bác Kim Doan (P810, khu CT4A, Hà Đông), vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: ‘Tối qua trong nhà tôi có tới 13 người, gồm 2 vợ chồng tôi và 3 gia đình các con cháu.

Khi cả nhà đang dùng cơm tối thì nghe thấy tiếng báo động cháy chúng tôi buông hết bát đũa chạy tháo thân. Chạy xuống đến tầng 3 thì khói mù mịt không nhìn thấy đường đâu nữa. May sao lúc đó có người dân kéo tay tôi chạy được ra ngoài.’
Bác Kim Doan kể lại giây phút cận kề với cái chết trong đám cháy.
Bác Kim Doan kể lại giây phút cận kề với cái chết trong đám cháy. 
Đến sáng nay, nhiều người dân phải nghỉ việc trong tâm trạng hoang mang lo cho căn nhà của mình.

Chị Hiền ở tòa CT4A từ sáng sớm đã ra hiện trường: "Cả đêm tôi không chợp mắt được, khi chạy ra đến cái áo rét cũng không kịp mang theo."

Nhiều người dân cho biết rất bức xúc vì trận hỏa hoạn diễn ra được một thời gian thì cơ quan chức năng, quản lý chung cư mới thông báo cho người dân để đi sơ tán.
Nhiều người cho biết, tạm thời sẽ di chuyển sang nhà người thân để ở tạm vài hôm.
Người dân sơ tán đồ đạc khỏi tòa nhà.
Người dân sơ tán đồ đạc khỏi tòa nhà. 
Anh Hưng (CT4A, KDT Xa La, Hà Đông) cho biết: ‘Tạm thời tôi đưa mẹ sang nhà anh trai để ở, sau đó sẽ quay lại dọn dẹp nhà cửa.’
Anh Hưng (CT4A, KDT Xa La, Hà Đông) cho biết: ‘Tạm thời tôi đưa mẹ sang nhà anh trai để ở, sau đó sẽ quay lại dọn dẹp nhà cửa.’ 
Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn