Cháy lớn gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Hành động nhỏ của chú chó becgie cứu cả chục người thoát nạn

Thời sựThứ Ba, 18/09/2018 15:12:00 +07:00

Anh Trần Thụ, một trong những người bị thiệt hại do vụ cháy trên phố Đê La Thành, Hà Nội kể lại phút thoát nạn của cả nhà cùng gần chục người khác nhờ chú chó becgie của gia đình.

Video: Hoả hoạn trên phố Hà Nội: Hành động nhỏ của chú chó becgie cứu cả chục người thoát nạn

 

Chưa hết bàng hoàng sau vụ hoả hoạn xảy ra vào tối 17/9, anh Trần Thụ (một trong những người bị thiệt hại do vụ cháy trên phố Đê La Thành, Hà Nội) kể lại phút thoát nạn của cả nhà và gần chục người khác nhờ chú chó becgie của gia đình.

Theo anh Thụ, căn hộ 5 tầng nơi gia đình anh sinh sống cũng chính là trụ sở công ty tư vấn du học của anh. Thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, anh Thụ ngồi làm việc ở tầng 1 và mở nhạc rất lớn để tránh sự ồn ào từ bên ngoài. Chính vì vậy, khi người dân hô hoán có cháy, anh không hề hay biết cho đến khi chú chó becgie của gia đình chạy vào, cạp nhẹ vào chân anh mới giật mình rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Lúc này, anh Thụ nhìn ra bên ngoài thấy mọi người nháo nhác chạy và hô hoán "chập điện, cháy rồi". Ngay lập tức, anh Thụ gọi vợ con và một số học sinh từ trên tầng chạy thoát thân.

Sequence 01.00_03_19_15.Still006

 Anh Trần Thụ (phố Đê La Thành, Hà Nội) kể lại sự việc.

Khi mọi người vừa kịp chạy ra khỏi nhà cũng là lúc lửa bắt đầu rơi xuống trước cửa nhà anh Thụ. Để đảm bảo không còn ai bị kẹt lại trong nhà, anh Thụ chờ mọi người thoát hết ra ngoài mới bế chú chó chạy đi.

"Chạy lên đến đầu dốc, tôi ngoái lại nhìn thì thấy lửa đã bao trùm kín cả căn nhà toàn và toàn bộ lối ra vào. Đồ đạc trong nhà cũng như hồ sơ gốc của các du học sinh đã bị thiêu rụi...", anh Thụ kể.

Sau khi chạy thoát khỏi đám cháy, anh Thụ đưa con và các du học sinh đến ở nhờ nhà người bạn. Còn vợ chồng anh quay lại căn nhà với hy vọng lấy lại được chút giấy tờ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên hai vợ chồng anh chưa thể vào lại nhà.

Như thông tin VTC News đăng tải, khoảng 17h ngày 17/9, một vụ cháy lớn xảy ra gần bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Phụ sản Hà Nội trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Sau hơn 4h đồng hồ, đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ hoả hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, làm hàng chục hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, đặc biệt, khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương bị thiêu rụi.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn