Cháy bar Zone 9: Xót xa 5 đám tang cùng một thôn nghèo

Thời sựThứ Tư, 20/11/2013 04:22:00 +07:00

(VTC News)- Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội có đến 5 trong số 6 nạn nhân tử vong do vụ hỏa hoạn xảy ra chiều ngày 19/11 tại khu vui chơi Zone 9.

(VTC News) - Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội có đến 5 trong số 6 nạn nhân tử vong do vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 19/11 tại khu vui chơi Zone 9 (số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thôn nghèo bao trùm không khí tang thương trước cái chết thương tâm của 5 lao động nghèo. Năm nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn quê ở Quốc Oai bao gồm: anh Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi), anh Nguyễn Phú Chì (40 tuổi), chị Lê Thị Bảy (38 tuổi) và anh Nguyễn Phú Hải (21 tuổi).
Trong số đó, có hai cặp vợ chồng: Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Phú Chì và Lê Thị Bảy. Họ đều là những lao động chính trong gia đình, nghề chính là làm nông, làm thuê xây dựng thời vụ để có thêm thu nhập cho gia đình.
Hà Nội, quốc oai, cháy, tử vong, tang thương
 Trong một buổi chiều, bà Lượt đã mất đi hai người con
Sáng nay, nhiều người dân trong thôn đã đến chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Chỉ trong một buổi chiều, 5 người con của vùng quê này đã ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bà con hàng xóm. 
Điều đáng nói hơn khi những cái chết thương tâm đã khiến những đứa trẻ phút chốc trở thành mồ côi, những người mẹ tóc đã bạc màu vĩnh viễn mất đi những đứa con.
Tại căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Phú Chì, chị Lê Thị Bảy, người mẹ già vẫn chưa tin rằng hai còn của mình đã ra đi mãi mãi. Bà Nguyễn Thị Lượt (78 tuổi), mẹ ruột của anh Nguyễn Phú Chì khóc cạn nước mắt khi nhận được hung tin từ những người đi làm cùng anh Chì báo về. 
“Chiều qua, khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi nghe hai cháu bảo lại bố mẹ vừa bị mất do hỏa hoạn ở công trường. Tôi như chết lặng, ôm hai cháu òa khóc mà không biết làm gì hơn”, bà Lượt kể lại trong nước mắt.
Căn nhà nhỏ hơn chục mét vuông của anh Chì phải xây thêm gác xép thì mới đủ diện tích cho 5 người sinh sống. Vợ chồng anh Chì có hai con gái, đều đang độ tuổi đi học. Cháu lớn là Nguyễn Thị Trang (17 tuổi). 
Bà Lượt nói: “Cháu Trang hiện đang đi làm thuê cắt chỉ may mặc cho một công ty may mặc, còn cháu thứ hai là Nguyễn Thị Liệu đang học lớp 8”.
Hà Nội, quốc oai, cháy, tử vong, tang thương
 Căn nhà nhỏ là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình anh Chì
Sinh ra trong gia đình có 8 người con nên cuộc sống anh Chì càng thêm vất vả. Tự mình bươn chải lập nghiệp, cưới vợ, sinh con và nhận trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già. Thế nhưng anh chưa bao giờ phải để gia đình, họ hàng hay bà con lối xóm phải phiền lòng.
Bà Lượt cho biết thêm, khoảng 1 tháng trở lại đây, hai vợ chồng anh Chì cùng vợ chồng anh Chí và Nguyễn Văn Hải đi làm thuê xây dựng một công trình ở trung tâm thanh phố, bản thân bà Lượt cũng không rõ đó là công trình nào.

“Thấy hai vợ chồng nó đầu tắt mặt tối cả ngày. Thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Nhiều lúc tôi thấy thằng Chì ốm đau nhưng không dám kêu, nó cứ đi làm miết, không nghỉ ngơi lấy ngày nào. Giờ hai vợ chồng nó mất đi, tôi cũng không còn muốn sống nữa”.
Hà Nội, quốc oai, cháy, tử vong, tang thương
 Bà Son khóc nghẹn trước cái chết của hai cháu
Hà Nội, quốc oai, cháy, tử vong, tang thương
 Bà Điểm (mẹ anh Chí) khóc suốt đêm khi nghe tin hai con đã qua đời
Ông Nguyễn Phú Thi (bác ruột của anh Chì) cho biết: “Hai vợ chồng, hai con cùng mẹ già sống trong căn nhà nhỏ, chưa có điều kiện để xây thêm. Vừa rồi Chì phải làm thêm cái gác xép để đỡ chật chội. Cuộc sống chưa hết khó khăn thì vợ chồng hai cháu đã đi rồi, bất ngờ quá, đau xót quá”.

Có mặt tại gia đình nạn nhân anh Nguyễn Văn Chí và chị Nguyễn Thị Hạnh, PV không khỏi bàng hoàng bởi hai vợ chồng ra đi để lại hai con thơ. Đứa lớn năm nay đang học lớp 7, đứa nhỏ đang học lớp 3. Hai vợ chồng hiện là lao động chính nuôi mẹ già và con nhỏ.
Vợ chồng anh Chí mất đi, để lại hai cháu nhỏ không nơi nương tựa. Mẹ của anh Chí tuổi đã già, không thể lo cho hai cháu. Đó là trăn trở của tất cả những người khi chứng kiến hoàn cảnh đau thương này.
Hà Nội, quốc oai, cháy, tử vong, tang thương
 Tang thương bao trùm xóm nghèo
Bà Phạm Thị Son (dì ruột của anh Chí) vô cùng đau xót khi biết tin hai cháu của mình đã tử vong trong khi đi làm thuê. “Hai cháu nó đi làm trên thành phố bao nhiêu năm nay, ai ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng thế này. Buổi trưa hôm qua tôi còn qua đây xem bà nội và hai cháu nhỏ ăn uống thế nào, đến chiều thì nghe tin dữ” bà Son đau xót nói.
Chị Lộc Thị Hà (cháu của vợ chồng anh Chí) lấy chồng lên Vĩnh Phúc đã vội vã về quê ngay trong đêm sau khi nhận hung tin từ gia đình. "Nghe tin chú với thím mất mà như sét đánh ngang tai. Tôi vội vàng bắt xe khách về quê trong đêm, vừa đi vừa khóc, thương chú thím, thương hai cháu nhỏ, rồi không biết cuộc sống sẽ ra sao khi không còn chú thím nữa".
Đối diện nhà vợ chồng anh chí, chị Hạnh là gia đình nạn nhân Nguyễn Phú Hải. Hải chưa lập gia đình và đang sống cùng với mẹ già. Bố nạn nhân Hải qua đời từ sớm, Hải được hàng xóm đánh giá là người chăm chỉ, chịu khó. Hải thường xuyên đi làm thuê cùng với các cô chú trong thôn, việc dù vất vả đến đâu Hải cũng nhận làm. 
Theo anh Trần Văn Thành (anh họ của Hải) cho biết, sau khi nghe tin Hải mất chiều qua bà Lan đã ngất lên ngất xuống nhiều lần. Cứ mỗi lần tỉnh lại, bà Lan lại gào khóc đòi con trai đến khi ngất lịm mới thôi. 

“Gia đình Hải có 4 người nhưng vì bệnh tật nên bố Hải mất cách đây 10 năm. Chị gái Hải sau đó cũng đã đi lấy chồng nên trong nhà giờ chỉ còn Hải với mẹ. Mấy năm nay bà Lan bị bệnh không làm được gì nên sau khi học hết cấp 2 Hải đã bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Nhà neo người mẹ già hay đau ốm nên Hải không chơi bời, chỉ chăm chăm làm kinh tế nuôi mẹ. Giờ Hải mất không biết bà Lan sẽ sống ra sao”, anh Thành nghẹn ngào.

Theo thông tin từ gia đình các nạn nhân ở thôn Quảng Yên, hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa ra nghĩa trang Văn Điển để hỏa táng, chiều nay (20/11) sẽ đưa di cốt về gia đình để làm lễ tang.
Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn