Cháu bé bị bắt cóc tại Viện C xuất viện

Thời sựThứ Hai, 14/11/2011 03:01:00 +07:00

(VTC News) - Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ của cháu bé cho biết, những gì vừa trải qua với chị và gia đình giống như là một giấc mơ...

(VTC News) - Sáng nay (14/11), cháu bé bị bắt cóc trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã xuất viện. Người thân cùng gia đình đã có mặt trong niềm hạnh phúc để đưa bé về nhà.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ của cháu bé cho biết, những gì vừa trải qua với chị và gia đình giống như là một giấc mơ. Mà giấc mơ đó đã khiến chị có những lúc tưởng như không còn sức lực để đứng vững được.

“May sao, cháu bé được tìm lại cho gia đình chúng tôi. Tất cả những gì xảy ra chắc chúng tôi sẽ còn nhớ mãi” – chị Thơm tâm sự.

Trong khi đó, anh Phạm Xuân Chiều, bố của cháu bé chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua, gia đình đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ phía bệnh viện, cơ quan chức năng khác và toàn thể những người thân, bạn bè. Giờ chúng tôi chỉ biết nói có một điều, cảm ơn ông trời đã đưa cháu trở về với gia đình chúng tôi”.

Gia đình chuẩn bị đồ đạc đưa cháu bé về nhà. 

Trước đó, ngày 3/11, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (Hưng Yên) trình báo cơ quan Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm về việc cháu Phạm Xuân Trường mới sinh ra đã bị bắt cóc ngay tại BV Phụ sản Trung ương. Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã báo cáo sự việc lên Công an quận Hoàn Kiếm. Nhận thấy, đây là vụ án nghiêm trọng, phòng cảnh sát hình sự đã được tăng cường để điều tra phá án.

Từ những manh mối nhỏ vụn ban đầu, bằng các nghiệp vụ điều tra, trinh sát và công tác nắm địa bàn, các chiến sỹ cảnh sát hình sự Hà Nội đã lần tìm được những “điểm chốt” của vụ việc. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án.
 
Từ nguồn tin của một lái xe taxi cung cấp cho cơ quan công an về một sản phụ chỉ một thân một mình bế cháu bé rời bệnh viện. Lãnh đạo CA TP. Hà Nội đã chỉ đạo hơn 70 cán bộ, chiến sỹ vào cuộc điều tra, xác minh.

Nhiều người thân đã đến chia vui cùng gia đình khi cháu bé xuất viện. 

Đến 14h30 chiều ngày 8/11, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS - CATP đã giải cứu thành công và bắt giữ đối tượng đánh cắp cháu Phạm Xuân Trường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vị trí tìm được cháu Trường được xác định là địa bàn xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Kẻ ra tay bắt cóc cháu Trường là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, tên gọi khác là Mai, quê Bắc Giang, người bắt cóc cháu bé - PV). Tại cơ quan Công an, Lệ đã thừa nhận lọt vào tầng 1 bệnh viện ăn cắp quần áo bác sĩ, giả dạng nhân viên y tế để bắt cóc con trai của chị Thơm.

Lệ khai nhận trước đó mang bầu nhưng đến ngày 10/10 thai bị lưu. Không nói cho chồng biết, Lệ đã một mình vào Bệnh viện Phụ sản để điều trị.

Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, Lệ đã nảy sinh ý định bắt cóc một bé sơ sinh về để nói dối gia đình chồng là con của mình.

Nghĩ là làm, vào trưa 3/11, Lệ đã lẻn vào ăn cắp quần áo blouse tại tầng 1 nhà G, rồi ung dung lên phòng của sản phụ Thơm lừa bế bé trai vừa sinh của chị này, nói là đưa đi xét nghiệm. Sau đó, đối tượng thuê taxi bế đứa trẻ chở về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang, sau đó quay về nhà chồng ở Đông Anh.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn