Cháy lớn giữa Sài Gòn: Dân uất ức vì bị 'hôi của' trắng trợn

Thời sựThứ Tư, 02/12/2015 02:23:00 +07:00

8 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn khác bị ảnh hưởng trong vụ cháy khu Chợ Gà xảy ra vào chiều 1/12, người dân uất ức vì tài sản vừa bị đốt cháy vừa bị ăn trộm

(VTC News) - Người dân uất ức vì tài sản vừa bị đốt cháy vừa bị ăn trộm trong vụ cháy khu Chợ Gà chiều 1/12 tại TP.HCM.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h chiều 1/12 tại một căn hộ trong khu dân cư trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. 
Một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khi vụ cháy xảy ra, nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc đem ra ngoài để hạn chế thiệt hại, nhưng hầu hết tài sản vẫn bị kẹt lại trong nhà.

Đến khi lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, nhân lúc lộn xộn nhiều kẻ gian đã trà trộn lấy cắp những tài sản có giá trị của người dân.
Người dân gần như mất trắng sau hoả hoạn
Người dân gần như mất trắng sau hoả hoạn 
Bà Dương Thị Thùy Trang số nhà 138 bức xúc: “Nhà tôi bán tạp hóa, nên sau khi vụ cháy được khống chế, một số người đã trà trộn vào lấy cắp rất nhiều đồ đạc bên trong.

Tôi còn nhìn thấy một người đàn ông ôm cái tivi, laptop trong nhà tôi chạy nhanh ra ngoài nhưng lại nghĩ là người ta cứu giúp mình. Ai mà ngờ người ta lại ăn trộm cả trong lúc hoả hoạn thế này".

Cũng theo bà Trang, một số căn nhà bị cháy khác cũng gặp cảnh tương tự, thấy nhiều người vào bê đồ đạc chạy ra cứ nghĩ là người dân tham gia chữa cháy, đến khi kiểm kê tài sản mới giật mình khi tài sản không bị cháy mà lại bốc hơi”.
Người dân mang đồ trở về phòng. 
Được biết, sau khi vụ cháy xảy ra chính quyền quận 1 đã nhanh chóng bố trí khu Đình Nhơn Hòa trên đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh để làm chỗ ăn, ở tạm thời cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi người dân phát hiện bị “hôi của” thì không dám về đây ở mà quanh quẩn tại hiện trường để trông coi những tài sản ít ỏi còn sót lại sau vụ hỏa hoạn.

“Cả đêm hôm qua tôi với gia đình đâu dám về chỗ tập trung để nghỉ ngơi vì nghe tin bị mất trộm. Cả nhà 3 người thay phiên ngồi canh chừng đống đồ đạc, dù nó chẳng có giá trị gì to lớn nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi còn lại trong thời điểm khó khăn này”, chị Mai Thị Ngọc Thúy, 29 tuổi, cho hay.

Cũng theo chị Thúy, để yên tâm, trưa 2/12 gia đình chị đã nhờ một người quen chạy xe ba gác đến để chở đống đồ đạc đi gửi nhờ người bà con ở tận Bình Tân. 

Bà Phùng Thị Mỹ Dung chỉ còn duy nhất bộ đồ mặc trên người còn tất cả tài sản đã bị lửa thiêu rụi.
Một số gia đình khác cũng đã nhanh chóng di chuyển tài sản đi gửi ở nhà những người quen để giải tỏa lề đường nơi những người đang sinh sống buôn bán.

“Nhà tôi bị cháy hết rồi, chỉ còn mỗi cái tủ lạnh bị cháy sém gần hết, giờ phải đi gửi đỡ nhà người quen bên quận 4 chứ để hoài ngoài đường đâu được, người dân còn buôn bán sinh sống nữa”, bà Lương Thị Vui, 58 tuổi, cho hay.
Người dân di chuyển đồ đạc đi gửi nhờ người quen. 
Chiếc tủ lạnh cháy xém gần hết cũng được người dân tiếc của đem đi gửi.
Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng quận 1 cho biết vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Hiện tại chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Về việc người dân báo bị kẻ gian trà trộn để lấy cắp tài sản, chúng tôi đã nắm thông tin và sẽ làm rõ về việc này”, một cán bộ công an cho biết.


Video: Cháy lớn chung cư ở Hà Nội

Lê Trai

Bình luận
vtcnews.vn