Cháy chung cư Carina ở TP.HCM: Người đàn ông dùng áo ngực của vợ cứu cả nhà thoát chết

Thời sựThứ Bảy, 24/03/2018 15:42:00 +07:00

Vừa nhận định tình hình, anh Khanh vừa lấy áo ngực của vợ đem cắt bỏ quai, sau đó nhúng nước và đưa cho vợ cùng con nhỏ bịt lên mũi để tìm lối thoát ra bên ngoài.

Anh Ngô Tuấn Vũ Khanh (37 tuổi), một người thoát nạn trong vụ cháy ở chung cư Carina cho biết, trong lúc cận kề cái chết, anh đã dùng áo ngực của vợ đem nhúng nước, cho các thành viên trong gia đình bịt mũi để không bị ngạt khói độc.

Nhờ cách này, cả gia đình anh đã chạy thoát xuống tầng trệt an toàn sau thảm kịch.

Theo anh chia sẻ, trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, anh thường xuyên được học các kỹ năng chạy thoát đám cháy. Trong đó có cả cách tìm kiếm những vật dụng gần gũi, đơn giản để không bị ngạt khí.

"Trong thời gian 10 năm đi học, làm việc ở nước ngoài, tôi được huấn luyện và biết rằng kết cấu áo ngực phụ nữ có chưa 1 chút oxy. Nó đủ duy trì cho chúng ta thở được trong thời gian ngắn.

Hơn nữa, áo ngực có lớp mút dày có thể che chắn khói bụi, ngăn khói độc và hút được nhiều nước để làm mát", anh Khanh nói.

3

 Anh Ngô Tuấn Vũ Khanh, người đã nhanh trí dùng áo ngực của vợ để cứu cả nhà thoát nạn.

Nhớ lại thời khắc vụ cháy kinh hoàng xảy ra, anh Khanh kể lại: "Nhà tôi ở trên tầng 12, nhưng tại thời điểm phát hiện đám cháy, khói đã dày đặc và cuộn tràn vào các hành lang.

Thời gian cháy lại là lúc mọi người đang vào giấc ngủ sâu, hôm đó may mắn sao tự nhiên vợ tôi giật mình dậy mới biết có cháy lớn, chỉ có khoảng 5 - 10 phút để tính toán cách thoát ra khỏi nhà trước khi khói độc tràn vào.

Lúc đó, tôi cũng rất sợ, nhưng mình phải trấn tĩnh để còn cứu cả gia đình, chứ lúc đó tôi mà mất bình tĩnh là không xử lý gì được".

Theo anh Khanh, ngay khi biết có cháy, anh đã mở cửa để nhận định tình hình. Phát hiện khu vực nhà mình là nơi cháy dữ dội và nhiều khói nhất, anh quyết định phải đưa cả nhà thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ.

"Đầu tiên, tôi dùng áo ngực của vợ đem nhúng nước, bịt vào mũi rồi chạy ra bên ngoài kiểm tra, điện tắt tối thui, tiếng người la hét hoảng loạn ghê lắm. Lúc này, tôi tính toán thử xem nên ra đứng ở hành lang hoặc ban công hay không, nhưng khói độc ngày càng nhiều, cuộn dày đặc.

chay-chung-cu-carina-plaza-hop-bao-khan-giua-hien-truong-tang-thuong-1

 Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 23/3 ở chung cư Carina đã cướp đi sinh mạng của 13 người, hàng chục người khác bị thương.

Tôi nghĩ chỉ còn cách thoát xuống tầng trệt bằng cầu thang thoát hiểm. Sau khi dò được cầu thang thoát hiểm và nhìn hướng đi một cách nhanh nhất, tôi trở lại vào nhà để đưa vợ con đi", anh Khanh chia sẻ.

Lúc đó, dù trong lòng rất hoảng sợ và bắt đầu nghĩ đến cái chết, nhưng vợ chồng anh vẫn quyết tâm phải cứu được đứa con vừa được 2 tuổi ra khỏi thảm họa. 

Anh lấy thêm 2 cái áo ngực khác, đem cắt quai rồi nhúng nước, sau đó đưa cho vợ 1 cái, 1 cái cho con. Phía ngoài, phủ thêm một lớp khăn ướt lên mặt. Tất cả công đoạn chuẩn bị cho việc thoát nạn chỉ mất vài phút.

Anh Khanh vừa dẫn đường cho vợ, vừa bế con nhỏ chạy theo lối thoát hiểm từ tầng 12 xuống tầng trệt. Lúc này trên tay anh, đứa con nhỏ 2 tuổi đang lịm dần đi vì thiếu không khí.

Video: Người dân kể lại thời khắc phát hiện đám cháy ở Carina

May mắn, chỉ sau 5 phút cả nhà anh đã thoát xuống tầng trệt an toàn. Lúc này, anh bắt đầu hô hấp cho con và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

"Hiện tại, sức khỏe con tôi đã tốt lên nhiều. May mắn là tôi kịp trấn tĩnh và nhớ ra việc dùng áo ngực để bịt lên mặt để chạy ra bên ngoài, kịp thời cứu cả nhà thoát chết

Lúc đấy tôi sợ lắm chứ, nhưng trong thời khắc xảy ra thảm họa mình phải bình tĩnh xử lý tình huống thì sẽ đem lại sự sống cho cả nhà. Như nhiều khu nhà khác, cháy không dữ dội bằng khu của tôi nhưng vẫn có người chết vì hoảng loạn", anh Khanh tâm sự.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn