Chấp 2 người, Real vẫn đàng hoàng vào BK cúp Nhà vua

Thể thaoThứ Năm, 24/01/2013 06:10:00 +07:00

(VTC News)-Dù gặp phải bất lợi về mặt quân số, song Real vẫn cầm chân được Valencia ở trận tứ kết lượt về cúp Nhà vua.

(VTC News)-Dù gặp phải bất lợi về mặt quân số, song Real vẫn cầm chân được Valencia ở trận tứ kết lượt về cúp Nhà vua, qua đó lọt vào vòng bán kết.

Hồi cuối tuần trước, trên sân Mestalla, Valencia bị Real đánh bại với tỉ số 5-0. Thế nên, ở trận tứ kết lượt về, “Bầy dơi” quyết tâm phục thù để giành suất lọt vào bán kết cúp Nhà vua vì ở trận lượt đi đội chủ nhà từng thua “Kền kền trắng” với tỉ số 0-2.

 Các cầu thủ Real đang chờ Barca ở bán kết cúp Nhà vua.

Thế nên, Los Che nhập cuộc rất hưng phấn. Họ liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đội khách. Thuận lợi hơn cho Valencia khi Casillas phải sớm rời sân vì dính chấn thương. Tình thế buộc HLV Jose Mourinho phải tung Adan vào sân.

Tưởng như Real sẽ bị thủng lưới sớm từ những pha tấn công nguy hiểm của Valencia. Thế nhưng, Adan đã chơi xuất sắc để cứu thua cho đội nhà, tạo điều kiện cho tuyến trên thi đấu vững vàng hơn. Phút thứ 43, sau nhiều nỗ lực, Benzema sút tung lưới đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, điều đáng nói của trận đấu chính là ở hiệp hai khi Real bị dính tới hai thẻ đỏ. Một của hậu vệ trái Coentrao và một của Di Maria ở những phút cuối trận. Phải thi đấu trong thế thiếu người, không quá ngạc nhiên khi đội khách bị thủng lưới ở phút thứ 52.

 

Quá bực tức một số cầu thủ của Real đã phản ứng, trong đó có Ronaldo, một phần cũng vì anh thường xuyên bị cầu thủ Valencia đá xấu. Hệ quả, CR7 bị lĩnh thẻ vàng thay vì nhận được sự bảo vệ từ trọng tài. Nhưng cuối cùng đội bóng của anh vẫn đi tiếp khi tỉ số của trận lượt về dừng lại ở con số 1-1.

Bây giờ thầy trò Jose Mourinho chỉ còn chờ xem đối thủ của họ ở vòng bán kết là đội bóng nào: Barcelona hay Malaga?

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn