Cháy lớn 5 người chết ở Hà Nội: Ám ảnh giây phút lửa dữ dội bao trùm

Thời sựThứ Năm, 11/06/2015 11:00:00 +07:00

Anh Trung kể lại giây phút ám ảnh, ngọn lửa dữ dội bao trùm khắp căn nhà khiến 5 người trong gia đình tử vong.

(VTC News) - Anh Trung kể lại giây phút ám ảnh, ngọn lửa dữ dội bao trùm khắp căn nhà khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Sau vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong nhà tử vong tại ngõ 190 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội vào rạng sáng nay, những nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khuôn mặt thất thần, mệt mỏi và toàn thân ám khói đen, anh Trung mắt đỏ hoe kể lại giây phút kinh hoàng khi ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát bao trùm cả căn nhà, cướp đi sinh mạng 5 người thân trong gia đình.

Anh Trung (37 tuổi) thất thần kể lại giây phút thoát thân khỏi đám cháy kinh hoàng 

Anh Trung kể, rạng sáng 11/6, khi cả gia đình 10 người gồm 3 thế hệ đã đang ngủ, anh nghe thấy tiếng hô hoán người dân trong ngõ, mùi khói khét nồng nặc bốc lên.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh bật dậy mở cửa chạy xuống nhà thì phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen mù mịt. Ba chiếc xe máy cùng những vật dụng gia đình khác đang ngùn ngụt cháy chắn lối ra cửa chính. 

Nỗi đau của người thân gia đình ông Sơn 

Thấy không thể thoát ra khỏi bằng cửa tầng 1, anh Trung vội vàng lên tầng 2, nơi căn phòng vợ chồng anh và hai con trai ở. Anh Sơn phá cửa sổ kéo vợ, hai con và cháu trai ra ban công. Anh bế từng người sang lan can hàng xóm kế bên và được người dân trong tổ dân phố hỗ trợ cứu ra ngoài.

Sau đó, anh quay trở lại tìm bố mẹ, vợ chồng người em trai nhưng không kịp, ngọn lửa đã bùng phát quá nhanh bao trùm cả ngôi nhà, cột khói bốc ngùn ngụt lên tận tầng 4. 

Hiện trường con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của ông Sơn 

Anh tri hô cùng người dân và lực lượng chức năng tình cách dập lửa cứu người. Theo anh Trung, gia đình anh tổng cộng 10 người. Bố anh ngủ ở tầng 1, vợ chồng anh và hai con trai ở tầng 2, vợ chồng em trai ở tầng 3. 

Tuy nhiên, 5 người gồm bố mẹ, vợ chồng và con của em trai không kịp thoát thân.

Lực lượng công an khoanh vùng không cho người ngoài tiếp cận hiện trường 

Ông P.T Sinh (68 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Khi đang ngủ tôi nghe tiếng hô hoán lớn, chạy ra tới đầu ngõ thì thấy ngôi nhà 4 tầng của gia đình ông Sơn đang chìm trong biển lửa.

Nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ tầng 3 của ngôi nhà, tôi cùng mọi người nhanh chóng tìm cách phá cửa sắt để cứu người, một số người khác nỗ lực dùng xô nước múc nước để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát quá nh
anh, bao trùm kín cả ngôi nhà."

Người dân sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ hỏa hoạn xảy ra đêm qua 

Sau khi đám cháy xảy ra khoảng 30 phút, lực lượng cứu hỏa, công an địa phương tới hiện trường. Lúc này, PCCC cùng người dân dùng xà beng phá cửa chính vào nhà phát hiện ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) chết bên trong nhà vệ sinh của tầng 1, bà Lưu Thị Lý (vợ ông Sơn, SN 1952), anh Nguyễn Văn Hiếu (con ông Sơn, SN 1982), chị Lê Thị Chiên (vợ anh Hiếu, SN 1984) và cháu Nguyễn Duy Hưng (con anh Hiếu, 8 tháng tuổi) đã tử vong ở trên tầng 3 của căn nhà.

Theo nhiều người dân sống quanh khu vực, hoàn cảnh gia đình ông Sơn vô cùng khó khăn, phải chia một nửa căn nhà ra bán lấy tiền để xây nửa còn lại lên 3 tầng. 

Thường ngày, 3 thế hệ gia đình ông trên dưới 10 người sống trong căn nhà đó nên khi xảy ra hỏa hoạn, việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn. 

Video hỏa hoạn rung chuyển khu dân cư

Bình luận
vtcnews.vn