Cháy chung cư Fodacon: Người dân phải phá khóa cửa thoát hiểm

Thời sựThứ Bảy, 26/05/2018 17:40:00 +07:00

Thời điểm chuông báo cháy kêu inh ỏi, nhiều người dân vẫn ung dung ngồi trong nhà, đến khi mùi khói xộc vào tận phòng họ mới tá hỏa chạy thoát thân.

Sáng 26/5, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường tầng 18 chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội) để tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 25/5 khiến cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Tuy không có thiệt hại về người, vụ hoả hoạn là trường hợp điển hình để người dân và cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả của những biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chung cư này.

Đập khóa, thoát hiểm qua cầu thang hẹp

Khi biết tin có cháy tại tầng 18 tòa nhà CT3, người dân các tầng trên tá hỏa chạy ngược lên sân thượng. Phía dưới họ là lớp khói dày đặc đang bốc lên ngày càng gần.

Khi phóng viên cùng bảo vệ tòa nhà lên kiểm tra hệ thống cửa thoát hiểm trên tầng thượng, cánh cửa vẫn còn nguyên dấu vết người dân phá khóa để thoát ra ngoài. Từ đây người dân theo lối cầu thang hẹp dẫn sang tòa nhà CT2 bên cạnh để thoát thân. Hệ thống thang này mới được lắp đặt để làm đường thoát nạn khi hỏa hoạn.

Vu chay chung cu Fodacon: Nguoi dan phai pha khoa cua thoat hiem hinh anh 1

 Cánh cửa tầng thượng được người dân phá khóa để thoát sang tòa nhà bên cạnh. (Ảnh: Ngọc Tân)

Ông Đỗ Duy Chinh (61 tuổi), nhân viên bảo vệ sống tại tầng thượng của tòa nhà cho biết cánh cửa thoát hiểm dẫn ra sân thượng luôn trong tình trạng khóa. "May mắn là phá được khóa, nếu không người dân chẳng còn đường nào để chạy", ông Chinh chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao cánh cửa này luôn khóa, bà Nguyễn Thị Mai, người dân sống tại tầng 4 cho biết mỗi tầng nhà đều có 1 người đại diện cầm chìa khóa tầng thượng. Nhưng thời điểm xảy ra cháy, hầu hết đang đi làm.

"Mọi người lớn chưa đi làm về, trên các tầng cao có đa số là người già và trẻ nhỏ", bà Mai chia sẻ.

Tuy nhiên người dân chạy nạn không dẫm đạp lên nhau, những người khỏe mạnh tập trung dìu đỡ người già yếu. "Rất nhiều kinh nghiệm từ các lần diễn tập phòng chống hỏa hoạn trước được người dân áp dụng trong vụ việc lần này", ông Nguyễn Văn Thanh, (73 tuổi) cư dân tầng 22 chung cư Fodacon chia sẻ.

Ông Lương Văn Thành, nhân viên kỹ thuật tại chung cư Fodacon là người dẫn tốp lính cứu hỏa đầu tiên lao vào cầu thang bộ khi tòa nhà đang cháy. Ngay sau đó cả nhóm phải quay lại vì khói quá dày đặc. Cuối cùng lực lượng cứu hỏa phải dùng chính cầu thang nối tầng thượng của 2 tòa nhà để tiếp cận hiện trường.

Nhiều người tưởng báo động giả, chạy nạn bằng thang máy

Không giấu nổi vẻ mệt mỏi khi phải leo bộ qua hơn 2 chục tầng nhà, ông Nguyễn Văn Thanh nhớ lại thời điểm mọi người chạy thoát thân. "Khi khói đã tràn ngập, một số người vẫn sử dụng thang máy để xuống các tầng dưới".

Dù sức yếu nhưng ông Thanh vẫn quyết định thoát hiểm bằng thang bộ vì cho rằng thang máy lúc này không an toàn.

Theo nhân viên bảo vệ tòa nhà, hành động dùng thang máy khi có hỏa hoạn là vô cùng nguy hiểm vì nếu tòa nhà đột ngột ngắt điện, người dân sẽ kẹt trong thang máy và tử vong vì ngạt khói.

Vu chay chung cu Fodacon: Nguoi dan phai pha khoa cua thoat hiem hinh anh 2

Bà Nguyễn Thị Mai, cư dân tòa nhà nghe tiếng chuông báo cháy nhưng tưởng là báo động giả. (Ảnh: Ngọc Tân)

Trước khi xảy ra vụ cháy khoảng vài tiếng đồng hồ, Bà Nguyễn Thị Mai cho biết chuông báo cháy đã kêu một lần theo tình huống diễn tập. Bà Mai cho rằng việc diễn tập chữa cháy nhiều tại tòa nhà này khiến một số người dân có tâm lý chủ quan khi nghe thấy chuông.

"Lúc chuông báo cháy kêu, tôi đang ngồi trong nhà. Có người nói cháy tôi vẫn không tin. Đến khi ngó ra cửa sổ thấy khói tôi mới tin", Bà Mai nhớ lại.

Do đã được luyện tập phòng chống hỏa hoạn từ trước, bà Mai rút hết các thiết bị điện trong nhà, đóng chặt cửa trước khi chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài.

"Gia đình đối diện nhà tôi để cửa mở nên khói ám đen kịt vào đồ đạc trong", bà Mai cho hay.

Phát hiện đám cháy từ căn hộ bên cạnh và biết không thể xuống đất, ông Đào Trọng Trưởng (77 tuổi, ngụ ở tầng 18 tòa nhà Fodacon) cùng vợ dùng băng keo dán kín khe cửa, dùng khăn nước ngăn khói tràn vào. Họ đã cố thủ trong nhà 2 giờ đồng hồ trước khi lực lượng chức năng vào giải cứu.

Bên cạnh những cư dân nắm rõ kỹ năng thoát hiểm, nhiều người vẫn rất chủ quan khi đối diện với "bà hỏa".

Có trường hợp thanh niên đeo tai nghe nhạc nên không biết có chuông báo cháy. Đến khi có người thân nhắn tin báo cháy qua điện thoại họ mới biết sự việc và vội vã thoát thân.

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 16h30 ngày 25/5 tại chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường. Đến 19h30 cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế.

Sáng 26/5, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường tại tầng 18 để tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Chung cư Fodacon nằm trong tổ hợp khu nhà ở Bắc Hà được đầu tư bởi công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Constrexim Holdings). Dự án được quy hoạch trên diện tích 3.350 m2 với quy mô 3 tòa nhà 23 tầng tại cửa ngõ quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư này khởi công năm 2006 và hoàn thành năm 2008.

Video: Cháy chung cư Fodacon, dân hoảng hốt tháo chạy 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn